ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chàng trai “Giờ Trái Đất”
Monday, June 7, 2010 16:29
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Khi bài hát này vang lên, người nghe đều đinh ninh đó là giọng ca của Rapper nổi tiếng Tiến Đạt. Nhưng không, tác giả là nam sinh viên năm thứ tư trường ĐH Tôn Đức Thắng – Nguyễn Đỗ Minh Khương.

“Đâu có ai lắng nghe được, tiếng Trái Đất đang rên. Và đâu có ai đã tự hỏi là do ai gây nên”… Đoạn trên nằm trong bài rap với nhịp điệu “cực mạnh” được sử dụng trong các chương trình tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái Đất hiện đã trở nên quen thuộc với các bạn trẻ TPHCM.

Chàng trai ’Giờ Trái Đất’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Minh Khương cùng các bạn trong nhóm G10 biểu diễn bài rap “Giờ Trái Đất” trong chương trình tổng kết chiến dịch toàn cầu này (Ảnh: Hoài Nam).

Không chỉ là người thể hiện ca khúc “Giờ Trái Đất”, Minh Khương còn là tác giả của bài hát ấn tượng nói về sự kêu khóc của môi trường và sự vô cảm của con người. Ca khúc này Khương thực hiện từ ý tưởng, viết lời, phối khí và thu âm chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày.

Ý tưởng sáng tác một bài hát cho Giờ Trái Đất đến với Khương rất tình cờ. Một người bạn thân của Khương trong nhóm tình nguyện tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái Đất 2010 rủ Khương cùng tham gia. Nhưng Khương đang học năm cuối, không có nhiều thời gian nên không tham gia vào nhóm.

Rồi Khương nghĩ: Có nhiều cách để hưởng ứng chiến dịch này. Vốn mê nhạc rap từ hồi lớp 8, lại làm thêm ở một phòng thu nên cậu quyết định sẽ sáng tác một bài rap về môi trường. Hơn nữa, Khương biết đây là loại nhạc dễ “phô” bằng ngôn từ điều mình muốn gửi gắm đang được giới trẻ ưa chuộng.

“Đầu tiên, mình tìm hết mọi tài liệu, thông tin về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng nguy hại của nó để làm kiến thức nền”, Khương cho biết. Khó nhất là khâu viết lời, bởi cậu phải chọn nhiều động từ mạnh với mong muốn việc “kêu gào” của mình tác động đến mọi người.

“Lúc đầu, mình để tựa đề là “Nóng”, nói được cái sinh khí của ca khúc. Nhưng sau này, bài hát được sử dụng trong các chương trình tuyên truyền về chiến dịch nên được đổi thành “Giờ Trái Đất”, Khương chia sẻ. Khi bài hát ra lò, Khương hài lòng về ca từ, nhưng về phần phối, cậu đánh giá là chưa chuẩn. Nếu được chỉnh sửa, tác giả sẽ thay đổi chút ít.

Điều Khương vui nhất, bài hát không chỉ là tiếng kêu gào của môi trường mà còn được nhiều bạn trẻ cất lên khi đối mặt với những việc chưa lý giải được nguyên nhân. “Các bạn trong nhóm G10 (tình nguyện viên chiến dịch Giờ Trái Đất) và bạn bè của mình khi gặp khó khăn chưa tìm được lời đáp thì đồng thanh cất lên: “Và đâu có ai, đã tự hỏi là do ai gây nên”.

Khương cho biết, cậu cũng đang ấp ủ một số kiến thức, nội dung về môi trường và có thể tiếp tục cho “ra lò” những bài Rap khác về chủ đề này. “Bởi mình thấy môi trường thật sự đang là vấn đề cấp thiết. Đặc biệt là với thế hệ trẻ, họ cần quan tâm nhiều hơn nữa về trái đất, môi trường sống của mình đang từng ngày bị đe dọa.

Mời độc giả nghe bài hát “Giờ Trái Đất” của Minh Khương tại đây.

Hoài Nam
(theo dantri)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.