Làm quen với múa bụng chỉ một tuần, nhưng cô bạn đã giành ngay giải nhất cuộc thi với phần thể hiện xuất sắc, đúng như biệt danh “cô nàng siêu nhân” của mình. Mơ ước của “siêu nhân” là trở thành MC truyền hình…
Ba mất từ khi Thanh mới tròn 2 tuổi, mẹ ở vậy và dành hết mọi yêu thương cho cô con gái nhỏ. Cô bạn lớn lên trong vòng tay chăm sóc, nâng niu của mẹ. Ngược lại, cô bạn luôn cố gắng học thật tốt, vì hơn ai hết Thanh hiểu thành công của mình cũng là động viên to lớn cho mẹ trong cuộc sống vất vả, nhọc nhằn.
“Từ khi còn là một cô bé 5 tuổi, em đã say sưa xem hết các bản tin thời sự và ao ước được trở thành một biên tập viên đọc bản tin tiếng Anh”, Thanh nói. Thế nên, dù mẹ không mấy hài lòng trước chọn lựa của con gái khi đăng ký học nghề báo, Thanh vẫn quyết tâm và thi đỗ vào khoa Truyền hình – Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm rất cao. “Ngày biết kết quả thi đại học của mình, mẹ không nói chuyện với mình hẳn một tuần. Mẹ lo con gái theo nghề báo vất vả, lại thường xuyên xa nhà”, Thanh kể. Nhưng sau một thời gian thuyết phục và tìm mọi cách để chứng minh niềm đam mê, Thanh cũng đã lôi kéo được mẹ về phe mình”.
“Mình tham gia thì với mong muốn không thành công cũng có thêm kinh nghiệm, mà làm báo thì đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống”, Thanh tỏ ra tự tin. Đáng mừng cô bạn đã gặt hái khá nhiều thành công tại các cuộc thi. Nào giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh để giành được suất học bổng trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, nào thủ khoa chương trình Mc Connect, được tham gia một khóa học đào tạo trang điểm…
Đêm Chung kết “Press Beauty- Tài sắc nữ sinh báo chí”, Thanh tham gia phần thi tài năng với màn trình diễn belly dance (múa bụng) thành thục và lôi cuốn toàn bộ sự chú ý của khán phòng hôm đó. Nhưng ít người biết rằng, cô bạn này mới chỉ học múa bụng trong vòng một tuần. Và đó là một tuần tập luyện cật lực. Sở trường của cô bạn là bộ môn Khiêu vũ thể thao, nên khi tập luyện thêm Belly dance cô bạn cũng nắm bắt rất nhanh.
Nở một nụ cười rất tươi, Phương Thanh kể về những hoạt động tình nguyện của mình. “Là sinh viên, ai cũng thích tham gia các hoạt động tình nguyện, nhưng em chưa bao giờ đi tình nguyện xa Hà Nội”. Theo quan điểm của cô bạn thì hoạt động tình nguyện không nhất thiết phải đi đến những vùng xa xôi, mà có thể tình nguyện giúp ích ngay tại khu phố mình đang sinh sống. Ví như cô bạn vẫn hay dạy các em nhỏ hát, múa, quét vôi những gốc cây ở khu dân cư, làm sạch vệ sinh môi trường nơi mình ở… Những hoạt động này nhìn thấy ngay được kết quả, khiến cô bạn cảm thấy ý nghĩa hơn rất nhiều.
Nguyễn Thị Phương Thanh Sinh ngày 29/6/1990 Hiện là sinh viên năm thứ hai, lớp Truyền hình K28 A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sở thích: Bơi, Khiêu vũ thể thao, đọc sách, đi du lịch. Đã từng đạt rất nhiều thành tích, gần nhất là: Giải nhì vẽ tranh Thành phố Hà Nội; Giải nhì bơi lội- Trung tâm thể thao 10/10; Giải nhất khiêu vũ thể thao đồng đội năm 2006; Giải nhất hùng biện Tiếng Anh 2009; Thủ khoa khóa 2, 3 trung tâm MC connect 2009; Giải nhất cuộc thi “Press Beauty- Tài sắc nữ sinh báo chí” năm 2010… |
Mai Hoa
(theo dantri)