Ở đó vẫn còn hình ảnh của những ngôi nhà màu vàng, những cổng nhà màu nâu còn mãi bao năm. Thấp thoáng quanh phố là hình ảnh xe đạp, xích lô hay bác xe ôm với những phương tiện bình dị mà thân quen chốn phồn hoa.
Những con phố nhỏ mà dài với những vạt nắng nhỏ xinh khiến cô bạn Phan Linh của Bộ tứ 10A8 như xinh đẹp hơn và lôi cuốn hơn. Tạo hình khá đơn giản và quen thuộc với mái tóc ngắn xoăn cổ điển, đôi mắt nâu, tà áo dài đen và trắng nhưng nhìn Phan Linh lại thật khác với hình ảnh thiếu nữ Hà Thành.
Lần đầu tiên được chụp ảnh với những bộ áo dài mang đậm dáng dấp thiếu nữ Hà Nội xưa, với cô bạn Phan Linh, đây là trải nghiệm rất thú vị.
(Theo PLXH)