ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khi công sở vào tiệc tân niên
Thursday, February 25, 2010 9:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Với công ty của Liên, tiệc tùng có khi còn kéo dài tới vài ba ngày, dù thời gian bắt đầu làm việc cũng quy định từ mùng 6 Tết như các công sở khác.

Đầu năm mới, dù đã đến ngày trở lại làm việc nhưng khắp các công sở, dường như không khí những ngày nghỉ tết vẫn còn vương vấn lắm. Chỗ này kéo nhau đi ăn nhậu mừng tân niên, chỗ kia vui vẻ hát karaoke khai cuộc đầu năm…

Từ đầu năm 2010, công ty Nga sẽ có tổng giám đốc mới. Thông tin này dù đã được công bố sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc vào những ngày cuối năm cũ nhưng dù sao nó cũng khiến mọi người có chút tò mò trong ngày đầu năm. Ai cũng muốn biết mặt tân tổng giám đốc trong cuộc gặp mặt tân niên.

Khi công sở vào tiệc tân niên - Tin180.com (Ảnh 1)

Rượu vào lời ra, hết đợt dzô này đến đợt dzô khác liên tiếp khuấy động không khí cả nhà hàng. (Ảnh minh họa)

Sáng đến công ty, dù mọi người có mặt khá đông đủ nhưng hầu như không ai ngồi vào bàn làm việc vội, mỗi người một tay xúm vào cùng chuẩn bị tiệc ngọt chúc mừng năm mới với rượu, bánh kẹo và ít hoa quả. Chờ mãi rồi sếp mới cũng xuất hiện. Sau màn chào hỏi, chúc tụng, sếp tổng có lời mời toàn thể nhân viên trong công ty dự bữa tiệc đầu năm, coi như lễ ra mắt của ông. Buổi sáng đầu năm trôi qua thật nhanh trong sự háo hức của mọi người. Người này kể chuyện ăn tết ở quê mình, chỗ kia chị em tụm ba tụm bảy chia sẻ những món ăn mình đã làm trong ngày tết. Hơn 11h một chút, mọi người đã lũ lượt kéo nhau ra nhà hàng đã hẹn để dự bữa tiệc mừng tân niên của sếp mới.

Khi công sở vào tiệc tân niên - Tin180.com (Ảnh 2)

Tiệc tân niên trở thành một việc hiển nhiên nơi công sở (Ảnh minh họa)

Rượu vào lời ra, hết đợt dzô này đến đợt dzô khác liên tiếp khuấy động không khí cả nhà hàng. Người này chúc, người kia nâng ly cung chúc tân xuân mãi đến gần 1h chiều bữa tiệc mời kết thúc. Mọi người lại rủ nhau đi hát karaôkê đến hết buổi chiều. Ngày đầu năm mới qua nhanh trong không khí tiệc tùng.

Thế nhưng, với công ty của Liên, tiệc tùng có khi còn kéo dài tới vài ba ngày, dù thời gian bắt đầu làm việc cũng quy định như các công sở khác. Ở đây, như đã thành lệ, ngày đầu tiên của năm mới bao giờ cũng là mừng tuổi lì xì, chúc tết tại công sở, sau đó là tiệc tân niên do công đoàn đứng ra tổ chức cho anh em. Sau bữa tiệc khai cuộc đầu năm, mọi người có thể chia thành nhiều nhóm đi chơi tùy theo ý thích nhưng tuyệt nhiên không ai phải về công ty làm việc cả. Coi như đây là ngày nghỉ đầu năm công ty thưởng cho toàn bộ nhân viên. Phòng kinh doanh bao giờ cũng xúm xít cùng nhau đi lễ để mong cho công ty làm ăn phát đạt, kinh doanh tấn tới, tiền vào như nước. Năm nay, Liên cũng theo mọi người đi chùa Trấn Quốc với mong muốn có được bình yên, may mắn cho cả năm. Nhóm khác rủ nhau đi phủ Tây Hồ, mấy cô trẻ hơn đi chùa Hà cầu duyên đầu năm…

Khi công sở vào tiệc tân niên - Tin180.com (Ảnh 3)

