Thất vọng về người chồng tương lai
Là phụ nữ, ai cũng mong ước có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng để nương tựa, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
Trước đây, việc cô dâu trả lễ cho nhà trai là chuyện động trời thì ngày nay, một số cô gái có thể vì một lý do không đáng cũng dễ dàng từ hôn ngay trước ngày cưới.
![]() |
Ảnh minh họa |
Bố mẹ Vy vẫn chưa hết bàng hoàng với quyết định hoãn đám cưới vô thời hạn của cô con gái. Điều làm ông bà thấy mất mặt, xấu hổ nhất là không biết giải thích thế nào với họ nhà trai.
Ngày Vy thông báo tổ chức đám cưới, bố mẹ cô là người mừng nhất khi thấy con gái sắp yên bề gia thất. Sở dĩ vậy vì Vy sống rất cá tính. Vy cũng có vài ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu, phát hiện bạn trai có “phốt” gì cô sẵn sàng nói chia tay.
Đến khi gặp Tiến, hai người “say nhau như điếu đổ”. Đôi bạn trẻ đã có hơn bốn năm gắn bó, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Vy đã bỏ cả công việc hấp dẫn ở TP. HCM ra Hà Nội theo tiếng gọi của tình yêu.
Họ đã vượt qua bao ngày tháng khó khăn trên con đường lập nghiệp. Đến khi hai người quyết định làm đám cưới, tưởng rằng hạnh phúc đã trong tầm tay, vậy mà khi hai nhà rục rịch phát thiếp mời thì Vy tuyên bố từ hôn.
Chuyện chẳng có gì to tát: Vy muốn đám cưới của mình phải được tổ chức long trọng, gây ấn tượng, còn Tiến lại muốn tổ chức đơn giản, chỉ vì thế mà Vy cảm thấy thất vọng về chồng tương lai. Từ việc chọn thực đơn, nhà hàng đến việc sắm lễ, đón dâu… giữa hai người xảy ra nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Và cuộc đấu khẩu chỉ chấm dứt thực sự khi cơn nóng giận của Tiến dâng lên, anh đốt luôn tập thiếp mời đang cầm trong tay. Vy cũng tỏ ra chẳng kém khi lấy điện thoại gọi luôn cho bố mẹ Tiến thông báo hủy hôn.
Việc Phương đồng ý tổ chức đám cưới với Cường khiến bạn bè cô e ngại, nhưng họ không thể ngờ cô bạn vốn hiền lành, nhu mì của mình lại có quyết định “táo tợn” đến thế khi cương quyết trả lễ cho nhà trai sau ngày ăn hỏi.
Bạn bè Phương đã từng bóng gió nói về tính trăng hoa của Cường nhưng cô chưa từng bắt quả tang, hơn nữa lại được Cường quan tâm, chiều chuộng nên Phương vẫn quyết định kết hôn với anh.
Vậy mà ngay buổi tối cùng ngày ăn hỏi, vô tình thấy Cường bước ra từ một nhà nghỉ ở ngoại thành với một cô gái khác đã khiến Phương thực sự sốc. Đến giờ, Cường vẫn không hiểu tại sao Phương lại có quyết định bất ngờ đến vậy mặc dù chỉ mới ngày hôm trước cô còn rất háo hức với lễ cưới sắp diễn ra. Còn Phương lại cảm thấy may mắn vì đã không bước chân vào ngưỡng cửa của cuộc hôn nhân mà có thể bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc này.
Chuyện “suy nghĩ lại” trước đám cưới của Mai đã khiến nhiều người bức xúc bởi chồng tương lai của cô bị mắc bệnh viêm gan B. Lẽ ra, Mai nên chia sẻ, cùng anh tìm cách chữa trị thì cô lại quay lưng với người mình từng yêu. Không biết sau này, liệu Mai có tìm được hạnh phúc khi thiếu sự cảm thông, đồng cảm?
Thiếu kỹ năng sống
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn, nếu thấy đám cưới thực sự sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thì cô gái có thể ngừng hôn lễ. Còn nếu không, hai người nên đồng lòng, đồng sức để khắc phục những khó khăn, xây dựng cuộc sống chung hạnh phúc lâu dài.
Thực tế, quyết định hủy hôn của các cô gái sẽ gây tâm lý bất ổn cho chính họ vì cuộc sống sau này khó được yên bình. Họ sẽ luôn bị dằn vặt bởi người đến sau và gây bức xúc cho những người trong gia đình.
Giải thích hiện tượng này, ông Nguyễn An Chất cho rằng, nhiều đôi quyết định kết hôn khi mới chỉ có xúc cảm chứ chưa đạt đến độ yêu. Chính vì chưa hiểu kỹ về nhau nên họ dễ dàng vứt bỏ, không có trách nhiệm với bản thân và gia đình.