ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vỡ mộng vì kén chồng hoàn hảo
Wednesday, November 25, 2009 8:08
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Những cô gái càng kén chọn lại càng dễ nhầm lẫn. Đến khi thành vợ chồng rồi thì họ lại nảy sinh nhiều bức xúc, thất vọng vì lấy phải người chồng không ưng ý.

“Già kén…”

Hoa là một cô gái đẹp, mới 25 tuổi nhưng “bản thành tích” yêu đương của cô cũng đáng nể. Người theo Hoa không thiếu, ai cũng ngon ngọt “hứa trăng, hứa sao” là sẽ cho cô một cuộc sống đầy đủ sau này. Nhưng Hoa khá “tỉnh táo” không dại gì buông thả, dù đã yêu không ít người và không hề thờ ơ với những món quà đắt tiền người ta tặng.

Khó khăn của Hoa là phải lựa chọn một người cho phù hợp với mình trong hàng tá người kia. Nhiều lúc, Hoa trở nên rối trí vì không biết nên chọn anh nào. Thành ra Hoa giống như một người đi lạc giữa sa mạc mà không tìm được đường ra.

Huyền cũng là một cô gái đẹp, có khá nhiều người theo đuổi, vậy mà gia đình vẫn cứ lo cô sẽ “ế” vì cô kén chọn kỹ quá. Huyền đã bước sang tuổi 28, cái tuổi mà bạn bè cô đều con bồng con bế, còn cô vẫn một thân một mình, chưa “ưng” ai. Không phải Huyền chưa từng yêu, mà do cô không chấp nhận được một vài điểm nào đó ở bạn trai nên đành chia tay cho rảnh nợ.

Chuyện tình yêu của Huyền kể mấy ngày không hết. Mối tình thời Đại học kéo dài khoảng một năm rưỡi nhưng đành “đường ai nấy đi”, vì cô phát hiện ra anh chàng đó có thói quen ngáy to khi ngủ rất khó chịu. Đến khi đi làm, cô có điều kiện gặp gỡ với nhiều người nhưng ai Huyền cũng chê.

Người thì gia trưởng, áp đặt, người thì phụ thuộc quá nhiều vào kinh tế của bố mẹ, đến việc nhỏ cũng không phải lo thì sao có thể là chỗ dựa cho cô sau này? Có người thì cô lại không ưng giọng nói ồm ồm, tính tình khô khan nên sợ khó hòa hợp. Có anh theo cô là “được người được nết” nhưng tuổi lại “tứ hành xung”. Có anh đẹp trai, giỏi giang nhưng cô nghĩ “lắm tài thì nhiều tật”, cô cho là anh ta sẽ sinh ra thói trăng hoa nên “gạch sổ” luôn. Có anh là một viên chức Nhà nước nhưng cô không chấp nhận vì anh ta lương tháng ít quá, mà theo mục tiêu của cô thì chồng không thể kiếm tiền kém vợ được, như vậy là bất công.

Một thời gian sau, Huyền lại đưa một chàng trai lạ hoắc về nhà giới thiệu là người yêu. Nhưng chưa đầy tháng, cô chê ỏng chê eo là bố mẹ anh chàng đó chỉ là công nhân, nên không phù hợp lắm khi làm thông gia với nhà cô. Buồn cười nhất là cứ đầu tháng, Huyền khoe đã tìm được “một nửa” lý tưởng thì đến cuối tháng, người ta lại thấy cô thông báo đã “giải tán” hay “kết thúc” rồi.

Mỗi lần yêu, Huyền đều cẩn thận xem tuổi hai người, xem luôn cả tướng số, mệnh có hợp không. Cô cho rằng tính tỉ mẩn, cẩn thận của cô sẽ khó sống với người hời hợt, cẩu thả. Về quan điểm sống, cô loại ngay từ “vòng gửi xe” những anh chàng chỉ biết “đục khoét” của bố mẹ mà không biết tự thân vận động. Huyền bảo, thà ế chồng chứ chẳng bao giờ chấp nhận lấy một người không xứng đáng, kém cỏi hơn mình. Thế nên cô vẫn dửng dưng, không hề tỏ ra sốt ruột trước thái độ mong mỏi của bố mẹ.
ken

Không như mộng tưởng

Trong tâm lý của các cô gái, ai cũng mong lấy được một người đàn ông hoàn hảo, là chỗ dựa vững chắc cho mình sau này. Nhưng không phải người nào cũng đạt được điều ấy. Vì “đứng núi này trông núi nọ” nên Hoa đã để “lọt” nhiều chàng trai “rất được”. Giờ đây, thi thoảng cô lại thở dài: “Hóa ra anh A ngày trước được phết, anh B cũng tàm tạm…”

Phong là người được Hoa “chấm” về ăn nói có duyên, gia đình nền nếp nhưng khi về làm vợ người ta rồi, Hoa mới biết mình nhầm. Bởi người mà cô lấy làm chồng là một tay ăn chơi đua đòi, dẻo miệng nhưng sáo rỗng. Hoa luôn cảm thấy rất đau khổ và ân hận.

Huyền cũng chẳng hơn gì. Gần bước vào tuổi “băm” mà vẫn “chăn đơn gối chiếc”, đến khi bị bố mẹ làm căng cô đành lấy một anh cho yên chuyện. Nhưng khi cưới nhau, vẫn giữ nếp nghĩ là ưa sự hoàn hảo nên cô chê chồng suốt ngày. Cuộc sống vợ chồng vì thế chẳng khác nào địa ngục trần gian. Chồng cô chán nản, suốt ngày tìm đến rượu để giải sầu. Cô muốn từ bỏ khi phát hiện ra chồng đã bắt đầu “chân trong chân ngoài” với cô đồng nghiệp trẻ đẹp.

Có thể nói không ai là hoàn hảo, ai cũng có những thiếu hụt, quan trọng là bạn và người đó có thể thông cảm, chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng để lãng phí tuổi xuân chỉ vì “tuyển chọn” quá khắt khe.
TheoPhụ nữ Việt Nam

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.