ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sao ai cũng muốn về quê?
Friday, July 30, 2010 8:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cha mất sớm, anh trốn mẹ vào Nam lập nghiệp. Nhiều năm sau anh trở về với hai đứa nhỏ.

1236320914

Vừa thấy mẹ anh đã ôm chầm, đàn ông mà nước mắt đầm đìa, ướt cả vai áo gầy của mẹ: “Mẹ, con nhớ mẹ, nhớ quê quá”.
“Quê là gì mà bác ấy khóc thế mẹ?”. Con gái tôi thỏ thẻ hỏi. Chợt nhớ năm ngoái có người bạn ngoại quốc cũng thắc mắc rằng, người Việt ra nước ngoài kiếm tiền vất vả, được bao nhiêu lại gom góp gửi về quê. Sao họ không gửi tiền qua bưu điện, ngân hàng mà năm nào cũng bìu ríu dắt nhau về Việt Nam để được ăn Tết, để gặp tất cả mọi người. Quê hương là gì mà họ nặng lòng đến thế, số tiền ấy để dành đi du lịch có sướng hơn không!?
Anh tôi bảo, đi xa mới thấm thía quê hương là một phần máu thịt trong mình. Ngày ra đi, anh mang theo luỹ tre làng, hình bóng mẹ hiền trong bóng chiều xiêu đổ… Anh sợ bà cháu ở bên nhau không nhiều nên từ đó năm nào cũng đưa hai con về quê, không Tết thì hè để chúng biết về ông bà, họ hàng, dòng tộc. Để các con anh được tranh nhau bổ củi, nấu ăn bằng bếp rơm bếp rạ…
Ở với bà được chục ngày lại đi. Lần nào về anh cũng bảo bồi hồi xao xuyến. Và khi đi lại than thời gian trôi nhanh thế, rồi bịn rịn, vui buồn lẫn lộn không nói được thành lời. Năm nay mẹ tôi yếu nhiều. Khi đưa bố con anh lên ôtô ra sân bay, con gái tôi bỗng buột miệng: “Hè sang năm bác đưa anh chị về quê, không biết bà ngoại có đón tiễn thế này được không!”.
Anh tôi đứng trân giữa đường, rồi chạy ngược vào nhà, ôm chặt lấy mẹ, dặn dò: “Mẹ cố khoẻ mạnh, lần sau con lại về với mẹ ,với quê”.
Quê hương – mẹ hiền có sức níu kéo con người thật kỳ diệu, da diết, cháy bỏng. Thật sung sướng khi được về “úp mặt vào sông quê”, thật tuyệt vời khi được về bên mẹ! Thương những người con xa xứ mỗi lần về quê vui bao nhiêu, khi đi lại buồn bấy nhiêu và tự an ủi rằng: Thôi con lạy mẹ, để dành lần sau.

Vi Anh
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.