ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khi 9X `ngấm’ tư tưởng… `đi thầy’
Wednesday, November 10, 2010 14:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mới ra học chưa được một kỳ, về nhà, cậu em trai tên Thành của Lan đã lân la nói chuyện xin tiền để “đi thầy cô” của mấy môn học… khó qua. Theo Thành liệt kê, kỳ học có 8 môn thì đến hơn 5 môn là phải “đi thầy”.

Hơi ngạc nhiên vì chưa trải qua kỳ thi nào ở trường ĐH mà em mình đã có tư tưởng dùng tiền mùa điểm, Lan vặn lại: “Hồi chị đi học, chẳng bao giờ có chuyện đi thầy cô hết. Sao bọn em không lo học đi mà lại có tư tưởng đó”. Chưa nói dứt lời, cậu em trai đã giải thích ngay: “Chị không biết rồi, thời của chị xưa lắm rồi, bây giờ cả lớp đi, mình em không đi sao được. Mà mấy môn đó nghe các anh chị khóa trước bảo, đi cũng chưa chắc đã qua nữa là”. Hai chị em cách nhau 5 tuổi, thế mà Thành nói cứ như là cách vài chục năm vậy.

Khi 9X `ngấm’ tư tưởng... `đi thầy’ - Tin180.com (Ảnh 1)
Mới vào ĐH những không ít tân sinh viên đã có tư tưởng “đi thầy” (Ảnh minh họa)

Thành vốn là đứa ngoan ngoãn, lại biết lo biết nghĩ, nên chẳng bao giờ bố mẹ phải lo về việc cậu xin tiền để chơi bời, đua đòi theo bạn bè. Thế mà vừa đi học được mấy tháng, thằng bé đã có tư tưởng “đi thầy cô”. Cái sự “nghe nói” của Thành có thật hay đó chỉ là những lời đồn từ khóa nọ đến khóa kia và tạo thành “tiền lệ”, Lan cũng không biết.

Để ý thêm, Lan nhận ra rằng, những môn nào đã có ý “đi thầy” thì rất hiếm khi về nhà Thành động đến. Đơn giản chỉ vì cậu nghĩ, có học cũng thế, đằng nào cũng phải đi thì không đầu tư học làm gì nữa. Thành còn tỏ ra thấu hiểu mọi chuyện như một ông cụ non: “Các anh chị khóa trước bảo, không đi thầy thì môn này chỉ có thi lại, học lại chứ có học đến mấy cũng không qua”.

Thấy em mình nói thế, Lan giải thích: “Đấy là với những người không học hành gì thì mới thế, chứ nếu mình học tốt, làm bài tốt thì chẳng thầy cô nào đánh trượt cả. Bọn nó không học nên cứ ngụy biện vậy thôi”. Thế nhưng, cậu em trai vẫn giữ quan điểm, “đó là chị chưa biết rồi, các anh chị khóa trên bảo, không có tiền thì đừng hòng thi qua nên bọn em cứ đi trước cho chắc ăn. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà”. Lan cũng đành bó tay với chính em trai mình.

Có vẻ như, tư tưởng đi thầy cô đang ngày càng ngấm sâu vào thế hệ 9X, tạo cho họ tính ỷ lại. Cứ nghĩ có thể “chạy chọt” cuối kỳ nên hễ môn nào hơi “khoai” một tý là các teen chán ngấy. Cũng là một “ma mới” tập tễnh vào trường, thế mà Minh cứ như “ma xó”. Cậu tỏ tường mọi đường đi nước bước ở trường mình và cứ bô bô tuyên truyền cho các bạn.

Khi 9X `ngấm’ tư tưởng... `đi thầy’ - Tin180.com (Ảnh 2)
“Ngấm” tư tưởng đi thầy nên nhiều tân sinh viên không thèm lên lớp (Ảnh minh họa)

Mới vào buổi học chính trị đầu khóa, Minh đã nhanh nhảu lên ứng cử chức lớp trưởng. Rồi không biết Minh có rỉ tai từng người hay lan truyền thông tin bằng cách nào mà cả lớp hầu như thấm nhuần tư tưởng “môn này có học thầy cũng không cho qua, nên phải có phong bì” và theo Minh, mỗi người chỉ cần đóng 1triệu/kỳ là xong, vì phong bì đi chung cả lớp. Thế là cứ nghe theo lời lớp trưởng, các tân sinh viên tìm cách giảm bớt nỗi lo thi cử bằng tiền. Giờ học không ai để ý, trong lớp nhóm này chơi ca-rô, nhóm kia khoe ảnh qua điện thoại, thậm chí là không lên lớp… mặc thầy muốn giảng gì thì giảng.

Thậm chí, nhiều sinh viên còn tỏ ra sành sỏi “Cứ thi qua, ra trường được là được, chứ đi làm thì ai cần đến mấy môn này làm gì mà học chứ. Học một kiểu, còn làm là kiểu khác”. Nhưng họ không biết rằng, những kiến thức trong trường học sẽ là nền tảng giúp sinh viên khi đi làm thích nghi với công việc nhanh hơn.

Lan Anh
(Theo Bưu điện Việt Nam)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.