ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Khi con trai tưởng bở
Tuesday, November 16, 2010 10:36
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không phải chỉ con gái mới hay suy nghĩ viển vông, đôi khi chính con trai cũng hay huyễn hoặc mình đến mức con gái phải bất ngờ!

Khi con trai tưởng bở - Tin180.com (Ảnh 1)

“Cô ấy…kết mình rồi!”

Thường các XY nhà ta rất tự tin vào sự linh cảm của bản thân, cho nên đôi khi thấy một cô gái nhìn mình, rồi e ngại quay mặt đi, cũng cho rằng cô ấy để ý mình. Hoặc khi thấy một cô bạn nhiệt tình trò chuyện cùng mình, giúp đỡ mình trong học tập, hay cười với mình, thì chắc là cô ấy “có ý đồ” gì đó. Nếu bạn trai ấy bộp chộp, chưa chi đã vội thổ lộ tình cảm, không khéo “mất cả chì lẫn chài”.

Trường hợp của Bi (lớp 12 trường NTT) là một ví dụ. Anh chàng vô tình nhìn lướt qua một cô bạn khá xinh trong quán trà sữa và bắt gặp cô ấy nhìn mình, cười tươi như hoa. Thế là cậu ta lân la lại làm quen, bắt chuyện, rồi xin được số điện thoại… Bi nói: “Xem chừng cô ấy rất mến mình. Nhắn tin thì trả lời khá nhiệt tình, giọng nói cũng dễ thương, gần gũi. Khoảng 2 tuần liên lạc qua lại thì mình hẹn cô ấy đi uống nước. Nhưng điều mình không ngờ tới chính là, cô ấy đi cùng…người yêu đến gặp mình, quả thật mình rất sốc, không nói được lời nào cả!”

Phương Anh – cô nàng mà Bi đề cập, chia sẻ: “Lúc đầu mình chỉ vô tình nhìn lướt qua cậu ấy, nhưng không hiểu sao cậu ấy để tâm quá, mà mình cũng không muốn mất lòng, nghĩ rằng “thêm bạn thêm vui” nên cứ nhắn tin trả lời thôi. Đến khi cậu ấy hẹn đi uống nước thì mình dắt theo người yêu cho cậu ấy đỡ phải suy nghĩ, bởi qua cách chat và nhắn tin thì có vẻ anh chàng này tưởng bở quá mức rồi!”

Chia tay xong vẫn còn tình cảm?

V.D và T.C (cùng học lớp 11 trường M) vừa chia tay nhau xong không lâu. V.D luôn cảm thấy mình có lỗi vì đã lên tiếng chia tay, trong khi T.C bảo rằng chẳng việc gì phải lăn tăn cả, hai đứa vẫn là bạn của nhau. Do vậy, T.C vẫn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với V.D trong cuộc sống thường nhật. V.D hay lo: “Liệu cô nàng có còn tình cảm không? Sao nhiệt tình thế? Phải chăng đó là cách để chứng minh rằng T.C vẫn cần mình và muốn quay lại với mình. Mình phải làm sao để giải thích cho cô ấy hiểu rằng hai đứa chỉ là bạn? Mình thật rối trí quá”.

Con trai thường cho rằng bất kì đứa con gái nào sau khi chia tay cũng không vượt qua nổi cú sốc tinh thần, nên D nghĩ rằng T.C cũng thuộc trường hợp đó. Thế nên vào một ngày đẹp trời, D đã hẹn C ra để nói chuyện.

T.C “tường thuật” lại: “D nói lung tung hết, bảo rằng đừng nên suy nghĩ về chuyện giữa hai đứa, tất cả đã qua, nếu có duyên sẽ gặp lại, đừng tự làm khổ mình… Khi ấy tớ chỉ cười xuề xòa rồi nói: “C có người yêu rồi D à, đã được 5 tháng”, thì anh chàng chưng hửng. Đôi khi con trai cũng hay phức tạp hóa vấn đề bạn nhỉ? Hiện tại mình và D không nói chuyện nhiều như xưa nữa, vì mình không muốn anh chàng hiểu lầm rằng mình chưa quên được anh ta” (nói xong cười lớn).

Nói đùa mà cứ tưởng là thật

Khi con gái nói đùa, rất dễ để nhận ra. Thế nhưng đôi khi con trai lại tự lừa dối chính bản thân mình và cho rằng đó là lời nói thật.

