ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những mảnh đời “ăn theo” Noel
Tuesday, December 21, 2010 17:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Thấp thoáng trong ánh đèn Giáng sinh rực rỡ, cô nữ sinh dáng người gầy gò thầm lặng bày gánh hàng hoa của mình ở một góc công viên rồi tự tay kết lấy những bó hoa, chú cào cào bằng lá dừa, vui vẻ mời khách đi đường ghé mua

Những mảnh đời ’ăn theo’ Noel - Tin180.com (Ảnh 1)

Một bó hoa hồng kết bằng lá dừa công phu thế này có giá hơn 20.000 đồng. Ảnh: Thi Ngoan.

Lọt thỏm giữa dòng người, xe tấp nập trẩy hội Noel, nữ sinh Hà Thị Tho, trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành (quận 4, TP HCM), dáng người nhỏ nhắn vẫn miệt mài làm việc, đôi tay cô bé thoăn thoắt kết những bó hoa bằng lá dừa, giấy lụa màu sắc giản dị để bán cho khách mua tặng nhau mùa Noel.

Tho tâm sự, em sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh Thái Bình quanh năm tất bật với đồng ruộng, con trâu, cây lúa. Cách đây hai năm, cô thôn nữ này trở thành niềm hãnh diện của cả nhà khi thi đậu vào khoa Quản trị Kinh doanh, trường Cao Đẳng Nguyễn Tất Thành, TP HCM. Ước mơ tiếp tục đi học vừa lóe sáng thì cũng là lúc em gặp phải với thử thách mới với nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì cha mẹ không có tiền nuôi cả 3 chị em đang tuổi đến trường.

Quyết chí chinh phục con đường tri thức, cô bé thuyết phục cha mẹ đồng ý cho mình đi học tiếp và hứa khi vào miền Nam sẽ kiếm việc làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Năm 2008 vừa chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, trong lúc các bạn chung lớp nghỉ xả hơi và ổn định cuộc sống để chuẩn bị năm học mới thì Tho bắt xe bus đi một vòng khắp thành phố để tìm hiểu “thị trường” và tính kế mưu sinh.

Vốn từ nhỏ đã được bạn bè đánh cao bởi đôi tay khéo léo, có thể kết được nhiều loại hoa, con thú, lồng đèn bằng nhiều chất liệu khác nhau nên lúc này Tho nảy ra ý tưởng về một công việc kiếm thêm liên quan đến thủ công mỹ nghệ. Và cô nữ sinh năm nhất ấy quyết định bắt tay vào việc mới: xếp lá dừa với những mẫu khác nhau từ hoa hồng, con cào cào đến lồng đèn…để bán cho khách đi chơi buổi tối. Mỗi sản phẩm này có giá từ 3.000 đến 25.000 đồng một chiếc, tùy vào mức độ khó dễ.

Mặc dù ban đầu công việc gặp khá nhiều khó khăn, có hôm ế ẩm không bán được món nào vì chưa có khách quen, thế nhưng không vì thế mà Tho tỏ ra chán nản mà trái lại em càng quyết tâm hơn. Vừa làm vừa học hỏi, dần dà về sau mọi thứ cũng đi vào nề nếp, có nhiều khách quen đến mua ủng hộ em nên thu nhập nhờ đó cũng ổn định hơn.

Những mảnh đời ’ăn theo’ Noel - Tin180.com (Ảnh 2)

Cô nữ sinh dáng người nhỏ nhắn vẫn miệt mài làm việc giữa đêm tối. Ảnh chụp tại công viên 30 tháng 4: Thi Ngoan.

Từ đó đến nay đã 2 năm trôi qua, ngày nào Tho cũng ngồi kết hoa và bán ở công viên 30 tháng 4 (gần nhà thờ Đức Bà) từ 18 tối đến 23 giờ khuya mới trở về. Những dịp lễ hội như Noel, Tết…, nhiều đêm cô gái trẻ mải mê buôn bán đến gần sáng. Số tiềm lời kiếm được hơn 100.000 đồng mỗi ngày đã giúp em đủ trang trải tiền phòng trọ và ăn uống sinh hoạt. Bên cạnh đó, mỗi lúc rảnh rỗi, Tho còn chỉ nghề lại cho một số bạn khác để cùng nhau kiếm thêm thu nhập.

“Em chỉ mong tự mình trang trải những chi phí hàng ngày để cha mẹ ở quê đỡ phải vất vả bán thóc gửi tiền vào nuôi em, vả lại mùa màng bây giờ cũng thất bát lắm. Tiếc là hiện tại em chỉ làm đủ tiền trang trải cuộc sống, còn học phí vẫn phải một tay cha mẹ chu cấp. Sắp tới em định học thêm về kỹ thuật nhuộm và phơi lá dừa sao cho lá lâu hư mà có màu sắc đẹp mắt, làm được nhiều sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng”, Tho bày tỏ.

Cô bé cũng cho biết, khi lấy được tấm bằng Quản trị Kinh doanh, em sẽ tìm cách phát triển nghề thủ công này theo hướng chuyên nghiệp công nghệ và có hệ thống phân phối chặt chẽ hơn. “Em thấy ở nước ta có nhiều nơi trồng dừa lắm nhưng lá dừa lại ít được tận dụng nên sau này ra trường, em sẽ tiếp tục phát triển nghề này và mở những lớp dạy thủ công mỹ nghệ cho ai thích học để có công việc”, Tho phấn khởi thổ lộ kế hoạch tương lai đang ấp ủ.

4yy007ro1

Bé Phùng Hỷ Châu (lớp 4, trường Tiểu học Hòa Bình) giúp mẹ bán những con chim làm từ dây nuy băng có giá 5.000 đồng một chiếc. Ảnh: Thi Ngoan.

Cũng tranh thủ dịp lễ Giáng sinh năm nay, bé Phùng Hỷ Châu, lớp 4, trường Tiểu học Hòa Bình cùng em trai đi bán các món quà cho khách đi chơi Noel để phụ cha mẹ. Châu cho biết, ngày nào cha mẹ em cũng bán nước giải khát dạo ở công viên để kiếm tiền nuôi 2 chị em đi học. Biết cha mẹ vất vả nên ngay từ nhỏ Châu đã có ý thức học hành chăm chỉ để sau này lớn lên đi làm có nhiều tiền giúp cha mẹ.

Bà Trần Thị Tuyết (mẹ của bé Châu) kể về đứa con gái đầu lòng đầy vẻ tự hào: “Mấy năm rồi cháu đều xếp loại giỏi ở trường nên vợ chồng tôi vui lắm, nhờ vậy mà mình có thêm động lực làm việc nuôi con ăn học. Ngày nào cháu cũng đòi mẹ cho đi bán hàng phụ nhưng vì lo ảnh hưởng đến việc học của con nên tôi không cho. Chỉ duy nhất mấy dịp lễ lớn như Giáng sinh, Tết cháu mới ra bán phụ mẹ vì có đông khách lắm, một mình tôi bán không xuể”.

Bà Tuyết cho biết, toàn bộ số tiền mà hai đứa con kiếm được, bà sẽ để dành cho hai đứa ăn sáng. Nghe mẹ nói đến đây, bé Châu miệng cười tươi nhí nhảnh khoe: “Từ tối đến giờ em phụ mẹ bán được 10 con chim nhỏ này rồi đó. Em thích nhất là đêm Giáng sinh này có rất nhiều người mua nên em bán được nhiều lắm”.

Thi Ngoan
(theo vietbao)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.