Sinh năm 1991, từng 3 năm làm lớp phó văn thể mỹ, một năm làm lớp trưởng tại trường THPT Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM, hiện Lâm Thị Trà Mi là sinh viên năm thứ nhất khoa May-thiết kế trường ĐH Công nghiệp.
Mới đây, cô bạn đã trở thành hoa khôi của trường ĐH này. Trò chuyện với Trà Mi, để thấy rằng trong xã hội hiện đại, bên trong một cô gái hiện đại chứa đựng một tâm hồn nồng hậu, dịu dàng.
Dưới đây là những sẻ chia của Trà Mi với Zing về cuộc sống của mình:
![]() |
Cá tính không ở vẻ ngoài
- Em có nghĩ mình là một cô gái cá tính?
- Có. Bản thân em luôn hướng đến sự hoàn hảo, bản tính mạnh mẽ là rất cần thiết. Hiện tại, em còn đang trau dồi thêm nhiều thứ nữa, có thể em mới chỉ được một phần của sự mạnh mẽ, còn cá tính thì cần thêm nhiều yếu tố nữa.
- Giới trẻ ngày nay có nhiều quan niệm về cá tính, họ cũng thể hiện sự cá tính rất đa dạng, với bản thân em thì sự thể hiện đó ra sao?
- Có rất nhiều cách để thể hiện cá tính của bản thân, có một số thì cho rằng phải khác người, phải thực sự thể hiện được cái tôi cá nhân của mình. Còn với riêng em thì em không quan trọng quá về hình thức bên ngoài cũng như sự thể hiện mình quá khác người. Theo em nghĩ, chỉ đơn giản cá tính là mình sống thật với bản thân mình, làm những gì mình thích, có đủ bản lĩnh để quyết định con đường mình đã chọn, giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Dường như những điều đó hơi mang tính định hướng, còn thực tế hằng ngày em như thế nào?
- Nếu nhìn em ở ngoài có lẽ nhiều người sẽ thấy em rất bình thường, giản dị, không quần áo thời trang. Nhưng bên trong thì em luôn tự tin với bản thân mình, luôn mạnh mẽ, dám nói, dám làm, tự bản thân quyết định những việc mình đã làm và sẵn sàng đối diện với cuộc sống.
- Em có nghĩ là một cô gái trẻ tạo cho mình một phong cách thời trang cũng rất thú vị?
- Đương nhiên hình thức rất quan trọng, nhưng em không chú tâm quá. Em thường chọn đồ rất đơn giản, xinh, phù hợp với các nhu cầu của mình. Có thể là quần jeans, quần kaki, áo thun hoặc áo sơ mi đáng yêu, xinh xắn và không bị lẫn với với bạn khác.
![]() |
Nếu có cơ hội sẽ nắm bắt
- Trà Mi học khoa May và Thiết kế thời trang, trong đó đâu là ngành chính của em?
- Em thiên về công nghệ may hơn là thiết kế. Hiện nay công nghệ may chiếm thế mạnh hơn thiết kế. Ngành thiết kế thì chỉ chuyên về một bộ đồ và một ý tưởng, còn công nghệ may chuyên về sản xuất hàng loạt, xuất nhập khẩu nên cơ hội phát triển rất rộng mở.
Ngoài ra, dù thiên về công nghệ may nhưng chúng em cũng được học về thiết kế, rồi khi tự tay mình may được một bộ đồ cho mình hay người thân, dồn hết tình cảm, công sức vào đó thì cảm thấy rất thích thú.
- Chắc hẳn em phải có “chất” nghệ sĩ?
- Có một chút, mà thực ra là em thích nghệ thuật, nhưng gia đình không cho em thi vào sân khấu điện ảnh, cho nên sau đó em cố gắng tìm ngành nào đó để thỏa mãn đam mê của mình. Với em, tạo một bộ đồ cũng như vẽ một bức tranh, đòi hỏi sự sáng tạo nghệ thuật và cái tôi của người nghệ sĩ.
