ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Vợ đại gia
Friday, December 25, 2009 15:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ngày Lan lên xe hoa, bạn bè ai cũng mừng cho cô lấy được chồng đại gia. Kẻ đố kị thì dè bỉu nói Lan là “chuột sa chĩnh gạo”, rằng cô ham lấy chồng giầu… Ngất ngây trong men say hạnh phúc, Lan chẳng để tâm đến những lời nói ác khẩu kia. Với cô, lấy được Quân đã là niềm hạnh phúc lớn lao, là ước mơ của cả một đời người. Quả thật là Quân giàu. Một mình anh xây dựng nên cả một cơ ngơi hoành tráng.


img713

Nhà cao, cửa rộng, lại có những 2 người giúp việc nên sau khi cưới, Lan gần như không phải đụng tay, đụng chân vào bất cứ việc gì. Công việc duy nhất của Lan sinh con đẻ cái. Khi chưa có con, Lan thấy mình như một bà hoàng. Quân yêu chiều cô hết mực. Bất kể cô thích thứ gì, dù khó khăn đến đâu, anh cũng đáp ứng đầy đủ. Có điều lần nào anh cũng trực tiếp đi mua, không bao giờ đưa tiền cho Lan tự đi mua lấy. Anh bảo anh ra ngoài nhiều nên biết nhiều chỗ bán hàng tốt và đẹp hơn cô. Tuy có hơi phật ý nhưng Lan nghĩ như thế cũng tiện, đằng nào thì cô cũng chẳng tiêu gì đến tiền.

Tuy nhiên, từ khi sinh bé Bông, Lan mới thấy mình bí bách về tiền. Hàng tháng, chồng cô đều đưa cho người giúp việc một khoản tiền nhất định và mua sắm thứ gì đều không được vượt quá mức ấn định đó. Ngay cả việc thuê người giúp việc cũng một tay Quân lựa chọn, từ việc gọi điện tới trung tâm môi giới tới việc trả lương. Nhưng điều khiến Lan buồn nhất chính là vị thế của cô ở trong nhà. Trong mọi việc lớn bé, Lan đều không được phép có ý kiến mà phải nhất nhất nghe lời chồng. Mang tiếng là vợ chồng nhưng Lan thực sự không biết Quân có bao nhiêu mảnh đất, kiếm được bao nhiêu tiền. Những thứ tài sản có giá trị như nhà, xe đều mang tên anh. Lan có thắc mắc thì anh bảo mình anh đứng tên để nếu sau này có việc gì cần phải bán thì tiện cho việc giao dịch. Không làm ra tiền, cũng có nghĩa là Lan không được phép hỏi Quân tiêu tiền như thế nào. Vì thế mỗi lần thấy anh gửi hàng trăm triệu đồng về cho họ hàng ở quê, Lan không dám hó hé nửa lời. Trong khi đó, mỗi dịp lễ tết, Lan phải giục mãi thì Quân mới mua được mấy túi quà trị giá vài trăm ngàn đến biếu bố mẹ cô.

Lan như bông hoa để Quân trang trí cho đẹp phòng khách ở trong nhà. Cô không được phép ra ngoài nếu không được sự đồng ý của chồng. Chả thế mà từ ngày cưới đến giờ bạn bè thân quen chả mấy ai được thấy mặt Lan. Nếu có việc hiếu, hỉ cần đi, lúc nào cũng có Quân kè kè bên cạnh. Thấy Quân khó tính, bạn bè Lan cũng chẳng dám tới nhà chơi nên cuộc sống của Lan gần như chỉ diễn ra bên trong bốn bức tường. Ngay cả việc chăm sóc, nuôi dạy con, Lan cũng phải làm theo ý Quân.

Lan không dám kể với ai những chuyện này vì cô sợ người ta chê cười, sợ bố mẹ suy nghĩ lo lắng cho cô. Ngoài người giúp việc, không có ai biết nỗi khổ thực sự của Lan. Nhiều đêm nằm ôm con, Lan không kìm được những giọt nước mắt xót xa. Yêu và lấy Quân đều là quyết định và sự lựa chọn của cô nên giờ cô không đổ lỗi cho ai cả. Cô chỉ biết trách mình ngày đó vì quá ham cái mác “vợ đại gia” mà chấp nhận tất cả. Để rồi giờ đây cô như con chim bị nhốt ở trong lồng, không thể nào thoát ra.

Thư Kỳ
theo doisongphapluat

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.