Mấy ngày hôm nay, chị Linh giữ thói quen ngày nào cũng gọi điện đến tiệm vàng trên phố Hai Bà Trưng hỏi về giá vàng, giá USD. Càng đọc tin tỷ giá tăng, chị lại càng tiếc hùi hụi về món tiền gửi tiết kiệm.
Cuối năm vừa rồi, vợ chồng chị tiết kiệm được một chút tiền, đem gửi ngân hàng hàng tháng nhận lãi suất. Thế nhưng mỗi ngày, nghe tin giá vàng leo thang, khiến chị thêm sốt ruột. “Biết thế đầu tư mua vàng cho chắc ăn, mỗi ngày thấy vàng nhảy lên một mức giá mới mà tôi hoang mang quá. Hơn nữa, tới tháng 11 này mới đến hạn được rút tiền. Chẳng biết đến lúc đó, thì số tài sản bằng tiền mặt của mình giá trị được bao nhiêu. Để tiền mặt ngày càng mất giá”, chị than thở.
Tuy nhiên, so với thời điểm trước tết giá vàng chỉ dao động mức 35 triệu đồng/cây, nay đã lên đến gần 38 triệu/cây, “nếu tính mỗi tháng gửi tiết kiệm tôi chỉ được gần 4 triệu tiền lãi, còn mua vàng cũng được chênh ra đến 30 triệu đồng, nên mấy ngày nay cứ nghĩ mà thấy tiếc”.
Thấy vợ cứ đi ra đi vào, lại ca thán về chuyện hai vợ chồng không có tầm nhìn xa, anh Trung đâm ra bực bội với bà xã: “Mình chọn giải pháp an toàn, chuyện này cũng dựa vào may rủi, nếu lỡ vàng, USD xuống giá có phải mất cả chì lẫn chài?”.
Anh Minh lại rơi vào tình cảnh bi thảm hơn, khi bố mẹ vợ đưa tiền nhờ con rể mua vàng để dành. Hai cụ đưa tiền để mua 6 chỉ vàng, thời điểm trước Tết giá dao động ở mức 25 triệu đồng/lượng. Do chủ quan với số tiền không lớn lắm, lại nhiều việc cuối năm nên anh quên bẵng đi việc mua vàng cho hai cụ. Đến lúc bố mẹ vợ hỏi đến món vàng đã nhờ mua, anh mới tá hỏa: “Vàng bây giờ so với hồi đó hơn nhau những 13 triệu đồng/lượng. Bây giờ phải bỏ thêm tiền ra mua cho các cụ thôi. Trót hứa là đã mua rồi”, anh Minh than thở.
Đinh Liên
(theo afamily)