ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chỉ mặc đồ chồng mua
Friday, October 29, 2010 8:02
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chị đi mua quần áo là phải có chồng đi cùng, chồng ngắm được là được, không là không. Chị bảo rất tin vào mắt chồng, anh thấy đẹp tức là chị sẽ tự tin mặc bộ đồ đó.

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, người ta thường nghe thấy các bà vợ phàn nàn về các ông chồng hơn là khen chồng. Lý do thường là bởi hôn nhân dễ khiến người ta xích mích với nhau, bực dọc với nhau, những lãng mạn bớt đi thậm chí không còn nữa nên những tính xấu đôi khi làm các chị em khó chịu, hay cằn nhằn.

Nhưng, cuộc sống cũng có không ít những ông chồng khiến các bà vợ không thể chê vào đâu được.

4 tiếng và một hạnh phúc bé nhỏ

Người ta cứ nói, phụ nữ đẹp thì mới được chồng yêu, chồng tôn thờ, chồng say đắm, nhìn chị, tôi không thể nghĩ rằng chị lại được sở hữu những niềm vui hàng ngày với tình yêu đặc biệt của chồng chị suốt nhiều năm qua. Chị mập, cái tuổi trung niên thường mập, điều đó khó tránh, chị không đẹp, cái sự mập làm cho cằm chị phúng phính, thế nhưng lúc nào cũng thấy chị cười, cười rất tươi và rạng rỡ.

Chỉ mặc đồ chồng mua - Tin180.com (Ảnh 1)
Nhiều bà vợ chỉ tự tin khi mặc đồ chồng chọn

Hình như đi đâu tôi thấy hai vợ chồng chị cũng đi cặp kè với nhau, thi thoảng lại quay sang nói chuyện dí dỏm với nhau trông dễ thương lắm. Chồng chị gầy hơn chị nhiều, đẹp trai hơn, ai cũng nhận xét như vậy, ấy vậy mà ai cũng có thể nhìn thấy thi thoảng chồng chị lại ngắm ngía vợ rất say mê. Nhìn đôi vợ chồng đã vào tuổi ngũ tuần này, nhiều người đoán già đoán non chắc là vợ chồng mới cưới mới có cái vẻ dí dỏm, cứ dính lấy nhau suốt ngày như thế. Ấy vậy mà không phải, họ đã có 15 năm chung sống, hai mặt con xinh xắn, tròn trĩnh.

Nhìn chị, nhiều phụ nữ khác ngưỡng mộ bởi có lẽ hiếm có ông chồng nào lại có thể chịu khó đi theo vợ để mua quần áo đến vậy. Thường thì, hình ảnh chủ yếu mà người ta bắt gặp ở các ông chồng khi đợi vợ mua sắm thời trang là vẻ nhăn nhó, miệng luôn giục nhanh lên, sao mà lâu thế…

Ấy vậy nhưng, chị đi mua quần áo là phải có chồng đi cùng, chồng ngắm được là được mà không là không. Chị bảo, chị rất tin vào đôi mắt nhìn của chồng chị, anh thấy đẹp tức là chị sẽ tự tin mặc bộ đồ đó. Chị mập nên lựa đồ rất khó khăn, bao giờ đi mua, chồng chị cũng nhất định đòi đi ngắm nghía cho vợ mới chịu, anh cũng nói, chỉ có anh biết vợ mình mặc cái gì đẹp mà thôi.

Vẻ mặt chị đầy tự hào và rạng rỡ khi khoe cái đầm màu đen chị đang mặc trên người, rất gọn gàng, là chiếc đầm anh mua tặng chị nhân chuyến công tác TP Hồ Chí Minh vừa rồi. Anh kể ngay: “Trời ơi, tôi mất 4 tiếng đồng hồ mới mua được cho bà ấy cái đầm này đấy”. Rồi anh kể, lần nào đi xa anh cũng phải mua váy áo cho vợ, anh thích vợ mặc đẹp, anh biết style của vợ.

Nhưng, hôm đó khi vào Sài Gòn, anh vào một cửa hàng thời trang, chiếc váy đẹp quá mà chỉ còn có một chiếc, không có size của vợ, anh nhìn, ướm, đo gang tay thì thấy cũng vừa với vợ nhưng anh không dám chắc là có vừa hẳn hay không. Anh quyết tâm đứng ở cửa tiệm chờ những phụ nữ đi qua, anh tìm một người đúng “kích cỡ” của vợ mình để nhờ họ thử váy xem có vừa không. Anh chờ mải miết mà cái trung tâm mua sắm toàn người “cỡ nhỏ” ra vào, người hơi ngoại cỡ như vợ anh quả là khó kiếm. Đứng ở cửa trung tâm thương mại không ăn thua, anh dịch chuyển ra ngoài đường để tìm người. Chờ đến gần 4 tiếng đồng hồ cuối cùng anh mới tìm được người có vóc dáng na ná vợ anh thế là anh vội vã năn nỉ người phụ nữ này vào thử váy giúp.

