ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Yêu phải chàng ‘cử nhân mẫu giáo’
Friday, November 26, 2010 11:14
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Sao lại chocolate, anh gọi trà sữa vị trà xanh mà, đổi đi, loại này anh không uống”. Thấy anh người yêu cau có, nằng nặc đòi đổi, lại nói rõ to giữa quán, ngại quá, Hòa (20 tuổi, Tân Mai, Hà Nội) đành quay lại quầy đổi đúng theo mong muốn của người yêu.

Yêu phải chàng ’cử nhân mẫu giáo’ - Tin180.com (Ảnh 1)

Các cô gái dị ứng nhất với những anh chàng “núp váy mẹ”. Ảnh có tính minh họa: filmhanquoc.blogspot.com.

Yêu nhau được 4 tháng nhưng nhiều lần Hòa phải mất mặt vì sự nhõng nhẽo của Tuấn – anh người yêu hơn cô hai tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau là qua sinh nhật một người bạn, “thấy anh ấy bê đến một cái bánh kem thật to kèm theo đó là màn ăn nói khá rõ ràng và dõng dạc nên mình ấn tượng, đến khi quen nhau rồi thành người yêu thì mới nhận ra tính cách của anh ấy hoàn toàn khác những gì mình nghĩ”, Hòa kể.

Mỗi lần đi vào quán ăn hay quán cà phê, Hòa đều là người chọn đồ ăn, thức uống. Nhưng nếu chọn phải món không thích thì y như rằng trước khi ăn Tuấn sẽ gắp những món đó bỏ sang cho Hòa.

“Ban đầu thì thấy vui vì nghĩ anh không muốn áp đặt nên để cho mình tự chọn món, song càng ngày càng nhận ra anh ấy cứ luôn bắt làm theo ý thích của anh ấy, mà lại có kiểu giận dỗi như trẻ con”, cô gái tâm sự. Nhiều lần tức đến ngượng ở chỗ đông người nhưng nổi nóng thì không hay lắm nên sau nhiều lần nín nhịn Hòa đã thẳng thừng nói chia tay. “Đi với người yêu mà như đi với em trai, từ trước đến giờ mình vẫn thích có em trai thật nhưng em trai như thế này thì không bao giờ dám nhận”, Hòa kể chuyện cũ mà vẫn còn tỏ thái độ bức xúc và thất vọng.

Dở khóc dở cười không kém là trường hợp của Thủy, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhà ở Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Tình yêu của Thủy kéo dài được tới 6 tháng, bởi trường hợp này khó nhận biết hơn.

“Một lần tình cờ đi xem tấu hài Nhật Bản ở Nhà hát ca múa nhạc nhẹ, tình cờ mình gặp anh ấy, hơn mình một tuổi. Do đây là một buổi diễn thử nghiệm bằng tiếng Anh nên cần người dịch giúp, anh ấy ngồi cạnh và dịch cho mình nghe rất sinh động, sau đó hai đứa đi chơi và yêu nhau qua một thời gian ngắn”, cô tâm sự.

Nhưng càng đi chơi với nhau nhiều thì anh chàng càng thể hiện tình yêu với mẹ, hết mực bao la… “Anh ấy không gọi tôi là người yêu mà chỉ gọi là ’bạn gái’. Hỏi lý do thì nhận được câu trả lời rằng: ‘Mẹ anh bảo chỉ được gọi là bạn gái thôi, đến khi chắc chắn lấy nhau thì mới gọi là người yêu’”.

Không những thế Thủy còn biết anh đã đem tất cả mọi chuyện vui buồn giận hờn trong tình yêu của hai người ra kể với mẹ, lại còn luôn miệng ca ngợi mẹ trong những buổi đi chơi. “Anh ấy rất hay bảo ’mẹ anh thích đi mua vòng tay, mẹ anh thích đi bộ trên bờ hồ, mẹ anh bảo…, mẹ anh không thích …. Nhiều lúc tôi không hiểu anh đang yêu mình hay đang yêu mẹ của anh”.

