ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chat với cô nàng 8x xinh đẹp, học ‘siêu’ giỏi
Saturday, November 6, 2010 10:07
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không chỉ sở hữu bảng thành tích đáng nể, Hồng Anh còn khiến người đối diện đặc biệt ấn tượng bởi sự xinh đẹp cùng cách nói chuyện thông minh hóm hỉnh, lôi cuốn.

Trần Thị Hồng Anh vừa bước sang tuổi 24 nhưng đã có bảng thành tích đáng nể. Năng khiếu viết văn “trời phú” đã giúp cô nữ sinh liên tiếp đạt được những giải cao trong suốt quá trình học như: giải nhì Văn Quận Thanh Xuân lớp 8, giải ba Văn Quận Thanh Xuân lớp 9, Giải khuyến khích Văn Thành Phố lớp 9, Giải nhì Văn tỉnh Hà Tây lớp 10, 11, Giải nhất Văn tỉnh Hà Tây lớp 12…

Đỗ Đại học Ngoại Thương Hà Nội với số điểm cao chót vót nhưng Hồng Anh đã chọn con đường du học để thỏa mãn ước mơ của mình. Cô giành được học bổng bán toàn phần của trường ĐH Hoa Kiều Học viện Hoa Văn, Trung Quốc.

Tại đây, cô gái Hà Thành tiếp tục viết thêm vào bảng thành tích khủng của mình khi liên tiếp giành học bổng loại 1 trong suốt thời gian theo học, hoàn thành chương trình học 4 năm chỉ trong 3 năm, tốt nghiệp thủ khoa của trường. Luận văn tốt nghiệp của Hồng Anh là luận văn duy nhất đạt được học bổng năm đó và được đánh giá là xuất sắc nhất trong hai năm của trường.

Không chỉ học giỏi, Hồng Anh còn đạt nhiều giải dành cho người nước ngoài sống ở Trung Quốc như: Giải nhì cuộc thi viết văn về cuộc sống học tập ở Thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, giải ưu tú cuộc thi nhiếp ảnh “Bắc Kinh trong mắt người nước ngoài” (Hồng Anh và NSND Đỗ Tiến Đinh, nguyên giám đốc nhà hát ca múa nhạc Trung ương là hai đại diện của Việt Nam được lựa chọn tham gia)…

Hiện tại cô theo học Thạc sĩ chuyên ngành Kinh Tế Đối Ngoại tại ĐH Nhân dân Trung Quốc – Bắc Kinh sau một năm làm giảng viên giảng dạy tại khoa tiếng Trung, ĐH Hà Nội.

Chat với cô nàng 8x xinh đẹp, học ’siêu’ giỏi - Tin180.com (Ảnh 1)

Chân dung cô nàng 8x học siêu đỉnh.

Hồng Anh đã có những chia sẻ khá thú vị xung quanh cuộc sống của mình:

- Làm thế nào mà bạn có thể hoàn thành chương trình học 4 năm chỉ trong 3 năm?

- Trong thời gian thi, ngoài những môn mình đang học phải thi ra phải thi cả những môn mình học vượt học phần nữa. Vì thế, nếu không sắp xếp thời gian hợp lý thì dễ bị “loạn” lắm.

Mình luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và chơi để không trở thành mọt sách. Khi đã học thì cố gắng tập trung nhất. Có thể một tiếng học nhưng là một tiếng thực sự tập trung tuyệt đối. Ngoài ra, mình thường tìm sách vở ở nhiều lĩnh vực. Khi kết hợp những kiến thức đọc thêm vào bài thi giúp cho bài thi của mình rộng hơn, sâu hơn, được thầy cô đánh giá cao.

- Học xong Thạc sĩ, bạn có dự định gì tiếp theo?

- Dự định thì nhiều lắm, nhưng nói trước sợ bước không qua nên cho mình giữ bí mật nhé. Nhưng chắc chắn mình sẽ về Việt Nam làm việc. Ở đây có nhiều cơ hội tốt cho mình thể hiện nhưng Việt Nam có gia đình, bố mẹ, mình lại là con gái duy nhất của bố mẹ nữa…

- Trong gia đình, ai là người ảnh hưởng lớn nhất đến Hồng Anh?

- Là mẹ mình, mẹ luôn quan tâm và ủng hộ mình, còn thường giúp mình lựa chọn hướng đi đúng đắn nhất. Mẹ là người vun đắp cho mình ý thức tự lập, luôn cố gắng học hỏi và phấn đấu không ngừng. Mẹ cũng là thần tượng duy nhất của mình đấy!

Chat với cô nàng 8x xinh đẹp, học ’siêu’ giỏi - Tin180.com (Ảnh 2)

Hồng Anh trong cuộc thi nhiếp ảnh “Bắc Kinh trong mắt người nước ngoài”.

Chat với cô nàng 8x xinh đẹp, học ’siêu’ giỏi - Tin180.com (Ảnh 3)

Một số bức tranh của Hồng Anh.

- Vậy cho đến giờ, điều gì khiến Hồng Anh hài lòng nhất?

- Mình còn cả một quãng đường dài phía trước, luôn phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Hài lòng lúc này có lẽ là quá sớm,…

- Con gái tham vọng quá, thông minh quá sẽ khó lấy chồng đấy, Hồng Anh không sợ “ế” sao?

- (Cười) Không, mình không bao giờ sợ ế, mình tự tin mà. Hơn nữa, mình cho rằng, mỗi người chắc chắn sẽ có một nửa phù hợp với mình.

- Học giỏi, thông minh, tự tin, xinh đẹp… còn điều gì người khác chưa biết về Hồng Anh?

- Mình rất thích vẽ tranh. Từ bé mình đã ham mê màu sắc, tớ rất thích những thứ có nhiều màu sắc và thích thú với việc phối màu. Thế là dù không đi học vẽ, mình cũng đòi mẹ mua giá vẽ, và bắt đầu vẽ tranh. Tranh của tớ thường là tranh về hoa quả, đồ vật, là sự sắp xếp của nhiều màu sắc tươi vui, rực rỡ…

- Hẳn những bức tranh ấy thể hiện tính cách phần nào của Hồng Anh nhỉ? Nếu tự nhận xét về mình, Hồng Anh sẽ nói gì?

- Mình là người lạc quan, yêu đời, vui vẻ và rất nhiệt tình. Có lẽ điều này là nhờ quãng thời gian sống ở nước ngoài, nhiều lúc cảm thấy cô đơn, hay buồn chán mình lại tự tìm niềm vui để cuộc sống luôn lạc quan…

Lê Trang
(Theo Bưu điện Việt Nam)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.