ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Có những lúc nhìn vợ/chồng sao mà ghét thế!
Monday, November 29, 2010 15:22
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Có những ngày, người chồng thấy vợ cực kỳ đáng yêu, nhưng có thể ngay ngày hôm sau, anh ấy lại thấy “mình đúng là sai lầm khi vớ phải một bà vợ như vậy.

Cũng không hiếm những người vợ, mới ban ngày còn đay nghiến, còn tỏ ra thất vọng ghê gớm về chồng, thì nửa đêm lại lén thơm chồng một cái khi chồng đang ngủ: “người đâu mà nhìn thấy thương”! “Hiện tượng” này xảy ra khá phổ biến. Sao có chuyện khó hiểu như vậy?

Tình cảm hình “sin”

Có lần Lan (nhân viên văn phòng, ngụ tại P.3, Q.Gò Vấp) bức xúc với chồng: “Chắc chúng ta không thể sống với nhau được nữa, cứ yên lành vài hôm lại gây nhau”. Chồng: “Có gì đâu, ai chả thế”. Vợ: “Thật hết chịu nổi với cái thái độ của anh, vợ nói không tiếp thu mà sửa đổi, còn cãi chày cãi cối như thế. Thú thật, em mong không phải nhìn thấy mặt của anh, càng nhìn càng tức”. Thực tế, Lan gặp chuyện rắc rối ở công ty, đang bực trong người, lại mệt đừ, về nhà còn phải quăng mình vào bếp chuẩn bị bàn nhậu cho nhóm bạn của chồng. Khách tan, chị kiếm cớ gây sự.

Hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị đang nghĩ không biết cách nào để làm lành với vợ, thì bất ngờ, vợ gọi với giọng phơi phới: “Bố cu thích ăn món gì tối nay, mẹ đãi”. Anh không thể hiểu nổi, tại sao hôm qua mới “vời vợi xa cách” như thế, hôm nay lại vui vẻ, đáng yêu với chồng đến vậy?
Đó là trường hợp còn “nhẹ đô”. Có đôi còn lỡ gây nhau thật nặng, đến khi “tình cảm hình sin” lượn lên trở lại, hối không kịp. Anh Đăng Khoa (nhân viên giao hàng của một siêu thị điện máy) ngày thường vốn rất chiều chuộng vợ. Nhưng một hôm, vợ cứ nhai đi nhai lại cái chuyện quên giờ đón con, anh phát nóng, bất ngờ to tiếng. Vợ làm dữ: “Đã vậy tôi đi khỏi nhà này cho anh sáng mắt ra”. Bất ngờ hơn, anh quát: “Cô ôm quần áo, biến đi cho khuất mắt tôi”. Tất nhiên, đã lỡ “dọa”, vợ đành cuốn gói về ngoại. Anh “sáng mắt” đã muộn. Anh thương vợ một nách hai con, vừa việc công ty, vừa chăm sóc chồng từng ly từng tí. Bình thường anh thương vợ không hết, không hiểu sao bỗng chốc lại ghét cay ghét đắng, muốn vợ đi cho khuất mắt như vậy.

Có những lúc nhìn vợ/chồng sao mà ghét thế! - Tin180.com (Ảnh 1)

Những người hay suy gẫm thường cảm thấy rất nặng nề với hạnh phúc “thất thường”. Cách đây chưa lâu, chị Mai Hoa vừa đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Chị trình bày lý do, cuộc hôn nhân của chị giỏi lắm cũng chỉ hạnh phúc một nửa, vì cứ dăm ba hôm là vợ chồng lại gây nhau một bận; vui vẻ được vài ngày lại ghét bỏ nhau. Chồng chị phân bua: “Thưa tòa, có vợ chồng nào không cãi nhau. Cơ bản là tôi còn nặng tình cảm với vợ nên không đồng ý ly hôn”.

Thật ra, anh Trường chồng chị Hoa đã quá chủ quan, vì khi vợ anh đòi ra tòa, mọi thứ đã muộn, chị đã có tình cảm với người đàn ông khác. Trước đây, vào những lúc “mưa nắng” của tình cảm vợ chồng, một nam đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, ân cần chăm sóc chị. Bị cái vẻ hoàn hảo bên ngoài của người đàn ông ấy thu hút, chị đã ngã lòng. Vậy mà anh Trường cứ nghĩ: “Giận dỗi rồi lại làm lành, có gì mà sợ!”.

Có người lại hay đưa cái thực tế tình cảm vợ chồng trồi sụt ra để so sánh với lúc mới yêu. Ngày xưa thì quấn quýt bên nhau, nàng có nói gì, làm gì chàng đều chiều. Hôm nào chàng cũng là “người hầu” trung thành, còn nàng là công chúa quyền uy. Bây giờ, tìm đâu ra sự yêu chiều của chàng như ngày trước được nữa. Đó là chưa kể, có ngày chàng nhìn vợ thấy “yêu không hết”, có ngày lại mới nhìn đã thấy… ngứa con mắt. Ngược lại, vợ cũng vậy. Chính cái sự “tình cảm không ổn định” trong đời sống vợ chồng khiến nhiều người không hài lòng khi nhìn lại cuộc sống hôn nhân của mình.

Yêu thương cũng… co giãn!

