Có đôi tình nhân nào lại đem tình cảm của mình ra mà cân đong, đo đếm, rồi tự hỏi: yêu nhau như thế, tình cảm mình dành cho người yêu như thế, liệu đã vừa hay chưa? Điều này thoáng nghe có vẻ thật ngớ ngẩn và buồn cười, thế nhưng, lắng nghe tâm sự của một số bạn trẻ dưới đây bạn sẽ thấy vấn đề đặt ra không phải là không có lý…
“Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu”…
Quang, một anh chàng 7 tuổi ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, tiếc nuối: Bốn năm học đại học của tôi suy cho cùng, chỉ có tình yêu là đáng kể. Nếu chừng đó tâm trí, thời gian mà tôi dành cho việc học tập, sự nghiệp thì chắc ra trường tôi đã đạt bằng giỏi, muốn về làm việc ở công ty nào cũng dễ… Đằng này, dốc hết sức cho tình yêu, cuối cùng, tình yêu vỗ cánh bay đi, tôi chẳng còn gì ngoài nỗi cay đắng và một sự nghiệp dang dở…
Những người cùng khóa học với Quang, ai cũng biết tình yêu của cậu và người con gái tên Mai xinh đẹp, kiêu kỳ nổi tiếng ký túc xá. Quang sẵn sàng làm mọi việc vì Mai: vay tiền bạn bè để tổ chức sinh nhật hoành tráng cho nàng; bỏ cả buổi thi để cùng về quê với nàng khi cô nổi hứng… Sự mê muội, chiều chuộng quá mức của Quang đã khiến Mai coi thường, xúc cảm ban đầu dành cho anh cũng tan biến. Những ngày cuối khóa học, khi Quang trầy trật trả nợ các môn thi và các khoản nợ tình phí thì Mai đã thuộc về một người đàn ông giàu sang, quyền quý. Quang trở thành kẻ hận tình. Với anh bây giờ, tình yêu là thứ xa xỉ nhất, giả dối nhất. Anh ước, giá như mình đừng hoang phí tuổi trẻ, dành hết nó cho chỉ mỗi tình yêu…
Thanh Hà, cô nữ sinh 1 tuổi, trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: Nhiều người khuyên tôi không nên dành quá nhiều tâm trí cho chuyện tình cảm mà nên dành cho việc học vì kiến thức sẽ mang theo suốt đời còn tình cảm thì chưa biết đến đâu. Chuyện học thì không bàn rồi, còn chuyện tình cảm, tôi nghĩ, nếu yêu mà chỉ dành tình cảm nửa vời nghĩa là không tin nó sẽ kết thúc có hậu. Đã không tin, sao lại còn bắt đầu? Hơn nữa, mình không dám dành hết tình cảm cho người ta thì sao người ta có thể dành hết tình cảm cho mình. Tình cảm không đủ lớn thì sao có thể vượt qua được những trở ngại, thử thách… Thế nhưng, khi trải qua cú sốc ái tình đầu tiên trong cuộc đời, tiếp đó lại chứng kiến nhiều người con gái cũng đau khổ, cạn kiệt nước mắt vì yêu như mình, tôi bắt đâu nghi ngờ cái gọi là yêu vô điều kiện. Chị gái tôi đó, tuổi xuân trôi đi, nhan sắc tàn phai vì yêu nhưng cuối cùng còn lại gì cho mình đâu. Tôi nghĩ rằng không nên vắt kiệt sức mình để yêu…
Yêu sao cho vừa?
Tình yêu đáng để bạn đầu tư thời gian, tình cảm và sức lực. Nó là một giá trị tinh thần không thể thiếu trong tâm hồn mỗi người, đặc biệt là tuổi trẻ.
Thế nhưng, với hai bạn trẻ nói trên (và không ít người cũng rơi vào cảnh tương tự) thì sao? Họ không may mắn trong tình yêu? Đặt tình yêu không đúng chỗ? Hay họ đã không khôn ngoan khi dồn tất cả sức lực của mình cho chuyện yêu? Vậy, yêu bao nhiêu là vừa?
Tình yêu hiện hữu cả hạnh phúc và đau khổ. Với người này, tình yêu ngập tràn hương vị lãng mạn, rực rỡ màu hồng, tươi rói hạnh phúc nhưng với người khác, khi yêu lại chỉ nhận về cho mình nước mắt, bể khổ, hận thù… Đó là lẽ thường tình, là sự thực phong phú của cuộc sống. Bạn hãy bình tĩnh chấp nhận nó để nhìn thấy trong đau khổ cơ hội của trưởng thành.
Bạn cũng cần tỉnh táo để hiểu, tình yêu lứa đôi chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tình cảm của mỗi người nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống. Bạn hết mình cho tình yêu, bạn yêu người ấy vô điều kiện, điều đó đáng trân trọng, đáng ghi nhận; nhưng không có nghĩa là bạn bất chấp tất cả, chấp nhận đánh đổi tất cả để có tình yêu, kể cả việc hy sinh những giá trị cuộc sống khác. Hãy yêu để làm sao bạn không phải hối hận, không phải hận thù nếu tình yêu chót vì một lý do nào đó mà tan vỡ. Hãy yêu để làm sao bạn không phải mất ăn mất ngủ, bê trễ học hành, bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, xa lìa người thân…Yêu và sống tích cực, đó mới là một động thái đúng đắn của tình cảm. Còn “cái gọi là tình yêu” mà ở đó, chỉ chứa đựng những cái cớ để bạn ngụy biện cho sự kém bản lĩnh, kém sáng suốt của bản thân thì sức lực, thời gian mà bạn bỏ ra cho nó chỉ là lãng phí, vô ích. Đó không thể gọi là một tình yêu đích thực.
Nên bỏ ra bao nhiêu sức lực khi yêu? Là một người có trái tim yêu chân thành và biết cách làm chủ cảm xúc bằng sự sáng suốt của lý trí bạn sẽ tự trả lời được cho mình câu hỏi này.
Phan Minh
theo hoilhpn.org.vn