Ảnh minh họa

Đến ngày thứ hai tới công sở, không khí làm việc dường như vẫn còn ít ỏi. Các phòng, ban vẫn còn say sưa với những ly rượu mừng năm mới. Nhiều phòng ban vẫn còn rậm rịch chuẩn bị bữa tiệc nhậu riêng. Như phòng kế toán của Liên, năm nào trưởng phòng cũng có bữa tiệc mời các anh chị em mà theo như lời trưởng phòng nói “liên hoan đầu năm, chúc cho phòng mình gặp nhiều may mắn, cả năm làm ăn tấn tới”. Dù ngày thường trưởng phòng luôn nghiêm khắc nhưng những bữa tiệc đầu năm thế này lại khiến mọi người hiểu nhau và vui vẻ phấn đấu hơn nữa trong công việc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hào hứng với những bữa tiệc tân niên triền miên như thế. Với những bữa tiệc chúc tụng này, với cánh nam giới, dường như, những người đã có gia đình đôi khi lại còn thấy thoải mái, hào hứng hơn lớp trẻ độc thân. Như mấy cậu thanh niên ở công ty Hòa, năm nào tiệc tân niên cũng khiến họ khiếp sợ. Bởi lẽ hơn ai hết, các cậu đều hiểu rõ tửu lượng của nhau và khiếp sợ những bậc “cao nhân” về rượu trong công ty này. Hơn thế, đã ngồi vào bàn nhậu, đủ các loại lý do nâng ly khiến họ không thể từ chối. Tùng kể: “Các bác ở đây uống ác lắm, họ có thể ngồi uống rượu suốt cả ngày trời mà không say. Hết chai này lại đến chai khác. Mà bữa tiệc đầu năm thì không thể không uống.Cả mấy ngày tết về quê, bạn bè lâu ngày không tụ tập đã uống nhiều lắm rồi, giờ nhìn thấy rượu bia là sợ”.

Cũng cùng quan điểm với Tùng, Cường chia sẻ: “Đầu năm cũng muốn đến công ty gặp gỡ, chúc mừng năm mới với các sếp, đồng nghiệp. Nhưng cứ nghĩ đến mấy vụ nhậu nhẹt, tân niên là lại sởn gai ốc. Tất niên, rồi Tết đã đủ mệt lắm rồi, giờ thêm vụ tân niên này, không biết còn đỡ nổi mấy chén”.

Với các chị đã có gia đình, những vụ tiệc tùng đầu năm cũng trở nên xa xỉ. Họ cần thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con cái hơn là để tụ tập, ăn nhậu. Vì thế, hầu hết các chị đều trốn những bữa tiệc tân niên hoặc có đi thì cũng chỉ tham dự một lát.

Đối với chị Minh, điều đó trở nên hết sức bình thường. Ngày đi làm đầu tiên của năm mới, chị cũng muốn có mặt để gặp gỡ bạn bè, anh em đồng nghiệp, hỏi thăm gia đình mỗi người. Mấy chị em cùng phòng lại rôm rả chia nhau những món đặc sản quê hương, vừa kể chuyện ba ngày tết, thế là vui rồi. Chị không mấy hứng thú với những bữa tiệc ồn ào. Nhưng năm nay, nể các đồng nghiệp cùng phòng gọi mãi, chị cũng đến dự tiệc tân niên một lúc. “Mọi người vừa ăn uống, vừa hát hò, cũng vui nhưng có lẽ mình không còn phù hợp với chốn ồn ào thế nữa”. Sau khi nói lời chúc năm mới với các đồng nghiệp, chị Minh cũng mấy người đã có gia đình xin phép “cáo lui”, cùng nhau lên chùa rồi về nhà tranh thủ nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp nhà cửa. Dù sao, ngày đầu năm mới bao giờ công ty cũng cho mọi người thoải mái chứ chưa làm việc vội. Dường như, không khí Tết và thời gian nghỉ khá dài vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong những ngày làm việc đầu năm khiến ai cũng muốn nghỉ thêm chút nữa.

Tiệc tân niên đã trở thành một thói quen tại nhiều công sở khi năm mới đến với những ngày làm việc đầu xuân. Những bữa tiệc nối tiếp nhau liên miên chí ít cũng mất vài ngày, thậm chí có nơi còn kéo dài hết tuần làm việc đầu xuân. Tất nhiên, không thể phủ nhận ở nhiều công ty, ngày đầu năm lại tất bật, bận rộn hơn cả nhưng đa số, mọi người đều cố gắng bố trí một bữa tiệc mừng ngày đầu năm mới với sự có mặt của đông đảo các thành viên.

Hải Như
(theo zing)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.