ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khi teen… “ngố của ngố”
Wednesday, January 27, 2010 21:19
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chính sự lãng đãng đã khiến nhiều teen trở nên buồn cười trong mắt bạn bè.

17 tuổi nhưng Hằng (Cầu Giấy, HN) vẫn vô tư như một HS cấp 2. Nhà con một, Hằng được bố mẹ chăm chút cẩn thận. Hằng gần như không phải làm bất cứ việc gì ngoài học và học. Ngoài giờ ở trường, bất cứ đi đâu Hằng cũng được bố mẹ thay nhau chở đi.

Bố mẹ sợ nếu không đưa đón thì Hằng sẽ lạc đường vì Hằng đâu có biết gì phố phường Hà Nội. Để Hằng đi xe buýt theo tuyến thì sợ phức tạp, Hằng lại yểu điệu thục nữ nên không quen va chạm. Cũng vì vậy, trong số các bạn bè Hằng là cô bé trong sáng, vô tư lự nhất. Trong lớp, mọi người còn đặt cho Hằng biệt danh là “Ngố của ngố”.

Cho đến một ngày, Hằng đến chơi nhà cô bạn cùng lớp. Nhà bạn Hằng nuôi khá nhiều mèo, đúng hôm đó chú mèo mẹ đẻ một ổ 3 con. Bữa trưa, mẹ Hằng mang lên một đĩa trứng rán. Bạn Hằng nhìn Hằng trêu: Mời cậu ăn món trứng mèo nha. Hằng nhìn bạn, há hốc mồm vì lần đầu tiên nghe thấy món trứng mèo. Hằng “chén” thử và nức nở khen ngon. Mọi người nhìn Hằng phá lên cười vì không ngờ rằng, Hằng 17 tuổi mà cũng không biết được rằng, mèo không đẻ ra… trứng. Cho đến khi, mọi người đố Hằng những câu hỏi tương tự như chim bồ câu đẻ trứng hay đẻ con, thì Hằng lại vô tư trả lời, chim bồ câu… đẻ ra con và cho bú như… người.

Khi teen... ’ngố của ngố’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Hình minh họa

Minh Trang lớp 12 trường THPTTP. Nhiều năm liền Trang là HS giỏi. Nhưng, Trang gần như mù tịt về xã hội và các lĩnh vực khác. Đặc biệt Trang rất sợ đề cập đến vấn đề giới tính. Một lần, đọc tờ báo của tuổi teen thấy có một bài viết về các bệnh đường sinh dục nữ, Trang đỏ mặt không dám đọc. Những lần nhà trường, phổ biến kiến thức sinh sản, cách phòng tránh thai, cấu tạo sinh dục nam và nữ Trang ngượng gần như không tham gia. Thấy nhiều bạn xung quanh chăm chú tìm hiểu, Trang thốt lên: ôi, bậy quá. Trang còn gần như không biết: con người sinh con như thế nào và làm thế nào mà một cô gái lại mang bầu được.

Thực ra, với tuổi 18 như Trang, việc tìm hiểu các vấn đề về giới tính, về cơ thể con người không phải xấu. “Lơ ngơ” như Trang, chưa hẳn đã chứng minh mình là cô gái ngoan, nền nếp mà chỉ cho thấy, Trang đang tự đưa mình vào thế bị động trong khi cuộc sống đang có quá nhiều thay đổi.

Tuổi teen, tuổi cần ngây thơ và trong sáng. Nhưng, không có nghĩa, chúng ta ỷ lại vào sự “trong sáng” đó để lại biến mình trở thành những chàng trai, cô gái… chậm lớn. Trong sáng không có nghĩa là không biết gì. Cái chúng ta học, chúng ta tìm hiểu là để giúp chúng ta trưởng thành hơn. Trước đây, cũng chính vì quan điểm “vẽ đường cho hươu chạy” nên một thời gian dài, người lớn “bưng bít” các thông tin liên quan đến tình dục, đến sức khỏe sinh sản với con trẻ.

Dần dần dẫn đến hàng loạt các hệ lụy như bạn gái mang thai ngoài ý muốn, đến phá thai không an toàn… Bây giờ, quan điểm mới đã khác, người lớn biết rằng, không thể cấm con trẻ “lớn” được nên chi bằng, hãy cung cấp cho hươu kiến thức của… những con đường, tất nhiên không phải là chúng ta khuyến khích hươu chạy.

Bạn trẻ thấy không, khi người lớn đã thay đổi tư duy, vậy tại sao, chúng ta cũng không thay đổi. Hãy để mình được làm lớn, bạn nhé.

Theo Đời Sống Gia Đình

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.