ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nói thật
Sunday, March 21, 2010 10:01
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Có một chuyện xảy ra khi tôi còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ và sẽ còn nhớ mãi. Đó là kỷ niệm không thể quên…

Cô giáo tôi hỏi cả lớp: “Em nào làm việc này?”. Ba mươi đứa trẻ cố gắng không chỉ lo nghĩ về việc chúng đã làm mà chúng còn lo sợ cả về điều cô giáo có thể phát hiện nữa. “Em nào làm đây?” – cô giáo lại hỏi thêm một lần nữa.

Cô không chỉ hỏi suông, cô yêu cầu phải có câu trả lời. Ít khi cô nổi nóng, nhưng lần này chúng tôi thấy cô đã nổi giận thực sự. Lúc này, cô cầm một mẩu kính lên và hỏi: “Em nào làm vỡ kính cửa sổ?”.

Khi ấy, tôi nghĩ thầm: “Nguy rồi”. Tôi chính là đứa đã làm vỡ kính cửa sổ. Thực ra, tôi không cố ý làm vỡ cửa kính này. Cửa bị vỡ là do tôi ném bóng sai mà thôi. Nhưng vì sao đó lại phải là tôi? Đâu phải thực là lỗi của tôi đâu.

Nếu tôi nhận lỗi, tôi sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đây. Làm sao tôi có thể đền tiền một cái cửa lớn như thế chứ? Tôi có được cha mẹ cho tiền đều đặn đâu nào. Rồi tôi lại nghĩ: “Cha sẽ nổi giận cho mà xem”. Thực lòng tôi không muốn giơ tay khi cô giáo hỏi, nhưng có một nguồn lực nào đó còn mạnh mẽ hơn tôi nhiều đã đẩy cánh tay tôi giơ lên cao.

Thế là tôi đành nói thật: “Thưa cô, em làm”. Sau đó, tôi im thin thít. Thật là khó có thể nói tôi đã làm những gì.

Lúc đó, cô giáo tôi đi đến kệ sách trong lớp, lấy xuống một cuốn và đi về phía bàn của tôi. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy cô giáo tôi đánh học trò. Nhưng, tôi lại sợ rằng tôi là đứa học trò đầu tiên bị cô đánh đòn. Tôi nghĩ có thể cô dùng cuốn sách để đánh tôi.

Nói thật - Tin180.com (Ảnh 1)

Đứng nhìn khuôn mặt đầy tội lỗi của tôi, cô giáo nói: “Cô biết em thích chim. Đây là cuốn sách về các loài chim mà em vẫn thường tìm xem. Cô cho em cuốn sách này. Dù sao, đã đến lúc nhà trường chúng ta cần có một cuốn sách mới rồi. Cuốn sách này từ bây giờ là của em đó. Em sẽ không bị phạt miễn là em nhớ rằng cô thưởng không phải vì em làm điều sai trái. Cô thưởng em vì em trung thực. Em đã dũng cảm nhận điều mình đã làm, dám nói ra sự thật, dù điều đó có thể làm cho em bị phạt”.

Tôi không thể tin vào tai mình. Vậy là cô giáo không phạt tôi, lại còn cho tôi cuốn sách về các loài chim mà tôi rất thích nữa. Tôi vẫn đang dành dụm tiền để cố gắng mua cho bằng được nó đây mà.

Cách đây chỉ mới ít phút thôi, tôi đã lo sợ rằng số tiền để dành của tôi sẽ phải dùng để đền cho nhà trường cái cửa kính bị vỡ. Còn bây giờ, tôi có sách mà vẫn còn tiền để dành. Cô giáo của tôi mới tuyệt vời làm sao!

Đến bây giờ, trong ký ức của tôi vẫn còn lưu giữ bài học mà cô giáo đã dạy tôi hôm ấy.

Hoài Vy
(Theo To Tell The Truth, nld)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.