![]() |
- Em đam mê sân khấu điện ảnh, nhưng tại sao không thử quyết định đi theo sở thích của mình mà nghe theo lời mẹ?
- Em nghĩ mẹ là những người đi trước nên có cái nhìn xa hơn, hơn nữa trong gia đình em chỉ có bà ngoại và mẹ, cho nên mẹ đã dành hết tình cảm, sự quan tâm và niềm tin cho em, vì thế em cũng muốn nghe lời để mẹ yên lòng. Bản thân em khi vào trường và quyết định tham gia cuộc thi này cũng là một bước để học hỏi và thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình. Trong đêm chung kết, em cảm thấy rất hạnh phúc với sự ủng hộ của mẹ, của người thân và bạn bè.
- Nhưng đây chỉ là một sân chơi đơn thuần của sinh viên chứ không liên quan đến phim ảnh hay âm nhạc?
- Có nhiều khi ở nhà, em đứng trước gương tự diễn, tự hát, tự múa…nhưng rất ít có cơ hội được thể hiện mình ở nơi đông người. Cho nên khi tham gia cuộc thi thì em đã “trổ tài” hết ở phần thi năng khiếu. Ở đó, em trình diễn một tiết mục hoạt cảnh Tinh thần thép, nói về sự hy sinh anh dũng của những người lính ở vùng đất thép Củ Chi, trong đó có cả diễn xuất, múa, nhảy…thế là cũng đủ cho em cảm thấy vui rồi.
- Hiện tại, có nhiều cơ hội trong lĩnh vực nghệ thuật, em có ý định thử sức?
- Nhiệm vụ hàng đầu của em là phải hoàn thành việc học cho tốt. Rồi sau khi ra trường em mới bắt tay hoàn thực hiện niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, nếu có cơ hội em vẫn sẽ sẵn sàng thử thách mình.
![]() |
Thích tự làm những món đồ nhỏ xinh
- Trà Mi có thường may quần áo cho mình, bạn bè hoặc người thân?
- Vì em mới học năm nhất nên chưa được học may, em chỉ mới học những môn cơ sở thôi. Cho nên em thường may…quần áo cho búp bê, đôi khi em tự làm một số vật dụng hay món đồ nho nhỏ như khăn len, hộp bút… để tặng bạn bè. Dù đó là những đồ nhỏ nhưng cần rất nhiều thời gian, đòi hỏi người làm ra phải dồn hết tâm huyết và sự kiên nhẫn.
- Giữa một cuộc sống bộn bề, người ta vội vã học, kiếm tiền, nhưng em lại có những lúc ngồi làm những điều tỉ mẩn đó, em có thấy mình đã lãng phí?
- Em không nghĩ rằng như thế là lãng phí. Em chưa đủ trưởng thành để hiểu cái bộn bề của cuộc sống, nhưng em luôn quan niệm phải sống thoải mái, vô tư, vui tươi là được rồi. Hơn nữa, em thuộc tuýp người lãng mạn, thích văn học, em thích những điều giản dị của cuộc sống. Khi làm, em luôn nghĩ đến niềm vui của người nhận quà, và khi sản phẩm hoàn thành, em thấy nó rất ý nghĩa.
- Ở thời điểm này, em đã đặt mục tiêu gì cho mình trong những năm tới, nhất là khi tốt nghiệp ĐH?
- Trong những năm học thì em cần làm thật tốt để có một tấm bằng ĐH, một hành trang với sự trưởng thành, kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm và vốn ngoại ngữ cao. Sau đó em sẽ tìm một công việc. Em cũng có dự định đi làm thêm để có thu nhập và học hỏi kinh nghiệm, nhưng hiện tại thì không có nhiều công việc phù hợp, ngoài ra mỗi ngày em đi học rất xa (nhà Trà Mi ở Củ Chi, hằng ngày cô bạn vẫn đi xe máy đến trường rồi về nhà, mất khoảng 1 giờ đồng hồ), cho nên cũng đang khó khăn trong vấn đề tìm việc làm thêm.
Thủy Nguyên
(theo zing)