ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Lạc vào thế giới cổ tích
Wednesday, March 9, 2011 15:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đất nước của muôn loài hoa xinh đẹp những bến cảng sầm uất hay những chiếc cối xay gió độc đáo, biểu tượng của đất nước Châu Âu xinh đẹp này luôn cuốn hút niềm khát khao khám phá của khách du lịch.

Nằm ở phía tây bắc của châu Âu, có biên giới với Bỉ, Đức và nhìn ra biển Bắc, Hà Lan là đất nước nằm thấp nhất so với mực nước biển trên thế giới. Thế nhưng, người dân Hà Lan luôn tự hào về đất nước tươi đẹp của mình.

Nổi tiếng với các con đê, cối xay gió, giầy gỗ, hoa tulip và sự đa dạng về xã hội, người Hà Lan vẫn nói rằng: chính cối xay gió đã tạo nên đất nước họ. Và với người dân nơi đây, cối xay gió mãi mãi trở thành niềm tự hào, sự kiêu hãnh không thể đánh đổi.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 1)

Hà Lan xứ sở muôn hoa

Hà Lan đất nước của muôn loài hoa xinh đẹp những bến cảng sầm uất hay những chiếc cối xay gió độc đáo, biểu tượng của đất nước Châu Âu xinh đẹp này luôn cuốn hút niềm khát khao khám phá của khách du lịch.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 2)

Amsterdam

Amsterdam nằm trên bờ vịnh IJ và sông Amstel, được thành lập vào thế kỷ thứ XII từ một làng chài nhỏ mang dáng dấp của một thành phố cổ Châu Âu điển hình. Ngày nay, đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, là một trong những hải cảng lớn nhất thế giới. Đến Amsterdam, du khách như lạc vào thế giới cổ tích với những chiếc cối xay gió và những ngôi nhà sàn tuyệt đẹp. Ấn tượng ban đầu đối với du khách là thành phố có rất nhiều kênh rạch và cầu. Hệ thống kênh rạch chằng chịt với vô số tàu thuyền, ca nô lướt nhẹ nhàng, len lỏi giữa các dãy phố. Thú vị nhất là được ngồi trên tàu, từ từ rẽ nước đi ngang qua những ngôi nhà cổ kính với những hình dáng độc đáo và những cây cầu thấp đến mức có thể chạm phải đầu người

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 3)

Một điểm đến thú vị khách là làng quê yên tĩnh, thơ mộng Zaanse Schans nằm ở ngoại ô phía Bắc của thành phố. Nơi đây có những ngôi nhà xinh xắn được xây dựng từ thế kỷ XVII, XVIII, được tái tạo để trở thành một viện bảo tàng sinh thái rất sinh động với những cối xay gió còn hoạt động.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 4)

Những đồng cỏ bát ngát

Đến khu đồng quê Zaanse Schans, du khách còn thăm xưởng làm guốc gỗ thành lập từ nằm 1860, chuyên làm những đôi guốc truyền thống bằng phương pháp thủ công trên gỗ cây vuông.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 5)

Những đôi giày gỗ nổi tiếng

Du khách cũng có thể tham khảo xưởng làm phô mai thu nhỏ, trình bày những công đoạn của việc sản xuất hai loại phô mai nổi tiếng của Hà Lan là Edam và Gouda.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 6)

Phô mai được bày bán trên phố

Khách du lịch đến thành phố của những bảo tàng Amsterdam này không thể không ghé thăm bảo tàng danh họa Van Gogh. Những bức tranh trưng bày tại nơi đây được tập hợp ngay sau khi Van Gogh mất năm 1890. Tại châu Ấu, Hà Lan không phải là một nước có diện tích và dân số lớn, thậm chí rất nhỏ so với Pháp hay Đức chẳng hạn.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 7)

Đến Amsterdam, du khách như lạc vào thế giới cổ tích với những chiếc cối xay gió và những ngôi nhà sàn tuyệt đẹp.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 8)