Có những người đã trải qua cuộc sống gia đình nhiều năm vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao chàng (nàng) của họ đang say đắm đến thế chợt hờ hững, rồi một thời gian sau lại nồng nàn như… ngày mới yêu, cứ như theo một chu kỳ. Nhà tâm lý học người Mỹ – John Gray – sau một quá trình nghiên cứu cung cách ứng xử giữa vợ chồng đã phát hiện: tình cảm vợ chồng không bao giờ đứng yên một chỗ, mà đàn hồi như sợi dây cao su, hết co vào lại giãn ra. Tiếc là nhiều người không hiểu được chu kỳ tự nhiên này nên lắm lúc thấy người bạn đời cực kỳ khó hiểu, đang yên lành lại… “giở quẻ”!

Có người chồng lúc “tự dưng thấy ghét” vợ, “phang” không nể nang, lúc khác lại bỗng dưng… thấy thương vợ, mới hối hận vì những gì đã đối xử với vợ. Tình trạng này giống như chiếc lò xo giãn ra hết cỡ, sau đó co vào. Tức là lúc người đàn ông muốn quay trở về sau khi đã có những ứng xử xấu, lại bị vợ giận dỗi không chấp nhận, muốn đụng tay làm lành một cái cũng bị hất ra. Thế là tự ái nổi lên, người chồng cũng chẳng cần nữa. Theo John Gray, nếu chu kỳ tình cảm tự nhiên của người chồng thường xuyên bị bạn đời phá vỡ như vậy, những vết rạn trong quan hệ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và có thể gây ra những hậu quả “không đỡ nổi”.

Các chuyên viên tư vấn tâm lý thường được nghe tâm sự khá phổ biến: “Mỗi lần tôi muốn nói chuyện, anh ấy lại lảng tránh. Tôi cảm thấy hình như anh ấy chẳng quan tâm gì đến tôi”. Thực ra, không phải anh chồng không muốn nói chuyện, mà chỉ vì anh ta đang cần một khoảng thời gian riêng và không phải chịu trách nhiệm với ai cả. Vì khi yêu, người đàn ông thường quên mất mình, để mất liên lạc với cái tôi của mình. Sau khoảng thời gian tách ra đó, anh ta lại có nhu cầu trở về với bản thân. Chẳng phải đàn ông chủ ý làm như thế, cũng như không ai định đói mà cái đói đến tự nhiên và nó sẽ tự biến mất sau khi ta ăn no.

Trớ trêu là vào lúc người phụ nữ đang biểu lộ sự thân mật, muốn chia sẻ một cách cởi mở, lại rơi đúng vào lúc người đàn ông thấy cần phải có một khoảng cách. Thường là cứ vào thời điểm mà sự thân mật giữa hai người đạt đến đỉnh cao thì trong người đàn ông lại vang lên tiếng gọi độc lập. Điều này khiến cho người bạn tình bối rối, không hiểu mình đã làm gì phật lòng chàng. Cho nên, khi người chồng trở lại trạng thái thân mật, người vợ thường chờ ở anh ta một lời giải thích, trong khi người chồng chẳng có gì để giải thích cả. Thế là người vợ đinh ninh chồng không muốn chia sẻ với mình. Không ít bà vợ vì thế mà khó chịu: “Tại sao anh ấy còn không chịu chia tay khi chẳng hề yêu tôi? Anh ấy quay đi khi tôi cần anh ấy. Anh ấy lạnh lùng khi tôi nồng nhiệt. Tôi không thể chịu đựng được nữa”.

Có người vợ trẻ vì giận chồng đã bỏ về nhà mẹ ruột chơi một ngày. Chị cứ tưởng tối về thể nào chồng cũng trách cứ, nào ngờ về đến nhà lại thấy anh chồng còn tươi tỉnh hơn. Hóa ra, người vợ trở về đúng lúc anh chồng đã quay lại sự quan tâm với vợ.

Vì thế, phải chấp nhận một thực tế là cả vợ lẫn chồng đều chỉ cảm thấy yêu thương người bạn đời thật nhiều khi trong lòng thoải mái, vui vẻ. Lúc bực tức, căng thẳng, họ cau có cũng là bình thường. Cuộc sống lúc vui lúc buồn đã kéo theo cái chu kỳ tình cảm lúc thương lúc ghét là vậy.

Vậy có nguyên tắc nào để chấp nhận sự thật đó? Anh Lý Mạnh Tường (một biên tập viên nhà xuất bản) có cách “ứng phó” khá hay: “Tôi cho rằng chả có ai mà ngày nào cũng yêu nhau hết mình, vui vẻ với nhau trọn ngày, trọn tuần hay trọn tháng được. Chúng ta nên chấp nhận nguyên tắc xem nhau như “bạn tình” mới có thể kéo dài mối quan hệ. Tức là phải chấp nhận sự giận dỗi, gần rồi lại như xa cách, cách xa rồi lại gần bên nhau. Điều quan trọng nhất là nếu một bên đang trong tình trạng “khủng hoảng tình cảm”, thì bên kia phải chịu khó nhường nhịn, đừng châm dầu vào lửa và ngược lại. Lúc vợ (chồng) có khó chịu về bạn đời của mình đến mấy, cũng cần kiểm soát mình, đừng làm gì quá trớn để rồi “khi con tim đã vui trở lại” thì bạn đời đã “bỏ của chạy lấy người” hoặc bị tổn thương nghiêm trọng, khó làm hòa”.

(theo PNO)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.