Người phụ nữ đó nói rằng chị đang bận, đang vội về có việc riêng nên không muốn vào thử. Anh thành thật: “Tôi đi công tác xa, muốn mua cái váy cho vợ mà không tìm được ai thử giúp cho vừa. Vợ tôi cũng có ngoại hình như chị, chị làm ơn thử giúp tôi chút thôi, chỉ mất 5 phút thôi, chị mặc vừa là vợ tôi mặc vừa“. Người phụ nữ kia thấy vẻ chân thành của anh như vậy nên đã đồng ý vào thử đồ, chiếc váy chị mặc vừa in. Nhìn vẻ mặt sung sướng, trầm trồ của anh khi thấy chị mặc váy vừa, người phụ nữ nói: “Đời kiếm được ông chồng như anh cũng hiếm. Anh nói thật đi, anh mua váy cho vợ hay cho bồ?“.

Anh nâng niu cái váy: “Tôi thật tình là mua cho vợ, vợ tôi có ngoại hình giống chị đấy“. Chị phụ nữ nói nửa đùa nửa thật: “Vợ anh mập như tôi mà được chồng quan tâm thế cũng lạ“, anh nói: “Mập hay không không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất là tâm đầu ý hợp với nhau được lâu dài chị ạ. Mập cũng có cái đẹp của mập đó chứ, tình yêu đâu chỉ ở ngoại hình“. Thế rồi quên cả vội, quên cả ban đầu chị phụ nữ nói rằng rất vội, sau khi mua xong váy, chị phụ nữ và anh còn đứng “buôn dưa lê” hồi lâu về mập và gầy, chị than phiền là chồng chị hay kêu chị mập quá, đi cạnh người khác mà cứ như con voi đi cạnh cái kiến khiến chị rất buồn.

Chị thử uống giảm cân nhưng không ăn thua, đi tập thể dục hoài cũng khó xuống cân. Chị luôn có nỗi lo sợ là chồng chị có người khác vì chị quá mập. Anh đã động viên chị, mập cũng có cái hay của mập, chị nên tự tin như… Siu Black.

Chỉ mặc đồ chồng mua

Chỉ mặc đồ chồng mua - Tin180.com (Ảnh 2)

Chị Lan chỉ cái album ảnh cưới với những bộ váy cưới rất lạ, ngồ ngộ bảo rằng toàn bộ váy cưới khi chụp hình, váy mặc cô dâu đều do chồng chị tự tay lựa chọn hết. Từ lúc yêu nhau, anh đã có “sở thích” mua đồ cho vợ, không phải vì anh thể hiện mà anh bảo vì anh tự tin biết chọn đồ đẹp cho vợ mình.

Chị Lan kể, khi đi chọn váy cưới, chị cứ ngồi một chỗ, anh thì lượn lờ mê mải bên mấy tủ đồ cưới và chọn, ấy thế mà chọn cái nào chị ưng cái đó, chị cũng khen anh sắc sảo vì chọn những thứ mà chị thấy ưng nhất ở tủ đồ. Anh đắc ý: “Mình giống nhau mà“. Cái sự giống nhau đó khiến chị bỗng dưng lười, chị rất lười đi mua quần áo, toàn để chồng tự mình đi mua.

Chị bảo, thật lòng là anh mua chị không chê được cái nào, đã thế, cái nào cũng vừa vặn như chị được thử vậy. Khi chị mang bầu, mùa hè nóng nực, bầu bí làm chị thấy khó chịu, bực bội, chị cần có cái váy chất liệu mát, nhẹ. Giữa trưa nắng, anh phi xe đi khắp các phố bán đồ bầu một thân một mình khiến các bà bán hàng đều ngạc nhiên.

Bởi, xưa nay, đi mua đồ bầu toàn chị em tự đi, nào thì phải vừa với người, nào thì phải để cho dễ thở. Tìm đồ bầu chất liệu mát, nhẹ là điều không phải dễ dàng, anh cứ lượn hết hàng này đến hàng khác cuối cùng mới chọn được 2 cái váy bầu ưng ý. Chị nhìn “công trình” của anh mà không khỏi nể phục vì nếu chị đi chắc cũng không thể chọn được hai cái váy đẹp và dễ chịu như thế giữa ngày hè nóng nực như vậy.

Chồng quan tâm, săn sóc cho vợ như vậy nên chị không chỉ yêu chồng hơn mà còn biết ơn chồng nữa. Chính điều đó giúp họ gắn kết lại với nhau, giờ đã chung sống 5 năm mà vẫn mặn nồng như lúc mới yêu. Mua cái áo, cái quần tưởng là việc nhỏ, nhưng thực ra, điều đó lại thể hiện tình cảm, sự săn sóc lẫn nhau. Thực tế là các bà vợ rất thích khi được đi mua sắm cùng chồng, tức là các chị tự tin hơn hẳn. Nhưng, thông thường các ông chồng chẳng bao giờ thích đi mua sắm cùng các chị, luôn bực bội khi phải chờ đợi, nhăn nhó khi vợ chìm đắm vào đống thời trang.

Chỉ cần kiên nhẫn một chút với chuyện áo quần của chị em, các ông chồng sẽ được ghi điểm “chuẩn” trong mắt chị em rồi.

(Theo ĐSGĐ)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.