ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cún con làm người lớn
Monday, July 26, 2010 14:37
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Dạo này Cún con của mẹ nói năng như người lớn, lắm lúc mẹ không hiểu nổi sao con lại suy nghĩ già dặn như thế.

Gift-4U-Co-be-va-cun-con---Mau-so-1-1240722213-1

Mới hơn bốn tuổi mà Cún đã “lý luận” như bà cụ non. Nhiều lúc mẹ và ba nghe con nói muốn ôm bụng cười nhưng phải ráng nhịn, vì sợ con giận dỗi và mắc cỡ không chịu nói nữa.

Mẹ chuẩn bị đi ngủ, con gái lại hôn tạm biệt và thì thầm: “Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi, con đồng ý cho mẹ sinh em bé, vì bây giờ con đã lớn, mẹ không thể bồng con nổi”.

Mẹ hỏi: “Nếu mẹ có em bé thì em bé sẽ ngủ ở đâu?”.

Con gái trả lời ngay như đã chuẩn bị từ trước: “Mẹ đừng lo lắng, em bé sẽ ngủ chung giường với con, như thế con sẽ trông em bé mỗi đêm. Nếu em đói con sẽ cho mượn bình sữa của con. Nếu em đái dầm con sẽ thay tã…”.

Như vậy là Cún đã để tâm những cuộc trò chuyện của ba mẹ về việc không biết nên để em bé ở phòng nào và Cún đã có cách.

Thấy mẹ có vẻ không hào hứng chuyện sinh em bé, con gái liền nói: “Con sẽ không đánh thức mẹ khi em bé khóc, vì mẹ vất vả cả ngày nên đêm còn phải ngủ. Con sẽ hát bài Cháu lên ba cho em nghe là em sẽ hết khóc liền!”.

Ôi, không ngờ Cún con của mẹ sắp thành chị Hai gương mẫu của em bé rồi.

Xuân Hương Nguyễn
(Theo PNO, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.