Đêm Trung thu phố cổ đã biến thành một lễ hội hóa trang với đủ hình thù không bình thường, ngoài ra người đi chơi cũng phải chịu trận âm thanh nhức tai của những chiếc kèn vuvuzela.
Hà Nội: Đêm trung thu thành đêm hóa trang
Tối qua (22/9), trong khi nhiều gia đình ở nhà làm mâm cơm cúng ngày Rằm tháng Tám thì không ít người lên phố cổ dạo chơi Trung thu. Cũng như mọi năm, phố Hàng Mã, Hàng Lược với những chiếc đèn lồng đỏ và muôn kiểu đồ chơi rực rỡ sắc màu là nơi người dân đổ về.
Từ 19h dòng người có nhiều lúc kẹt cứng vào nhau trên phố Hàng Mã, trong khi những cậu bé nghịch ngợm kéo nhau thành một đoàn tàu chạy ào ạt giữa phố khiến mọi người xung quanh nghiêng ngả, cùng lúc đó là tiếng kèn vuvuzela ầm ĩ vang lên từ đầu đến cuối phố.
Có lẽ vì e ngại cảnh chen chúc nên Trung thu năm nay các bậc phụ huynh hạn chế mang con nhỏ lên dạo chơi phố cổ. Trên phố đa số người là giới trẻ, chỉ lác đác dáng dấp các em nhỏ được bố cõng lên vai để tránh va chạm.
Năm nay, Trung thu lại càng giống lễ hội hóa trang hơn là một Tết cổ truyền đơn giản với chiếc đèn ông sao, mặt nạ chú tễu, múa lân…. Giới trẻ chen nhau mua những chiếc mặt nạ, chiếc kính Nobita, các bộ tóc giả đủ màu sắc… để chơi Trung thu.
Khoảng 22h, phố vẫn đông nghẹt người và nổi bật là các kiểu hóa trang của những người trẻ. Thỉnh thoảng những tiếng la hét lại vang lên vì một cô gái nào đó ‘sợ hết hồn’ bởi bỗng nhiên xuất hiện sừng sững trước mặt một chàng trai với chiếc mặt nạ và bộ tóc đầy ma quái.
Những hình ảnh trong Tết Trung thu tại phố cổ Hà Nội:
Teen Sài Thành lung linh trong ánh nến
Không chỉ các em nhỏ vui tươi vì được chia kẹo, đồ chơi… mà teen Sài Thành cũng rất nô nức. Đèn lồng và nến được các bạn trẻ thay nhau thắp lên trong niềm vui hân hoan dưới ánh trăng tròn.
Teen đã có một đêm “thơm lây” cùng các em nhỏ |
Khác hơn một chút so với Trung thu miền Bắc rộn rã tiếng trống, kèn cùng với chị Hằng, ông Lân hay đèn ông sao, đèn kéo quân… chạy dài trên khắp con đường, Tết Thiếu nhi tại TP HCM lại dịu dàng, lung linh trong nến và đèn lồng. Tuy nhiên, điều này cũng không làm vơi đi không khí tưng bừng của đêm trăng rằm nơi đây.
Từ đầu giờ tối, hầu hết các tuyến đường trung tâm Thành phố đã đông đúc người và xe. Vẫn là một số địa chỉ quen thuộc như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát lớn, Công viên 23/9… các bạn trẻ đã vây kín. Từng người, từng tốp râm ran trong tiếng vui đùa, kể chuyện. “Bình thường chúng mình vẫn thường ra đây ngồi, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cảm thấy lòng mình cũng vui khó tả”, bạn Thuỳ Dương (Quận 2) chia sẻ khi đang thắp nến cùng các bạn tại Công viên 30/4.
Chuẩn bị kế hoạch họp nhóm cách đây một tuần, nhóm các bạn trẻ quen nhau qua forum đã tụ họp tại Nhà thờ Đức Bà. Chọn cho mình góc ngã tư sôi động, các bạn như…nhỏ lại trong những lời ca “tết trung thu rước đèn đi chơi”, “Dưới ánh trăng vàng đàn em cất tiếng hát vang”…
Một số hình ảnh Trung thu tại TP HCM:
Thủy Nguyên – Tào Nga
(Theo DV)