ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chuyện kể của tay ‘săn chim’ cự phách Sài Gòn
Sunday, April 4, 2010 8:07
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sau nhiều tiếng đồng hồ rón rén bám theo mấy con cu gáy trong công viên Tao Đàn, cuối cùng gã cũng “tóm” được 2 con chim tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đây không phải là chiến tích vì gã đã từng “săn” được cả chim đại bàng ở TP.HCM.

Săn” được cả bầy cò, bói cá, bìm bịp …

Con chim đại bàng gã “săn” được không biết có phải độc nhất vô nhị ở TP.HCM hay không. Nhưng sau hơn 20 năm “săn chim” ở Sài Gòn, gã chỉ “chộp” được duy nhất một chú chim đại bàng ở cái thành phố mà nhìn đâu cũng thấy nhà cửa san sát này – nơi không thể là điểm đến lý tưởng của những loài chim săn mồi.

Chuyện kể của tay ’săn chim’ cự phách Sài Gòn - Tin180.com (Ảnh 1) Chuyện kể của tay ’săn chim’ cự phách Sài Gòn - Tin180.com (Ảnh 2)
Chuyện kể của tay ’săn chim’ cự phách Sài Gòn - Tin180.com (Ảnh 3)

Chim đại bàng, chim bói cá và chim sâu do gã “săn” được tại TP.HCM (ảnh chụp trong năm 2007). Ảnh: Trịnh Minh Nhựt

“Một buổi chiều, trong lúc đi tìm chỗ những con cò về trú ngụ tại phường Thới An, Q. 12, chợt thấy trên bầu trời có con chim dang đôi cánh rộng đang chao nghiêng. Nhìn nó bay, tôi đoán chắc đó là đại bàng. Thế là mấy ngày sau tôi tìm cách tiếp cận và cuối cùng cũng “chộp” được, tiếc là khoảng cách còn khá xa” – gã xuýt xoa, kể.

Nhà ở đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, Q.12 nhưng gã thường cuốc bộ hàng cây số, lang thang đến các cánh đồng ở huyện Hóc Môn, nơi cảnh vật còn vương nét đồng quê để săn tìm những cánh chim về đây tìm mồi.

Chuyện kể của tay ’săn chim’ cự phách Sài Gòn - Tin180.com (Ảnh 4)

Để “săn” được cả bầy cò trắng bay đi “ăn tiệc” lúc bình minh, tại phường Thới An, Q.12, TP.HCM, gã phải mất nhiều ngày phục kích. Ảnh: Trịnh Minh Nhựt

Một chiều lang thang, gã mừng muốn hét to khi phát hiện có một bầy cò trắng hơn cả trăm con đang bay về trú ngụ tại một cánh đồng ở phường Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. “Nhìn bầy cò bay về đậu kín rặng cây tôi không nghĩ đây là cảnh ở TP.HCM. Nó đẹp và yên bình quá!” – gã xúc động.

“Săn” được cả … hoàng hôn

Để “săn” được cu gáy, chim bói cá, cồng cộc, bìm bịp … ở TP.HCM gã đã tốn rất nhiều công sức và thời gian. Chỉ riêng chùm ảnh bầy cò bay về tổ trong ánh hoàng hôn yên bình tại huyện Hóc Môn gã phải mất hơn 10 ngày ròng rã mai phục.

“Cò thường rất nhác nên phải tiếp cận từ xa, khoảng 400 mét. Thế nhưng sau khi tìm được chỗ bấm máy cũng phải mất khá lâu mới “chộp” được chúng vì có hôm nó bay về tổ thì trời đã tối mịt, hôm nó về sớm thì mặt trời vẫn còn sáng quá …” – gã giải thích.

Nhìn bức ảnh bầy cò sải cánh bay về tổ trong ánh hoàng hôn huyền ảo, tôi cứ tưởng đây là cảnh ở sân chim hay ở một miền quê yên ả nào đó. Không ngờ đây là cảnh ngay tại TP.HCM ồn ào.

Chuyện kể của tay ’săn chim’ cự phách Sài Gòn - Tin180.com (Ảnh 5)

Cảnh tượng này không phải ở sân chim hay một miền quê yên ả mà là cảnh gã “săn’ được ngay tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, đầu năm 2010. Ảnh: Trịnh Minh Nhựt

Là dân sửa xe ô tô nhưng hiện trong tay gã đã có trên 6.000 bức ảnh đẹp. Riêng mảng chim cò gã có trên 300 bức và có thể gọi là tay “săn chim” cự phách Sài Gòn.

Mê chụp ảnh từ bé nhưng đến năm 1990 gã mới ‘tậu” được một chiếc máy ảnh cho riêng mình. Tuổi đã ngoài 50 nhưng Trịnh Minh Nhựt vẫn như một gã trai háo hức, thích lang khắp nơi với chiếc máy ảnh để săn tìm những khoảnh khoắc đẹp của thiên nhiên. Song gã cũng như một lão già luôn thèm ngắm ánh bình minh và thèm được chiêm ngưỡng những buổi hoàng hôn êm dịu…

Chuyện kể của tay ’săn chim’ cự phách Sài Gòn - Tin180.com (Ảnh 6) Chuyện kể của tay ’săn chim’ cự phách Sài Gòn - Tin180.com (Ảnh 7)

Những bức ảnh tuyệt đẹp này gã “săn” được tại huyện Hóc Môn, TP.HCM đầu năm 2010 nhưng gã sợ lũ cò rồi sẽ trốn chạy khỏi Sài Gòn. Ảnh: Trịnh Minh Nhựt.

Điều thú vị là ngay tại TP.HCM nơi mà người ta cứ tưởng chỉ có những toà nhà bê tông chen chúc với cảnh kẹt xe, khói bụi, ồn ào… gã vẫn tìm thấy những không gian yên bình, nơi lũ chim cuối ngày bay về tổ không phải giật mình hốt hoảng bởi sự xua đuổi của con người.

“Người ta nói “Đất lành chim đậu”. Nhưng nhà cao tầng cứ đua mua mọc lên, đường sá cứ đua nhau xuyên thủng những cánh đồng… Liệu rồi Sài Gòn có còn chỗ cho chim cò về trú ngụ nữa không” – gã trầm tư nói khi đưa cho tôi xem bức ảnh một con cò đang bay khỏi tổ như muốn trốn chạy khỏi Sài Gòn, trong bóng hoàng hôn.

(theo vietnamnet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.