ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Sinh viên chán học ngày cận Tết
Monday, January 24, 2011 15:04
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Rã đám vì mải chơi, và nỗi lo về Tết như thế nào đây…

Chán học vì… không khí Tết cận kề

Lúc học thì bò ra cày ngày cày đêm, lúc học xong rồi tha hồ sung sướng chơi bời. Đó là tâm lý chung của đa số sinh viên. Và nó lại “được mùa” khi không khí Tết đã cận kề.

Trang (sinh viên năm thứ nhất trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp) tâm sự: “ Đầu tuần trước mình có lên nhận lịch nghỉ tết và thông báo cho lớp. Cả lũ sướng rên lên. Cứ thấy nhắc đến được nghỉ tết là không khí lớp lại náo nhiệt hơn bình thường”.

Vốn là một học sinh gương mẫu, không bao giờ biết chán học là gì mà Hà Phương (Học viện Ngân hàng) cũng phải thừa nhận: “ Đây là năm đầu tiên mình có cảm giác không muốn học khi Tết sắp đến. Những năm cấp ba, dù đó có là ngày cuối cùng đến lớp mình vẫn chăm chỉ hoàn thành mọi bài tập. Đây là cái Tết sinh viên đầu tiên và cũng là cái Tết mình cảm thấy nản khi phải đến lớp. Có lẽ việc mong ngóng giây phút được về quê với cha mẹ do đây là lần đầu tiên xa gia đình.”

Sinh viên chán học ngày cận Tết - Tin180.com (Ảnh 1)

Tết đã trở thành một chủ đề nóng, được bàn tán mọi lúc mọi nơi. Thì đấy, bây giờ cứ ra đường, chúng mình lại thấy đường phố đông vui nhộn nhịp, các bạn rủ nhau đi chơi, đi sắm đồ tắc cả một tuyến phố. Không khí như thế nên bây giờ đến lớp, điều quan tâm nhất của chúng mình là khi nào thì về nhà với bố mẹ – Thùy (sinh viên năm nhất trường Lao động xã hội chia sẻ).

Bỏ bê học hành vì… rỗng túi

Túi tiền của sinh viên vốn đã chẳng rủng rỉnh gì, Tết nhất lại là dịp để nhiều nỗi lo chất chồng. Cận Tết, cái gì cũng đắt đỏ, vé tàu không đặt trước chắc bây giờ ra chẳng còn. Yến Ngọc - trọ ở Cầu Giấy chia sẻ: “Hàng tháng cha mẹ gửi cho 1 triệu đã không đủ tiêu rồi, thế nên lần này mình chả dám mua sắm Tết. Muốn mua quà về cho gia đình, cho mấy đứa em cũng khó quá, vì tiền để dành chẳng bao nhiêu, mà mình chưa đi làm thêm, nên Tết này chắc là không có quà cho gia đình rồi”, Ngọc ngậm ngùi.

Lo lắng nhất là càng sát Tết, giá vé đi lại tăng cao. Vé tàu xe đội tiền lên mà chẳng có chỗ. Không kịp đặt vé từ trước đấy vài tuần hoặc 1 tháng, nhiều bạn tính đến chuyện phải chấp nhận mua vé giá rẻ, đồng nghĩa với việc ăn ngủ vật vờ ở bến tàu bến xe. Lên xe chấp nhận chen chúc, rất khổ sở. “Mình chỉ nghĩ đến việc về được đến nhà vào dịp Tết này là đã thấy mừng lắm rồi. Đợt trước, bị chèn ép không thở nổi trên xe. Nghĩ đến lại choáng, nhưng trường mình đến 27 mới nghỉ Tết, nên đành chịu vậy” - Thành – người Yên Thành, Nghệ An chia sẻ.

Chưa phải là chủ gia đình, gánh trên vai áp lực chi tiêu, nhưng sinh viên bây giờ có vô số nỗi lo phải đóng đinh vào đầu. Cận Tết, bên cạnh việc sung sướng vì được xả hơi sau cả một kỳ học tập là những nỗi lo về vé tàu, quà Tết khiến tâm lý sao nhãng học hành lên cao. Có lẽ, đây cũng là điều dễ hiểu, nhưng đừng để sự chán này chi phối mình, nhất là những bạn vừa trở thành tân sinh viên, vẫn cả một chặng đường dài phía trước ở trường Đại học.

(Theo Việt Báo)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.