ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thiếu 0,5 điểm vào đại học và tuổi 20 của 9X lãng tử
Tuesday, April 27, 2010 9:53
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trượt đại học, mơ làm nghệ thuật nhưng bất thành, chàng trai Hà thành có những lúc rơi vào khủng hoảng.

Hoàng Anh Vũ sinh năm 1991, cựu học sinh trường THPT Yên Hòa, là sinh viên năm nhất trong hệ chuyển tiếp du học Australia của trường ĐH Công nghiệp, là con độc nhất trong một gia đình gia giáo ở Hà Nội. Vũ là hiện thân của những 9X hiện đại, với bề ngoài tưởng chừng như có một cuộc sống hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc, một vẻ ngoài bảnh bao mà mỗi khi có mặt ở đâu, chàng trai đều gây sự chú ý từ người khác bởi gương mặt lãng tử và phong cách thời trang của mình.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng hài hòa như bộ trang phục Vũ mặc, đó là sự cô đơn của một anh chàng con một, là sự khủng hoảng của cái ngày nhận tin trượt đại học – nỗi sợ hãi của hàng triệu bạn trẻ Việt Nam.

Năm nay, Vũ tròn 20 tuổi, và đang đứng trước một con đường mà ngày bé anh chàng chưa hề nghĩ đến.

Thiếu 0,5 điểm vào đại học và tuổi 20 của 9X lãng tử - Tin180.com (Ảnh 1)

Hoàng Anh Vũ.

Nhà có con trai một

- Đa số các bạn con một đều gặp nhiều áp lực từ gia đình, Vũ thì sao?

- Sau khi sinh ra em thì mẹ không có khả năng sinh con nữa, chính vì thế mà mọi tình yêu thương, sự quan tâm và kỳ vọng của bố mẹ đều dồn hết cho em. Có thể nói, về tinh thần và vật chất, nếu để quá sung túc như nhiều bạn khác thì không bằng nhưng em cũng được bố mẹ lo lắng cho một cuộc sống đầy đủ. Nhưng ngược lại, đó chính là áp lực đối với em. Em luôn phải cố gắng sống thật tốt để không làm bố mẹ buồn, nhất là trong việc học, luôn luôn phải định hướng. Có lẽ vì thế mà em có cảm giác mình trầm tính và không “nổi loạn” như nhiều bạn khác.

- Bạn có cảm thấy cô đơn với một cuộc sống đầy đủ?

- Cũng có nhiều lúc em như vậy. Không hiểu sao em rất khó để chơi thân với những bạn cùng tuổi, hoặc ít hơn, chính vì thế mà em rất ít bạn, và sự sẻ chia cũng không nhiều. Em thường chơi với các anh chị hơn em tới chục tuổi, em thấy rất dễ trò chuyện và chia sẻ với những người như vậy hơn.

- Chơi với người hơn tuổi, liệu có bị dụ dỗ?

- Em không nghĩ thế, chơi với ai và sống như thế nào là do sự lựa chọn và bản lĩnh của mình. Những người bạn của em có học, tài năng và (dĩ nhiên không phải là tuyệt đối) sống lành mạnh….

- Còn tiêu xài thì sao, sự đầy đủ có khiến mình dễ dàng có những cuộc chơi thác loạn hay cuồng nhiệt đến… tiêu điều?

- Nói là đầy đủ không có nghĩa là bố mẹ cho thật nhiều tiền, sắm xe xịn, mà ở đây là trong một giới hạn nhất định. Chẳng hạn mỗi tháng bố mẹ chỉ cho em một khoản tiền nhất định – khoảng 600.000 đồng, với chừng ấy tiền, em sẽ chi mọi thứ vui chơi giải trí của mình.

Em biết mình nên làm gì, và không nên làm gì. Cũng có những lúc em đi cùng bạn bè đến những nơi giải trí, nhưng chẳng bao giờ em động đến những chất kích thích nguy hiểm hay các trò chơi ảnh hưởng đến sức khỏe và lối sống của mình.

- Nhìn Vũ mặc đẹp thế này ai nghĩ rằng mỗi tháng chỉ xài có 600.000 đồng?

- Ai cũng thích mặc đẹp mà, nhưng nếu không có tiền thì mình phải tìm cách để có thôi. Em đã đi làm thêm để có tiền mua sắm những món đồ mình thích và thỏa mãn những đam mê của mình đấy! Dựa vào các mối quan hệ của mình, em đi làm PG, làm mẫu quảng cáo…mỗi lần như vậy thì được một khoản tiền kha khá, và từ đó em mua sắm những đồ mà mình thích như quần áo, đồng hồ, máy ảnh…. Chứ nếu chỉ dựa vào số tiền bố mẹ cho hàng tháng thì sẽ chỉ đủ xăng xe, sinh nhật bạn bè thôi.

Thiếu 0,5 điểm vào đại học và tuổi 20 của 9X lãng tử - Tin180.com (Ảnh 2)

Hoàng Anh Vũ trong một đêm diễn thời trang.

Sở thích khác với hiện thực

- Trở lại với thời kỳ thi đại học vào năm ngoái, bạn thiếu 0,5 điểm để vào Học viện Ngân hàng, điều đó có tác động như thế nào đối với bạn?

