ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Trời rét: Gửi con cho ông bà là “thượng sách”
Wednesday, January 12, 2011 8:01
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mấy ngày trời rét, hai đứa con nhỏ nhà chị Vy được nghỉ học. Không có ai trông con, chị đành nhờ bà ngoại dưới quê lên chăm giúp.

Mấy ngày nay, thời tiết Hà Nội rét đậm, trường học của các con đóng cửa cho học sinh nghỉ vì quá rét. Con không phải đến trường, chị Vy đâm ra lúng túng không biết gửi con ở đâu trong khi cơ quan cuối năm công việc chồng chéo. Cuối cùng chỉ còn cách chị cầu cứu sự giúp đỡ của bố mẹ ở quê.

Dù bận rộn chuẩn bị Tết, nhưng nghe con gái liên tục gọi điện về nhờ bà lên chăm hộ các cháu, bà Hồng vội vàng bắt xe từ Hải Phòng lên Hà Nội.
“Hai đứa nhỏ nhà tôi, một đang học tiểu học, một học mầm non. Mấy ngày trước hai vợ chồng chở các con đi học mà được thông báo nghỉ, nên không biết lấy ai trông hai đứa. Công việc ở cơ quan thì bận rộn, cuối năm nhiều việc. Vợ chồng tôi không dám nghỉ. Nghĩ mãi không biết gửi hai đứa nhỏ ở đâu, tôi đành gọi điện nhờ bà ngoại.Biết bà cũng lo lắng quán xuyến việc dưới quê. Năm hết Tết đến rồi, nhưng vẫn phải nhờ, may có bà lên trông giúp, chứ không tôi cũng đành phải nghỉ làm”, chị Vy cho hay

Hàng ngày, chị Vy dậy sớm, mua sẵn đồ ăn, chế biến để ở nhà cho ba bà cháu: “Mọi thứ đều đã chuẩn bị hết, đến bữa chỉ cần hâm lại cho nóng, ba bà cháu chỉ ngồi trong nhà cho ấm”.
 Trời rét: Gửi con cho ông bà là ’thượng sách’ - Tin180.com (Ảnh 1)
Trời rét, các con được nghỉ học thì nhờ ông bà chăm là “thượng sách” với nhiều gia đình

Than thở vì chuyện mấy đứa con ít cho các cháu về chơi, nhưng quả thật mấy ngày nay gia đình ông Phong sắp biến thành… nhà trẻ. “Ba đứa con, đứa nào cũng đi làm, các cháu vì trời rét mà nghỉ học. Nên ông bà thành người giữ trẻ. Cháu nội, cháu ngoại về đủ cả, một tay bà nó cho ăn, còn tôi thì lo trông chúng. Bọn trẻ hiếu động lắm”. Ông Phong nói.

Thay vì cảm giác mòn mỏi mong các cháu về chơi, ông bà mệt phờ vì hàng ngày chăm 5 đứa trẻ: “Đứa lớn thì nghịch, quát mãi không nghe, đứa nhỏ thì hay tè dầm, phải thay, giặt liên tục. Rồi cho chúng ăn, giục chúng đi ngủ… xong bằng đấy công việc thì hai vợ chồng già cũng thở không ra hơi”.

Mấy ngày nay, vợ chồng anh con cả nhờ mẹ sang chăm cháu. Do vậy đều đặn cứ 6 giờ sáng, sau khi tất tả chuẩn bị cơm cho ông cụ, bà Thảo lại bắt xe buýt từ Đông Anh sang nhà anh con trai ở Thanh Xuân dù trời lạnh đến “cắt da cắt thịt”. Mấy ngày nay trời lạnh giá, mà cả hai đứa cháu nội của ông bà đều trong tuổi mầm non, cho ra lớp thì sợ ốm, nên thương con, thương cháu, bà đành bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ:
“Nghe bố nó gọi điện tôi lo quá! Cái Bống đi học, lạnh quá mà bị ốm. Tôi phải sang chăm con bé giúp cho vợ chồng nó. Để con bé ở nhà một mình sao được. Mà nếu không có ai trông, mẹ nó cũng phải nghỉ việc, không thì lại tất tả lên cơ quan, trưa về cho con ăn, uống thuốc. Cũng khổ. Thôi thì mình chịu khó giúp chúng”.

Nhưng khổ nhất với bà Thảo vẫn là chuyện đi lại, chiều tới khi cô con dâu vừa về nhà là bà Thảo nhanh chóng đi ra bến xe buýt . “Nói mãi cụ cũng không ở lại, vì lo cụ ông không có người chăm lo cơm nước”, Chị Hà, con dâu bà nói.
 Trời rét: Gửi con cho ông bà là ’thượng sách’ - Tin180.com (Ảnh 2)
Nhiều đôi vợ chồng phải… phân công nhau đi chăm cháu vì trời rét

Ông Duyệt vốn là cán bộ công chức nghỉ hưu, tuổi đã ngoài bảy mươi, hàng ngày ở nhà chỉ chăm vài cây cảnh, đọc sách, xem ti vi, thế mà giờ trông thằng cháu nội 2 tuổi “toát cả mồ hôi”.

“Trông nó còn nhọc hơn cả đi làm, xểnh ra là nó chạy ra ngoài, cầu thang nhà thì dốc, lỡ ngã thì khổ. Bố mẹ nó cũng trách mình không cẩn thận. Chỉ trông thằng nhỏ có một ngày mà đêm bệnh đau lưng của tôi lại hành hạ”. Ông Duyệt kể.

Chuyện khổ nhất trong mấy ngày qua là việc trong hai ông bà ai đến trông cháu, vợ chồng ông Duyệt phải phân công, ông ở nhà chăm đứa cháu nội, bà sang nhà cô con gái chăm cháu ngoại. “Đứa nào cũng ý kiến, cũng nhờ bố mẹ sang trông. Không muốn để các con nghĩ mình phân biệt cháu nội, cháu ngoại nên vợ chồng tôi đành phải chia nhau chăm sóc mấy đứa nhỏ. Cũng mệt thật đấy, nhưng thương con, thương cháu”.

Đợt rét đậm kéo dài, học sinh được nghỉ học kéo theo đó là nỗi lo của nhiều ông bố, bà mẹ không có ai ở nhà trông con. Gửi con cho ông bà vẫn là “thượng sách” của nhiều gia đình thành thị.

Đinh Liên
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.