PV:Chúc mừng Yến đã đăng quang Hoa khôi, trước khi bước vào cuộc thi, em có tin vào khả năng đoạt giải của mình không?
Hải Yến: Khi được xướng tên vào top 5, em đã bất ngờ khi không nghĩ rằng mình có may mắn ấy. Em chỉ nghĩ rằng giải thưởng bình chọn là kết quả cao nhất của mình ở cuộc thi này. Và em càng không nghĩ rằng mình đã là Hoa khôi.
Vậy thì ai xứng đáng giành Hoa khôi hơn? Và theo Yến, tại sao BGK lại chọn em?
(Cười lớn)…Em cũng khó có thể chọn ra một bạn nào đoạt Hoa khôi bởi tất cả các bạn khi đã có mặt tại đêm Chung kết đều rất xứng đáng. Có lẽ sự đồng đều, tự tin ở các phần thi và cả yếu tố may mắn đã giúp em thành công.
Em đánh giá thế nào về những hoạt động mà BTC đề ra trong cuộc thi?
Có thể nói BTC đã rất kỹ lưỡng, rèn luyện cho các thí sinh. Mọi người đều rất nhiệt tình chăm lo cho bọn em từ ăn uống, sinh hoạt. Việc có khoảng thời gian cùng sống và tập luyện dù khá gấp gáp nhưng cũng giúp bọn em sôi nổi và trưởng thành hơn rất nhiều thông qua những hoạt động đầy ý nghĩa.
Lịch tập khá dày đặc trước thềm đêm CK có khiến bọn em mệt mỏi hay nhớ nhà không?
25 bạn thí sinh bọn em chỉ tập trung cùng nhau trong vòng một tuần. Trong thời gian đó, dù có nhớ gia đình, mọi người nhưng lịch tập luyện, giao tiếp khiến bọn em nguôi ngoai phần nào. Hơn thế nữa, bọn em vẫn có thể về nhà khi được phép của các anh chị trong BTC.
Một tháng chuẩn bị cho cuộc thi, điều đó có ảnh hưởng tới học tập của Yến?
Thực sự cũng có ảnh hưởng đôi chút nhưng bọn em luôn được nhà trường và BTC tạo điều kiện. Hôm 23/12 vừa rồi, em mới kết thúc môn thi cuối kỳ. Rất may trước đó, em xen kẽ những buổi tập và thời gian học nên cũng không gặp khó khăn ở bài thi.
Được biết Yến cũng được BGK đánh giá cao ở phần thi tài năng, em có thể bật mý đôi chút về điệu múa “Du xuân” đã từng thể hiện?
Điệu múa đó ban đầu có tên là Thiếu nữ Từ Hy có trên mạng. Hôm đó em chỉ có 4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị nhưng rất may, với một chút năng khiếu múa, em cũng hoàn tất được màn trình diễn của mình. Tất nhiên do sợ các động tác chưa thực sự nhuần nhuyễn, em đổi tên điệu múa thành Du xuân cho đỡ…lộ (Cười).
Đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Yến tại cuộc thi này?
Không chỉ mình em, mà tất cả các bạn thí sinh đều đã cảm thấy như ở chung một gia đình. Có lẽ cảm xúc của em về mọi người rất nhiều nhưng có lẽ ấn tượng hơn cả là hôm tổ chức Giáng sinh và trước đó hai ngày, BTC tổ chức sinh nhật đầy bất ngờ cho một số bạn. Mọi người đã coi nhau như những người anh em ruột thịt, cùng quan tâm và tặng cho nhau những món quà, dù rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Cảm ơn Yến về cuộc trao đổi và chúc Yến thành công trong cuộc sống.
L.T.T
(theo dantri)