Vì chuyện này mà Thủy đang băn khoăn, không biết có nên chia tay không. “Dù có thể là anh ấy giỏi nhưng cái bóng của mẹ anh lớn quá!”, cô bộc bạch.

Ngay trong việc ăn uống, nhiều chàng trai đã làm bạn gái trở thành những bảo mẫu không hơn không kém. Chuyện của Giang (24 tuổi, Cầu Diễn, Hà Nội) là một ví dụ. Giang và Minh yêu nhau được hơn 9 tháng. Thời gian đầu do Minh đi công tác xa nên hai người rất ít gặp nhau. Nhưng sau kỳ công tác kết thúc, gần đây Giang mới nhận thấy chàng người yêu của mình còn đậm chất “trẻ nít”.

“Anh ấy thường xuyên gọi điện bảo tôi mua đồ cho anh ấy ăn. Lúc rảnh thì không sao, những lúc đang bận bịu tối mặt mũi lại, mình còn chưa được ăn gì thì anh ấy gọi bảo mình đi mua món này mang đến công trường cho anh ấy. Nói không thể mua được thì bắt đầu kêu ca, nhõng nhẽo: ’em để anh chết đói à’ hoặc là ’anh muốn ăn mà’”. Rồi cuối tuần, Minh gọi Giang đến nhà trọ chơi nhưng thực ra là để dọn phòng, gấp quần áo, đấm lưng, gội đầu cho chàng…

“Đến ngay cả mình là con gái, nhưng cũng chưa bao giờ gọi điện bắt anh ấy mua thứ nọ thứ kia, thậm chí chưa bao giờ đòi anh ấy một con gấu bông, vậy mà anh ấy cứ đòi mình phục vụ chăm sóc từng tý một, nhiều lúc ức thấy mình như thể là osin cao cấp ý. Không biết lúc về làm vợ rồi thì sẽ phải phục vụ đến mức nào”, cô chia sẻ.

Nhận xét trước những nhân vật trên, chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Ngọc Phượng, tổng đài 1088 đưa ra một so sánh thú vị. “Đứa trẻ năm tuổi thích làm cô giáo, lý luận và đặc biệt có tài ăn vạ, dỗi và khóc nhè ngay khi nguyện vọng không được đáp ứng… Những anh chàng giống hệt như thế phải gọi là ’cử nhân mẫu giáo’”.

Nhà tâm lý cũng cho biết hiện tượng này xuất hiện khắp nơi, và hầu hết đều rơi vào những chàng trai con nhà khá giả, được các bà mẹ chăm chút chu đáo.

“Tuy nhiên nhìn thẳng vào vấn đề cũng cần có nhận xét sắc đáng. Tại sao ban đầu người đàn ông này khiến con tim bạn gái kia rung động. Nếu thay vì chán ngán, bực bội và nói chia tay thì hãy thử dùng bản lĩnh người lớn để giúp anh ấy trở về với đúng tuổi của mình”, bà Phượng nói thêm.

Cũng về vấn đề này, chuyên gia tư vấn Trần Thị Hằng ( Trung tâm tư vấn Tâm lí Hà Nội) nhận xét: “Tình yêu có những lý lẽ riêng và biết đâu chính vì bản năng của người con gái dẫn họ đến với những chàng trai ’trẻ con’ này.Trước khi nói chia tay, các bạn hãy suy nghĩ kỹ. Có thể chính tính cách mạnh mẽ thích bao bọc và bản tính làm mẹ vượt trội đã dẫn bạn đến với tình yêu này”.

Tuy nhiên, nếu sau một thời gian “cải tạo”, chàng vẫn không thoát được vỏ bọc con nít này thì bạn nên nói lời chia tay để được thanh thản.

Đồng Phương Thảo
(theo vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.