Rotterdam là một trong những cảng lớn nhất thế giới, là trung tâm ngoại thương chính của Hà Lan, trực tiếp nối với sống Rhine nổi tiếng.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 9)

Thành phố Rotterdam về đêm

Phần lớn thành phố và cảng cũ Rootterdam đã bị phá hủy bởi bom oanh tạc trong thế chiến thứ 2 và thành phố hiện đại, có quy hoạch đã được xây dựng từ khi kết thúc chiến tranh. Khu vực trung tâm dân cư và thương mại chính của Rotterdam tọa lạc bên bờ biển Bắc của sông Maas.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 10)

Phía tây của Coolsingel, đường phố lớn chính là một khu phố mua sắm rộng rãi, nhộn nhịp và sôi động với tên gọi Lijbaan, chỉ mở cửa cho nguời đi bộ. Đứng trên bến cảng, chúng ta có thể thấy những chiếc cần cầu xếp thành hàng, tàu bè ra vào tấp nập. Bảo tàng Boymans –van Beuningen nổi tiếng, Đại học Erasmus Rotterdam và vườn động vật Blijdorp là những nói thu hút được nhiều du khách vào mỗi dịp tới thăm thành phố cảng sầm uất này.

Lạc vào<br />
thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 11)

Con đê ở Zeeland

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 12)

Rừng Quốc gia Hoge Veluwe

Rừng quốc gia Hoge Veluwe rộng tới hơn 5.000 ha với hệ thực vật rất phong phú, đa dạng như rừng cây gỗ lớn, cây lá kim, vùng đất hoang trồng cây thạch nam, thảm cỏ, đồi cát… để có thể tham quan rừng quốc gia, bạn phải dùng xe đạp. Có một bãi xe có tới vài trăm chiếc ngay cổng vào luôn sẵn sàng phục vụ bạn miễn phí. Đầu tiên, bạn sẽ đạp xe qua khu rừng thưa của các cây thân thẳng lá kim, gió lào xào đuổi theo sau lưng, đường đi gập ghềnh uốn lượn, không khí trong lành đến kỳ lạ, mát mẻ vào từng hơi thở. Sau một loạt đèo dốc, bạn sẽ vào khu rừng cây tán rộng, giống như rừng nhiệt đới, những cây to với cành lá như những cánh tay cuồn cuộn úp lên đầu khách qua đường.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 13)

Khu vườn Keulenhof

Keukenhof là một thị trấn nhỏ ở Lisse, phía nam Amsterdam, Hà Lan nơi có vườn hoa lớn nhất thế giới. Keukenhof còn được mệnh danh là “Vườn châu Âu”, nơi gieo trồng khoảng 7 triệu bông hoa ôn đới và đặc biệt là hoa tulip, loài hoa đặc trưng của đất nước Hà Lan. Năm 1949 một nhóm người trồng và xuất khẩu hoa đã tổ chức một cuộc triển lãm hoa đầu tiên do thị trưởng Lisse khi đó đề xuất tại khu vườn quanh lâu đài Keukenhof. Sau đó sự kiện này được tổ chức thường niên và nơi đây trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến với Hà Lan. Trong vòng 60 năm qua lễ hội hoa Keukenhof đã chào đón khoảng 45 triệu lượt khách đến tham quan.

Lạc vào thế giới cổ tích - Tin180.com (Ảnh 14)

Lễ hội hoa Floride

Lớn nhất và đặc biệt nhất trong các lễ hội hoa là lễ hội hoa Floride. 10 năm tổ chức một lần tại thành phố Haarlemmermeer cách thủ đô Amsterdam 45 phút đi xe buýt và cũng chỉ 15 phút đi ôtô từ sân bay quốc tế Schipol, Haarlemmermeer không phải là một thành phố du lịch được ưa chuộng như Volendam, La Haye hay Rotterdam. Tuy nhiên, với sự kiện hiếm hoi Lễ hội hoa Floride, thành phố này đã có một sức sống mới.

Nganmt – tổng hợp
(theo 24h)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.