ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nôn nao mong…Tết
Saturday, February 6, 2010 9:17
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Xa nhà nửa năm, thậm chí cả năm trời để đi học ở thành phố, thời điểm được về quê ăn Tết luôn là điều được sinh viên mong chờ nhất.

Nôn nao mong...Tết - Tin180.com (Ảnh 1)

Háo hức chờ Tết, mong đợi tới ngày được về quê sum họp cùng gia đình…là tâm trạng chung của hầu hết sinh viên trong thời điểm cận Tết này

Mong đợi từng ngày

Chỉ vào tờ lịch …đếm ngược tự thiết kế đặt trên bàn học, D. Như (SV năm 3 ĐH KHXH &NV TP.CM) cười sung sướng: “Chỉ còn hơn tuần nữa là tớ được lên xe về nhà rồi. Sinh viên năm 3 rồi nhưng mỗi khi bắt đầu thi học kì 1 là đã chộn rộn, nôn nao mong đến ngày về không thể tả”. Tờ lịch đếm ngược được cô bạn thiết kế cách đây hơn một tháng, lùi dần từ thời điểm đó cho đến ngày về. Mốc lịch càng lùi dần về con số 1 chừng nào là D. Như vui vẻ chừng đó.

Những trường thông báo trước lịch học, lịch thi từ đầu học kì thì còn đỡ, SV có thể chủ động trong việc lựa chọn phương tiện về quê. Còn nhiều trường học theo kiểu “tới đâu hay tới đó” nên gần Tết SV la trời vì…không biết đặt vé ngày nào là chuyện khá phổ biến. “Mình chỉ còn một môn nữa, không biết kết thúc vào ngày nào để còn mua vé xe. Lịch thi không cố định, thay đổi tùm lum nên chẳng biết đường nào mà lần. Thấy mấy đứa bạn cùng phòng chộn rộn chuyện mua vé, cũng lo lắm nhưng chẳng biết làm thế nào”. H. Anh (SV trường ĐH KHXH & NV) than thở.

“Chừng nào về, mua vé chưa?” là những câu hỏi thường trực của cánh SV xa nhà vào những ngày này. Có tên gọi điện về nhà xong, hí hửng khoe: “Mẹ tớ bảo trồng được mấy luống cải cay và xà lách rồi đấy, Tết này tha hồ mà ăn rau sạch”, thế là cả đám sinh viên bỏ dở bài vở đang ôn, quay sang bàn tán rôm rả về chuyện đón Tết ở quê mình.

Không khí Tết len vào phòng trọ SV từ những bộ quần áo, gói hạt dưa, bánh mứt, cuốn lịch mua về quê làm quà. Túi tiền SV vốn hạn hẹp, nhưng cũng muốn “mua gì đó về cho mấy đứa em” nên từ tuần trước H. Anh đã mua mâý gói bánh mứt. Cả khu trọ của H. Anh ai ai cũng chộn rộn chuyện sắm đồ Tết, mua quà mang về… Một anh mang về bộ đồ chơi bầu cua và lô tô, thế là ngày nào “không khí xuân” cũng túc trực bên hội rao lô tô tự diễn và “bầu cua SV”. Nhạc xuân ra rả từ sáng đến tối ồn ào cả khu trọ. Không khí học tập cũng theo đó mà hạ nhiệt dần.

Mải lo đón xuân, lơ là học tập

Lịch thi cứ đều đặn tới, còn nhiều SV, nhất là cánh SV nữ vẫn đều đặn…shopping chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày về. “Cả năm mới có một lần được về quê, ăn mặc lè phè tụi trẻ con nó cười cho, lại còn mang tiếng đi học tận Sài Gòn về nữa chứ. Tranh thủ mua sắm diện mấy ngày Tết”, H. My (SV năm 1 ĐH HB) thoải mái kể. Mặc dù mua không nhiều, mỗi lần đi chỉ “rinh” về 1,2 món đồ nhưng tần suất lượn lờ các shop quần áo của cô SV này cũng đủ khiến bạn bè chóng mặt. Mặc cho bài vở hối thúc, cô nàng cứ tà tà khoe đồ mới.

Bận rộn học thi, nhưng hễ nghe mấy chị bạn bên phòng ới một tiếng là V. Quỳnh (SV năm 2 ĐH Văn hóa) lật đật dẹp sách vở để đi mua sắm. Quần áo, bánh mứt, hạt dưa đã được nhét đầy vào vali, nhưng sở thích shopping của V.Quỳnh không vì thế mà giảm lại. SV nữ là thế, còn cánh SV nam cũng bị sức hút của những sòng tiến lên, xì dách, lô tô…mời gọi không kém. “Sòng lô tô do mấy anh đi học chuyên tu mở ra, hôm nào cũng tụ tập cả chục người ngồi chơi, hò hét ỏm tỏi, mình không thể nào tập trung học bài được”, T. Tuấn một SV nam than phiền. Chơi lô tô chỉ để vui, một ván 5 ngàn, nhưng có ngày tên bạn cùng phòng Tuấn thua gần cả trăm ngàn, vừa phải húp mỳ tôm hai ngày liền vừa không có thời gian học bài.

Háo hức chờ Tết, mong đợi tới ngày được về quê sum họp cùng gia đình…là tâm trạng chung của hầu hết sinh viên trong thời điểm cận Tết này. Tuy nhiên, các bạn đừng vì thế mà lơ là học tập.

(theo Mực Tím)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.