ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Minh Tuấn: Càng tự xưng đẳng cấp càng chẳng ra gì
Tuesday, November 30, 2010 9:21
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Bức xúc từ một cuộc tranh cãi liên quan đến đẳng cấp, “ông bầu” của La Thăng đã “chỉnh” ngay một nhóm nhạc sắp ra mắt để hiểu thế nào là “biết người biết ta”.

- Vừa làm ca sĩ, diễn viên, “ông bầu”, giờ lại kiêm luôn công việc biên tập, tổ chức show ca nhạc. Bận rộn như vậy làm sao anh có thời gian để đầu tư cho chính mình và cho La Thăng?

Thật ra thì dạo gần đây Tuấn lo khá nhiều việc nên đã “quên đi” bản thân mình mất rồi (cười lớn). Nói vậy thôi, chứ hiện giờ thì bản master ca khúc mới của Tuấn đã thu âm hoàn chỉnh rồi, còn clip cũng đã lên ý tưởng hết nhưng vẫn chưa có thời gian thực hiện được. Tuấn đang cố gắng hết sức để có thể tung ra album nhanh nhất có thể, bản thân Tuấn cũng nóng lòng lắm rồi, chứ không phải chỉ mỗi khán giả đâu! (Cười)

Sắp tới đây, Nữ Kim – em gái Tuấn cũng sẽ có dự án cho riêng mình sau một khoản thời gian tập trung vào việc học. Tin vui là Nữ Kim đã thi đậu vào đại học Ngân Hàng, nên dự án cũng bắt đầu chạy rồi. Ngoài ra, Tuấn cũng cho ra mắt một thành viên mới trong gia đình La Thăng Group – Nam Tuyên, Tuyên là em họ của Tuấn, và sẽ bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Minh Tuấn: Càng tự xưng đẳng cấp càng chẳng ra gì - Tin180.com (Ảnh 1)
Minh Tuấn A#

- Với tình hình thời tiết thất thường như hiện nay, nhiều người tổ chức chương trình ca nhạc xong cũng đều “than trời” vì bị lỗ vốn, vậy show “Sắc màu mới” của anh thì sao?

Thật ra chuyện tự bỏ tiền làm chương trình ca nhạc mà khó lấy lại vốn như tình hình hiện nay thì hầu như ai cũng biết cả! Nhiều người bảo Tuấn liều, có người lại bảo rằng Tuấn “làm quá”, nhưng Tuấn và 1 người chị bên công ty Ánh Sáng Việt đều đã biết trước điều này và đã cố gắng thực hiện với tất cả những gì có thể để đem đến 1 chương trình được-đầu-tư cho người xem “đã mắt, sướng tai”, người ta nói sao thì mặc kệ họ thôi. May mắn là Tuấn đã làm được điều này và cũng đã nhận được khá nhiều lời khen cho chương trình Sắc Màu Mới vào đêm 16/11 vừa qua tại Lan Anh. Sắp tới Tuấn sẽ tiếp tục làm thêm chương trình Sắc Màu Đêm Noel vào ngày 24/12 tại sân khấu Galaxy Nguyễn Du, chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn khán giả nhiều sự bất ngờ.

- Sau nhiều chuyện xảy ra, anh từng bảo mình bị mất niềm tin vì đã có quá nhiều lần bị người ta “phụ” mình. Vậy với La Thăng lần này, anh không sợ nếu nhóm nổi tiếng thì cũng sẽ “phụ” anh?

Sau những biến cố đã trải qua thì với Tuấn, đó là những kinh nghiệm và động lực để mình phấn đấu và tiếp tục. Những ngày đầu Tuấn làm việc với La Thăng chỉ là trên công việc và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa. Nhưng qua 1 thời gian làm việc các bạn La Thăng mới, Tuấn thấy họ rất dễ thương, và tình cảm của 5 bạn dành cho nhau rất thật lòng, không ganh tị nhau và cùng góp ý cho nhau hoàn chỉnh hơn, đó là điều mà Tuấn quý nhất nên từ đó các anh em rất hòa đồng, trong những lần tập bài đều có những tiếng cười tạo không khí vui vẻ. Còn việc các bạn muốn tách ra solo về sau này thì chuyện đó chắc chắn sẽ không thể trách khỏi và nếu ai có khả năng thì Tuấn sẽ ủng hộ hết mình.

Minh Tuấn: Càng tự xưng đẳng cấp càng chẳng ra gì - Tin180.com (Ảnh 2)
Minh Tuấn từng một thời lao đao sau khi Chí Thiện dứt áo ra đi khỏi nhóm La Thăng

Tuấn cũng thường nói với các bạn rằng: “Nếu ai có hướng đi riêng và muốn phát triểu cho công việc thì cứ nói trước với anh 1 tiếng, anh em làm việc dù sao cũng dựa trên tình cảm với nhau một thời gian dài và anh không ép buộc các bạn phải theo anh hoài đâu. Ai cũng có quyền lựa chọn cho riêng mình, và ra đi như thế nào để sau này anh em mình còn quý nhau và nhìn nhau, vì đã làm nghệ thuật thì chắc chắn sẽ còn gặp nhau nhiều lắm.”

- Thế này nhé, đã không ít người cho rằng, mỗi khi nhắc đến hoặc vô tình bắt gặp La Thăng (phiên bản mới), người ta chỉ biết đến nhóm đó nếu như nhìn thấy “ông bầu” Minh Tuấn đi cùng, anh có nghĩ đó là do mức độ phủ sóng của La Thăng chưa đủ mạnh nên tên tuổi của nhóm vẫn còn dựa dẫm khá nhiều vào anh?

