ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những anh chàng ga lăng… quá đà
Monday, March 15, 2010 10:52
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Phương chưa hết hạnh phúc vì được Tuấn, cậu bạn cùng lớp tặng hoa 8/3 từ sáng sớm thì khi đến trường, cô mới ’ngã ngửa’, hóa ra chẳng phải riêng mình được chàng ga lăng.

Những anh chàng ga lăng... quá đà - Tin180.com (Ảnh 1)
Ảnh minh họa

Ga lăng hay trăng hoa?

Nhìn thấy một vài cô nàng khác cũng mang vẻ mặt ngất ngây như mình hồi sáng, Phương vừa chưng hửng vừa… ức. Lại một lần nữa, cô phải trăn trở mãi với câu hỏi cũ rích: “Rốt cục là hắn có để ý mình không? Hay với ai hắn cũng thế?”.

Luôn là cô gái xinh đẹp, tự tin, kiêu kì, thế mà Hà Phương (18 tuổi, sinh viên trường đại học Kinh tế) dạo này lại phải ngồi bói hoa xem chàng “yêu hay không yêu”, chỉ vì gặp một đối tượng quá… ga lăng.

Tuấn học cùng lớp với Phương, tuy không đẹp trai nhưng Tuấn thông minh, học giỏi và ăn nói hóm hỉnh. Hơn hết, đó là những cử chỉ quan tâm tế nhị của anh chàng khiến Phương vừa “chao đảo” vừa “điên đầu”.

Tuấn thường tận tình dành cả buổi chiều giảng giải những môn học khó giúp Phương. Có khi, chưa yên tâm, hôm sau lại cẩn thận tìm cho cô vài cuốn sách hay để tham khảo. Nhưng cái việc đó, ngày nào Tuấn cũng làm với một bạn nào đó trong lớp, bất luận là trai hay gái.

Thời tiết Hà Nội thất thường, nhiều hôm trở gió đột ngột, thấy Phương phong phanh áo mỏng, Tuấn chẳng ngại nhường áo khoác của mình cho cô và nhẹ nhàng bảo: “Lần sau, cậu nhớ mặc ấm vào nhé!”. Tuy nhiên, cô thừa biết, mấy hôm trước, trời mưa to gió lớn, Tuấn cũng vừa nhường chiếc áo mưa cho cô bạn ngồi kế bên bằng một cử chỉ quan tâm chu đáo không kém.

Đi chơi cùng lớp, chưa bao giờ Tuấn để Phương về một mình buổi tối, dù nhà cô xa, lại ngược đường, Tuấn vẫn sẵn lòng tháp tùng tận nơi. Tuấn nói: “Đó là nghĩa vụ của cánh đàn ông tụi này!”. Chắc vì thế thỉnh thoảng, Phương vẫn bắt gặp Tuấn đi xe song song với một vài cô bé nào đó trên đường.

Sinh nhật Phương, cô không nói ra thì bạn cùng nhóm cũng chẳng mấy ai nhớ, chỉ có Tuấn là không hề quên, vừa bước đến lớp, Tuấn đã ôm trên tay một chú gấu bông xinh xắn tặng cô. Song, tới hôm sinh nhật đứa bạn thân của Phương, nó cũng nhận được hoa rất đẹp với tấm bưu thiếp đầy ý nghĩa.

Phương bảo, duy có một điều mà cô chưa xác minh được là: liệu có phải không ít cô gái khác cũng như cô, tối tối trước khi đi ngủ đều nhận được một tin nhắn “chúc ngủ ngon!” của Tuấn không? Chỉ biết rằng, khá nhiều người đã cảnh báo: “Cẩn thận nhé, tên này khó hiểu lắm, bao nhiêu đứa bị ăn ’dưa bở’ rồi đó!”.

“Chả lẽ đứa như em lại phải chủ động hỏi người ta có yêu mình hay không? Không thể hiểu sao trên đời này lại có loại con trai gặp ai cũng ga lăng như thế! Ga lăng hay là trăng hoa nữa không biết”, Phương chỉ biết đặt ra một dấu hỏi to tướng trong đầu như thế từ khi gặp Tuấn.

Yêu người ga lăng cũng khổ

Minh Thư (23 tuổi, nhân viên văn phòng) luôn nơm nớp lo sợ có kẻ sẵn sàng ngã vào lòng người yêu mình, cũng chỉ vì anh chàng vướng cái “tật” ga lăng quá.

Thư kể, từ ngày Thành – bạn trai cô đi làm, liên tục trong danh bạ điện thoại xuất hiện những cái tên mới như Thảo, Trang, Nga… rặt tên con gái. Hỏi thì Thành bảo: “Đến chỗ mới thì phải quen nhiều đồng nghiệp mới chứ! Toàn nữ vì ở đây… nhiều nữ!”, nên cô cũng cứng họng.

Những anh chàng ga lăng... quá đà - Tin180.com (Ảnh 2)
Ảnh minh họa

Nghe có vẻ vô căn cứ nhưng thực tế trước đây, Thư với Thành là đồng nghiệp, vì thế cô đã mục sở thị cái “thói” ga lăng của Thành, khiến bao cô nàng cứ bu vào như ruồi bu miếng mật.

Hồi đó, ở trong phòng có cả chục gã trai nhưng đến quá nửa số cô nàng độc thân đều tỏ vẻ “nhắm” Thành – chàng trai dễ tính như “gái bán hoa” và biết vung tiền nhất ở đó.

Chị em nhờ vả gì Thành cũng làm, từ việc to lớn như đi mua hộ cái máy tính, cái TV cho đến những việc cỏn con như làm “xe ôm” chở họ đi shopping, đi ăn ốc…

Đã thế, Thành lại tâm lý. Hôm thì về quê xách lên cho các chị mấy con mực. Bữa thì tiện thể mua cho các em vài túi bò khô. Nghe ngóng xem chị em trong phòng có nguyện vọng gì là anh đáp ứng liền. Trong khi các gã đồng nghiệp khác chỉ biết bo bo tiết kiệm thì thi thoảng, hứng lên là Thành hào phóng, sẵn lòng bao cả phòng đi đánh chén. Không phải vì lương anh quá cao so với người ta, chỉ bởi “cái tính anh nó thế, ga lăng sẵn tính trời cho mà!”, đó là lời giải thích rất tâm đắc của Thành.

Chả vậy mà lúc nào quanh Thành cũng xun xoe 5-7 nữ đồng nghiệp, vài cô nàng dưới danh nghĩa “bạn thân” và một số đông các “em gái” chẳng máu mủ ruột rà gì. Phải thừa nhận, vượt qua khá nhiều “đối thủ”, có được trái tim Thành cũng là niềm kiêu hãnh của Thư. Nhưng bên cạnh đó là mối lo và sự khó chịu khôn xiết.

Yêu Thành, Thư phải thẳng tay ngăn chặn bớt cái sự ga lăng “tùm lum” khiến nhiều cô gái ôm mộng đó, cắt bớt đi những mối quan hệ bạn khác giới không cần thiết của anh. Hơn nữa, làm cùng một công ty, nên cô tự tin là có thể khống chế được Thành. Nhưng từ ngày Thành sang chỗ làm mới, nỗi sợ và sự bực bội của Thư ngày một tăng lên.

Thư tâm sự: “Có người yêu ga lăng thì sướng và tự hào đấy! Nhưng ga lăng đến nỗi mà khiến gái nào gặp cũng mê thì lại thành ra… ghét! Mà ga lăng với mình thôi thì còn được. Đằng này… chẳng ra làm sao cả!”.

Hoàng Nhi
(theo zing)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.