- Thực sự thì đó là thời gian rất kinh khủng đối với em. Bố mẹ đã quan tâm chăm sóc và kỳ vọng rất nhiều vào kỳ thi đại học, vì thế, khi biết điểm em đã rất thất vọng và hoang mang. Em vẫn thường nghe bảo “đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công”, nhưng với em thì mọi thứ có vẻ như đã chấm hết. Điều khiến em cảm thấy có lỗi hơn nữa là bố mẹ không hề trách gì em, mà vẫn để mọi việc trôi qua như bình thường.

- Thời gian đó Vũ thường làm gì để giải tỏa tâm lý?

- Em hầu như không ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn với mẹ. Cho đến lúc bố bàn bạc với em về việc theo học khóa chuyển tiếp ở trường ĐH Công nghiệp Hà Nội thì em mới thấy được con đường sáng của mình.

Thiếu 0,5 điểm vào đại học và tuổi 20 của 9X lãng tử - Tin180.com (Ảnh 3)

“Đôi lúc mình cho rằng bố mẹ áp đặt, nhưng rồi thời gian trôi đi thì chúng ta nhận ra rằng những điều bố mẹ nói rất đúng”.

- Con đường đó là do bố hướng dẫn hay chính bạn tìm ra?

- Bố em làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ông đã tìm được một hình thức thích hợp khi em ở tình thế khó nhất.

- Bạn quyết định đi học có phải do sự áp đặt của bố?

- Em không nhận thấy đó là áp đặt, lúc đó với em thì không còn có sự lựa chọn nào khác. Còn bây giờ, khi đã bình tĩnh với nhiều sự việc trong cuộc sống, em vẫn thấy đó là giải pháp đúng đắn cho bản thân. Bố đã giúp em có một cánh cửa, nhưng bước vào như thế nào và đi đến đâu thì do chính bản thân em nỗ lực.

- Nếu ngày ấy không có sự lựa chọn đó, thì giờ đây Vũ như thế nào?

- Thực sự thì không chỉ em, mà chắc hẳn nhiều bạn đối mặt với một cánh cửa lớn đã đóng sập thì sẽ hoang mang một thời gian dài, nhưng em nghĩ rằng nếu không có sự lựa chọn như bây giờ, có lẽ cũng có một con đường khác để em đi. Chẳng hạn em sẽ đi làm, và có thể bây giờ đang là thời điểm em ôn thi “cật lực” để thi đại học vào mùa hè tới. Thậm chí, khi bắt đầu vào học, bản thân em cũng có suy nghĩ là mình sẽ ôn để sang năm thi ĐH tiếp, tuy nhiên, sau một thời gian học và cảm nhận được nhiều điều bổ ích tại đây thì em quyết định sẽ không thi lại nữa.

Thiếu 0,5 điểm vào đại học và tuổi 20 của 9X lãng tử - Tin180.com (Ảnh 4)

- Dường như bạn cũng đang rất bằng lòng với môi trường mà mình đang học tập?

- Vâng, đây là một khóa học trước khi chính thức đi du học nên chúng em cũng được đào tạo rất chuyên nghiệp. Các bài tập của em đều thiên về tự học, học theo nhóm. Ở lớp, thầy sẽ cho chúng em đề tài rồi mỗi nhóm cùng thảo luận, chia. Các bài tập, tài liệu của em đều được thực hiện bằng tiếng Anh, cho nên khá khó khăn, nhưng ngược lại nó cũng giúp khả năng ngoại ngữ của em tốt lên rất nhiều.

- Còn ước mơ của bạn thì sao? Liệu có phải là nhiếp ảnh, thời trang hay con đường kinh doanh mà bạn đang theo học?

- Từ bé đến giờ em rất thích lĩnh vực nghệ thuật, đến giờ thì em vẫn đang rất đam mê và thường đi chụp ảnh, mỗi cuối tuần em thường đi với các anh cùng đam mê, lang thang trên phố phường, tìm những khoảnh khắc đáng yêu trong cuộc sống, thiên nhiên. Em cũng từng làm mẫu, chụp ảnh thời trang, nhưng em nghĩ sở thích lớn của mình là âm nhạc, và em nhận thấy bản thân mình cũng có chút năng khiếu trong lĩnh vực này. Ngày bé, em cũng mơ ước được làm ca sĩ, được thế này, thế nọ… Chỉ có điều, giữa ước mơ và hiện thực rất khác nhau.

Bố em từng là nghệ sĩ cải lương, và ông thường bảo rằng lĩnh vực nghệ thuật bên cạnh thành công là sự phức tạp đến không tưởng, và để thành công thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chính vì thế, ông luôn khuyên em không đi theo con đường đó, mà nên chọn lĩnh vực kinh doanh.

- Điều này có vẻ ngược lại với nhiều bạn trẻ hiện nay, khi họ chỉ cần có cơ hội là “tóm lấy” để được thành sao?

- Mỗi người có một định hướng cho cuộc đời mình thôi, em thì có lẽ không như vậy. Thứ nhất là em chưa từng bước chân vào nên chưa cảm nhận được sự hấp dẫn và bị cuốn vào đó. Tiếp nữa là em thấy mình theo con đường kinh doanh là hợp lý. Hơn nữa, em nghĩ rằng sau này, khi đã vững chãi trong kinh doanh, biết đâu em sẽ có cơ hội ở nghệ thuật, và lúc đó em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể tham gia.

Như hiện tại đây, thỉnh thoảng em cũng đi chụp ảnh để thỏa đam mê của mình, hoặc đi làm về thời trang, vừa để kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu vui chơi của mình.

Thủy Nguyên
(theo zing)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.