Chuột Múp (lớp 10 trường N) kể lại câu chuyện của mình: “Hôm trước mình nhắn tin cho thằng bạn thân, bảo rằng mình cô đơn quá, do “nửa kia” đi du học rồi, mình bơ vơ, ước gì có ai đó lấp đầy khoảng trống con tim của mình… Thế là hắn ta bắt đầu nói bóng gió rằng chuyện đâu còn có đó, cứ từ từ để thời gian chứng minh tất cả, không việc gì phải vội, cả hai vẫn chưa để ý đến ai thì lo gì… Ban đầu mình chưng hửng vì không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng khi hiểu ra rồi thì mình dở khóc dở cười, không cách nào giải thích lại được cho hắn hiểu. 90% hắn nghĩ rằng mình thích hắn. Ôi trời… Đôi lúc muốn nói giỡn, nói vu vơ cho vui cũng không được…”.

G.K (lớp 12 trường V) đã có người yêu. Tuy nhiên, cô nàng luôn quý mến V.B – cậu bạn dễ thương, hài hước mà K hay chia sẻ, tâm sự. Một ngày nọ, G.K nhắn tin cho B rằng: “K nhớ B quá à…”, thế là anh chàng nhắn lại: “B cũng vậy… K à, chúng ta có tình cảm với nhau thì tại sao không đến với nhau?”, K khá sửng sốt và không biết giải thích sao cho B hiểu. K phân trần: “Chẳng lẽ nhớ là yêu hay sao? Chỉ nhử hắn một chút mà để lại hậu quả nặng nề…”

“Có cơ hội!”

Sau khi chia tay người yêu, một số cô nàng có khuynh hướng tìm một cậu bạn thân để trút hết nỗi buồn, để tựa vào khi chông chênh, khủng hoảng. Và các anh chàng được tâm sự cứ thế mà nuôi một hy vọng rằng mình sẽ có cơ hội được….thế chỗ cho “nửa kia trước đó” của cô nàng.

Sau vài lần lắng nghe, chia sẻ tâm sự với Cún Bông (lớp 12 trường N), T.D (lớp 12 trường N) đã…thề non hẹn biển rằng sẽ cố gắng hết sức làm Cún Bông cảm thấy hạnh phúc. Nhưng rồi Cún Bông có người yêu mới thì D mới tỉnh ngộ: “Hóa ra bấy lâu nay mình được ăn một trái dưa bở to đùng!”

Con trai ơi, tỉnh lại thôi!

Đối với con gái, cách họ cư xử với một “cậu bạn thân” và “người yêu” thường khá giống nhau, do vậy con trai rất dễ tưởng bở, hiểu lầm. Hễ thấy cô nàng nào chia sẻ, cởi mở, vui vẻ với mình một tí, là trong đầu các chàng lại có suy nghĩ: “Có nên tỏ tình trước không nhỉ?”. Thật ra sự “tưởng bở” này không xấu, đơn giản vì các cậu con trai ít ai có khái niệm “tình bạn khác giới”. Họ cho rằng giữa con trai và con gái không thể có tình bạn đơn thuần, thế nên sự suy diễn của họ không phải là vô căn cứ. Tuy nhiên, con trai cũng nên thật sáng suốt và tìm hiểu kĩ trước khi quyết định đấy, con gái thường: “Sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt” mà!

Muốn biết một cô nàng có tình ý với mình hay chỉ xem mình như bạn, các chàng hãy chú ý kĩ về

· Thái độ: Khi trò chuyện cùng bạn, cô nàng không hề lúng túng. Cách trò chuyện cũng tự tin, mạnh dạn. Chẳng bao giờ cô nàng hỏi bóng gió bạn về tình cảm đâu.

· Khi nói chuyện với bạn, đôi khi cô ấy không tập trung. Nhiều khi còn có biểu hiện chán nữa, nhưng không dám thể hiện ra vì sợ bạn…buồn. Do vậy, đừng thắc mắc tại sao nàng nhiệt tình quá nhé! Không chừng nàng đang “đóng kịch” đấy!

· Không phải người con gái nào ngại nhìn vào mặt bạn tức là thích bạn. Đó chỉ là một phản ứng đơn thuần, vì sợ rằng nếu nhìn quá lâu sẽ bị hiểu lầm, hoặc cô nàng chỉ tò mò muốn biết bạn nghĩ gì, khi ánh mắt bạn dừng ở cô nàng quá lâu.

· Con gái hay nhạy cảm, nên việc quan tâm đến bạn là điều bình thường. Nếu cô nàng có tình ý với bạn thực sự, thì sẽ có những sơ hở. Còn khi nhiệt tình thái quá mà bạn vẫn cảm giác mơ hồ, sự suy diễn cứ thế trải dài, đích thị rằng bạn chỉ đang “tưởng bở” mà thôi!

· Nên căn cứ vào từng tình huống cụ thể, nhờ sự tư vấn của người khác nữa. Đừng nên tự kết luận vì đôi khi sự thật phũ phàng hơn bạn nghĩ.

(theo Mực tím)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.