ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nỗi niềm vợ sếp
Thursday, October 29, 2009 8:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Sếp” cứ nghĩ rằng vợ mình sung sướng, làm việc nhàn hạ, chi tiêu thoải mái từ đồng tiền các ông mang về, mà ít biết rằng, làm vợ “sếp” cũng khổ sở không kém.

cebvose

Bị bỏ rơi

Khi dành hết thời gian để làm việc, đi đêm về hôm, các ông chồng làm “sếp” hầu như quên mất trách nhiệm làm chồng, làm cha. Các ông không mấy khi ở nhà, thường xuyên vắng mặt trong các bữa ăn gia đình và ngay cả khi vợ ốm, con đau, các ông cũng không thể hỏi thăm chứ đừng nói là chăm sóc. Điều đó làm các bà vợ buồn khổ, cảm thấy mình bị bỏ rơi, thấy tình cảm vợ chồng không còn gắn bó như trước.

Chị Thanh Phương, vợ một “sếp” trong ngành ngân hàng than thở: “Mấy hôm rồi, mình bị ốm sốt cao và đau họng. Đã thế, con nhỏ cũng bị sốt, quấy khóc suốt. Vậy mà chồng vẫn đi tít tắp, ngày nào cũng 11h đêm mới về. Chòng biết vợ ốm mà cũng không thể về sớm để chăm sóc vợ, thậm chí cũng không có cả thời gian để hỏi thăm. Vợ nhờ mua thuốc cũng không có thời gian mua.

Mà 3 tháng nay rồi, số lần chồng ăn cơm tối ở nhà tính trên đầu ngón tay. Mình vẫn đùa với chồng là mình có ngoại tình thì chồng cũng không biết vì chồng toàn về nhà lúc nửa đêm. Mình thấy không ổn, tiền nhiều quá cũng chả để làm gì khi cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt. Quả thật hơi bế tắc!”.

Vợ chồng nói chuyện, trao đổi với nhau – một việc cực kỳ bình thường ở các cặp vợ chồng – thì với các đôi vợ chồng mà chồng làm “sếp” lại là điều khó khăn và các bà vợ phải cố gắng hết mức mới giành giật được.

“Chồng đi tối ngày nên chỉ có thể gặp chồng, nói chuyện với chồng vào sáng sớm, khi chồng chuẩn bị đi làm. Thế nên sáng nào mình cũng cố dậy sớm để chuẩn bị ăn sáng cho chồng, được ngồi ngắm nhìn chồng, nói chuyện vài câu với chồng trong khi chồng ăn. Hôm nào chồng dậy muộn, không ăn sáng mà đi làm ngay là mình thấy hụt hẫng.

Để được chuẩn bị bữa sáng, ngắm nhìn và nói chuyện với chồng, mình phải cho con đi ngủ sớm để mẹ được ngủ, sáng mai mới thức dậy đúng giờ được. Cho con ngủ sớm cũng có nghĩa là mẹ không được chơi nhiều với con. Mình muốn chơi với con, nhưng chơi với con mà mất chơi với chồng thì không được. Thế nên đành hy sinh. Trước kia, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có ngày mình phải chọn lựa giữa chơi với con và chơi với chồng. Thật là khổ quá!”, chị Hoài Hương tâm sự.

Ám ảnh đại gia – chân dài và tai nạn

Tuy nhiên, việc làm các bà vợ “sếp” buồn khổ nhất là ý nghĩ chồng mình “no cơm, ấm cật” sẽ, hoặc đang, thậm chí là đã có bồ.

Chị Thanh Thảo, vợ một “sếp” ngành dầu khí đứng ngồi không yên khi: “Không thể hiểu nổi tại sao các ông cứ phải ký kết hợp đồng ở bàn nhậu và trong quán karaoke? Chồng càng kiếm được nhiều tiền cũng có nghĩa là các màn nhậu, karaoke tăng lên. Ai biết được những lần nhậu nhẹt, karaoke ấy lại không có gì u tối xảy ra?”.

Chị Thu Dung, cũng là vợ một “sếp” trong ngành dầu khí, rất đồng cảm: “Công ty của chồng mình cách nhà những gần 20km. Chồng lại hay phải làm đến nửa đêm mới xong việc. Hôm nào xong việc muộn quá là vào nhà nghỉ ngủ, sáng hôm sau còn đi làm. Nhà mình trở thành thừa với chồng những hôm như thế”.

Thế là nhiều bà vợ “sếp” tìm cách kiểm soát chồng. Họ tìm tay trong công ty của chồng. Họ lục soát điện thoại của chồng, đọc từng tin nhắn, xem từng cuộc gọi. Nếu có tin nhắn nào khả nghi là họ lo tới mất ăn, mất ngủ.

Cùng với nỗi lo này, các bà còn sợ chồng mình nhậu nhẹt nhiều quá, bị say rượu, không về được tới nhà, hoặc tệ hơn, gặp tai nạn trên đường. Các bà chỉ ngủ được khi nghe thấy tiếng xe của chồng về tới cổng. Vì lúc đó, mới yên tâm là chồng đã bình yên vô sự.

Vậy nên, nhiều bà vợ “sếp”, sống trên đống tiền nhưng vẫn buồn lo tới gầy héo cả người.

Theo Trúc Nhi
Đàn Ông

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.