ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bi hài với mộng thành “sao”
Monday, December 13, 2010 15:16
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không vô cớ khi có ý kiến cho rằng việc trở thành “ sao” bây giờ dễ hơn bất cứ một nghề nào trong xã hội. Chỉ cần có vài ca khúc gây “sốt” giới teen; hoặc có chút tên tuổi ở một cuộc thi nghệ thuật nào đó, lập tức nhận được những lời mời hấp dẫn, thử sức trong những vai trò như: diễn viên, ca sĩ, MC… Thực tế đó đã khiến không ít bạn trẻ ôm mộng thành sao. Rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc đã được giới trẻ phung phí cho giấc mộng thành “sao” mà lẽ ra phải biết điểm dừng.

t213872

Ảnh minh hoa

Bài 1: Đi thi cũng… chạy sô!

Cuộc chạy marathon

Trong một năm qua, làng giải trí trong nước khá nhộn nhịp khi có cả chục cuộc thi tuyển ca sĩ, diễn viên, MC, người mẫu…với tên gọi thật kêu kèm theo đó là những danh hiệu và giải thưởng vô cùng hấp dẫn.

Theo quy luật cung cầu, không ít “trai thanh, gái lịch” đã hăm hở tham gia, mong trở thành những ngôi sao trong làng giải trí. Lứa tuổi học sinh, sinh viên thì có Tiếng ca học đường, nhỉnh hơn thì có Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Sao Mai điểm hẹn, Vietnam Idol, bên cạnh đó là hàng loạt những show ca hát đã và đang được tổ chức như: Hát cùng thần tượng, Siu và những chàng trai, Pepsi Talent show, Hát tự nhiên, Mùa hè sôi động…

Khán giả đã chứng kiến cảnh tượng “dở khóc dở cười” khi 15 ngàn thí sinh rồng rắn kéo nhau đi thử giọng Vietnam Idol 2010 tại TP.HCM; hàng nghìn “chân dài” tập trung tại White Palace với ước mơ trở thành siêu mẫu; cuộc thi tuyển Diễn viên điện ảnh – truyền hình VN lần I với 2 ngàn thí sinh dự thi. Bên cạnh đó là hàng loạt buổi casting tìm kiếm diễn viên, người mẫu dưới tên gọi “Tìm kiếm những gương mặt triển vọng” được tổ chức một cách đại trà.

Trong các cuộc thi, có không ít gương mặt đã “cũ” với chính Ban giám khảo như, người đẹp BL đoạt giải Ngôi sao Người mẫu nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM tổ chức thì sau đó tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, tiếp tục lại có mặt tại cuộc thi Siêu mẫu 2010 do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức. TL – thí sinh bị “hụt” giải Người đẹp Áo dài tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ 2 cũng góp mặt tại cuộc thi này. Tương tự các cuộc thi nhan sắc, các cuộc thi ca hát, tuyển diễn viên…cũng tái diễn cảnh ca sĩ, diễn viên không đoạt giải ở cuộc thi A, chạy sô sang cuộc thi B, C…

Theo dõi cuộc chạy “marathon” của các người đẹp, các giọng ca trẻ và một bộ phận bạn trẻ mới thấy hành trình mơ thành “sao” sao mà chật vật, gian nan và vô cùng tốn kém! Có điều, gian nan, tốn kém thế nhưng cuộc thi nào cũng thu hút hàng ngàn, hàng vạn hồ sơ đăng ký dự thi. Chỉ khổ BGK phải “đánh vật” với một số lượng không nhỏ những người chưa thực đẹp mong muốn thành hoa hậu; những giọng ca bình thường lại muốn thành diva, hay những cô gái tầm tầm vẫn muốn trở thành vơ-đéc trên sàn catwalk. Và khán giả bắt đầu hoài nghi về chất lượng của các cuộc thi. Bởi dường như rất ít những gương mặt là “đỉnh” ở các cuộc thi hát gần đây thực sự nổi lên với tư cách là một diễn viên tài năng, một giọng ca đi cùng năm tháng…

Theo dõi cuộc chạy “marathon” của các người đẹp, các giọng ca trẻ và một bộ phận bạn trẻ mới thấy hành trình mơ thành “sao” sao mà chật vật, gian nan và vô cùng tốn kém! Có điều, gian nan, tốn kém thế nhưng cuộc thi nào cũng thu hút hàng ngàn, hàng vạn hồ sơ đăng ký dự thi.

Đam mê thôi… chưa đủ!

Nhìn chung, những bạn trẻ khi tham gia các cuộc thi nghệ thuật thường ấp ủ niềm tin rằng “gái có công, chồng không phụ”. Thực tế cho thấy, đam mê và năng khiếu là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Đã quyết tâm theo nghệ thuật mà hành trang chỉ có niềm tin và sự đam mê hoặc chút ít năng khiếu thì chưa đủ.

Tại cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2010 nhiều lần BGK phải “nhịn cười” trước những lời giới thiệu ngô nghê, những bộ trang phục lòe loẹt hay lối trang điểm cầu kì không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Nhiều thí sinh vào vòng chung kết đã bộc bạch rằng, để có được sự tự tin khi đứng trên sân khấu trước đó họ đã bỏ không ít thời gian và công sức vào các lò luyện MC đồng thời tham gia nhiều Câu lạc bộ, thậm chí đầu tư học cả lớp trang điểm để có thể trang bị tốt cho ngoại hình khi đứng trên sân khấu.

Tại nhiều cuộc thi ca hát, điện ảnh nhiều thí sinh lọt vào vòng chung kết đều là sinh viên hay đã tốt nghiệp tại Nhạc viện, Sân khấu – Điện ảnh… hay ít nhất cũng từng luyện qua các “lò” đào tạo. Hoặc, tại vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ 2 ở Hà Nội, cả BGK và khán giả đều ngạc nhiên khi một thí sinh có chiều cao chưa đến 1m6, vòng 2 lên đến gần 100 và cả 3 vòng gần tương đương bước lên sân khấu trình diễn.

Thí sinh này giới thiệu mình đang là một người mẫu của một CLB người mẫu ở Hà Nội. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau rồi mới vỡ ra thí sinh nữ này đã gửi một hồ sơ với những số đo lý tưởng và bức ảnh đã được photoshop cực đẹp đến BTC.

Điều đó cho thấy, để bước từng bước trên con đường nghệ thuật không chỉ có tài năng mà cần sự đầu tư nghiêm túc mang tính lâu dài. Nếu chỉ vì sự nổi tiếng, danh vọng mà sẵn sàng “đốt cháy” giai đoạn thì chắc chắn không gặt hái được thành công như mong đợi.

Nhóm PV VHVN tại TP.HCM

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.