Thế này nhé! “Độ phủ sóng mạnh” là một cụm từ rất… chủ quan. Nó phụ thuộc vào từng góc độ người nhìn, người thì cho rằng độ phủ sóng mạnh là xuất hiện trên báo chí thật nhiều, người thì cho rằng độ phủ sóng mạnh là đi show liên tục, event nào cũng thấy xuất hiện… Còn Tuấn, Tuấn cho rằng độ phủ sóng mạnh là đủ sức để công chúng nhớ mặt từng thành viên, nhớ tên từng thành viên, có thể hô to tên nhóm mỗi khi nhóm xuất hiện. Và vì thế, đương nhiên, theo góc nhìn của mình, Tuấn chưa bao giờ cho rằng La Thăng đã là một nhóm nhạc “có độ phủ sóng” mạnh cả. Nhưng, Tuấn tin rằng ở một tương lai không xa, điều đó sẽ đến. Khi La Thăng mỗi ngày vẫn miệt mài tập luyện và cố gắng. Với lại, Tuấn luôn bảo các em rằng chỉ cần các em làm việc bằng cả đam mê và nhiệt thành, thì các em sẽ nhận được thành quả xứng đáng, quan trọng là các em có đủ kiên trì hay không mà thôi.

Minh Tuấn: Càng tự xưng đẳng cấp càng chẳng ra gì - Tin180.com (Ảnh 3)
La Thăng phiên bản 5 thành viên – “Con cưng” của Minh Tuấn

- Sắp tới đây, showbiz lại chuẩn bị có thêm nhóm 365 đang gây khá nhiều sự chú ý từ khán giả. Anh có sợ “đứa con cưng” của mình sẽ bị lép vế khi gặp phải đối thủ mạnh, được đào tạo bởi “bà bầu” cũng mát tay không kém là Ngô Thanh Vân?

Tuấn thấy một mô hình được đào tạo bài bản thì lúc nào cũng tốt cả. Làm được một điều gì đó bứt phá cho âm nhạc Việt Nam là điều mà Tuấn và rất nhiều anh chị nghệ sĩ đam mê nghệ thuật đều muốn làm, nhưng vấn đề đó có rất nhiều yếu tố hạn chế mà mình không thể chủ động được. Nói ra thì mọi người sẽ nghĩ Tuấn giả dối, nhưng thật lòng thì Tuấn cũng mong chị Ngô Thanh Vân làm nên một điều gì đó bứt phá để các nhóm nhạc có một chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng yêu nhạc. Tuấn luôn nghĩ, mỗi người đều có một “sân” và vị trí riêng, cái gì là của mình thì sẽ của mình, cạnh tranh lành mạnh để tất cả cùng phát triển thôi! Tuấn cũng đang chờ đợi ngày 365 ra mắt đây!

Thật ra, Tuấn cũng nghe nhiều chuyện về 365 liên quan đến hai chữ “ĐẲNG CẤP”, nhưng là chuyện bên lề hậu trường thôi nên Tuấn không muốn lên tiếng quá nhiều. Tuấn nghĩ, tùy vào góc nhìn của mỗi người mà đẳng cấp được định nghĩa như thế nào! Và buồn cười rằng, trong cuộc sống này, bất kỳ ai vỗ ngực xưng tên cho rằng mình đẳng cấp hơn người khác, thì người đó… chẳng là gì cả! Hãy bắt đầu chứng minh mình đẳng cấp bằng cách học sự khiêm tốn và biết mình là ai! Thị trường âm nhạc không thể cân đo đong đếm chuẩn xác được điều gì đâu!

Minh Tuấn: Càng tự xưng đẳng cấp càng chẳng ra gì - Tin180.com (Ảnh 4)
La Thăng (trái) và đối thủ “nặng ký” – Nhóm 365 (phải)

- Có vẻ như Minh Tuấn của bây giờ đã khác trước, đã hết hiền lành, dễ tin dễ dụ và thậm chí còn trở nên… dữ dằn hơn nếu có bất cứ ai đụng tới?

Riêng Tuấn thì từ trước đến giờ không hề hiền chút nào đâu, nhưng cũng chẳng hung dữ với ai! Đúng chuyện thì Tuấn mới lên tiếng thôi.

- Liệu “ông bầu” Minh Tuấn có phải là người khó tính, khắt khe khi chỉ bảo La Thăng trong công việc?

Câu này chắc phải hỏi La Thăng thì mới chính xác được. Tuấn luôn xác định phương cách làm việc của mình dựa trên tình cảm là chính, nhưng nguyên tắc là phải tôn trọng nhau! Vui chơi thân thiết nhưng công việc thì rạch ròi, rõ ràng và nghiêm túc. Mỗi khi đưa ra quyết định gì liên quan đến nhóm, Tuấn đều hỏi ý kiến của La Thăng, bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

- Hiện tại anh đã có những kế hoạch gì mới cho mình và cho La Thăng trong thời gian tới?

Kế hoạch thì nhiều lắm, cá nhân Tuấn muốn những việc mình làm sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho các bạn giống như chương trình Sắc Màu Mới vậy. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Tuấn và La thăng trong thời gian tới.

(theo 24h)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.