ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người ‘hóa phép’ cây cỏ thành tranh
Friday, March 11, 2011 14:56
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Từ những cọng rong biển, cỏ lau, cỏ ốc… vô giá trị, chị Chi đã cắt ghép để tạo hình thành những bức tranh với hình ảnh cây đa bến nước, cánh cò sải cánh trên cánh đồng mênh mông.

Trong cửa hàng lưu niệm tại số 52 đường Nguyễn Chí Thanh (thành phố Huế) đầy ắp những bức tranh làm từ cỏ, chị Trịnh Kim Chi say sưa sáng tác. Nhiều khách ghé qua đã phải thốt lên: “Tranh làm từ cỏ mà đẹp lạ lùng!”.

Người ’hóa phép’ cây cỏ thành tranh - Tin180.com (Ảnh 1)

Để làm ra những bức tranh đạt được tính thẩm mỹ cao, chị Chi đã phải bỏ nhiều công sức, tỉ mỉ trong từng họa tiết. Ảnh: Văn Nguyễn.

Vốn làm việc ở một công ty thuộc ngành tiểu thủ công nghiệp, quen làm các sản phẩm bằng tay, năm 2005, chị Chi nghỉ việc về nhà làm thiệp sinh nhật bằng cỏ mang bán. Khách đến mua luôn khen những bức thiệp của chị có hồn, đơn đặt hàng ngày một nhiều.

“Khi cắt từng gọng cỏ trang trí cho tấm thiệp, mình nảy ra ý tưởng sao không phóng to bức thiệp thành bức tranh hoàn chỉnh để những hình ảnh về thôn quê được sinh động hơn? Và mình đã chọn chất liệu cây cỏ tự nhiên để làm tranh trên nền vải bố vừa gần gũi, vừa tạo nét khác biệt”, chị Chi nói về cơ duyên đến với nghề làm tranh cỏ.

Để có nguyên liệu cho những bức tranh, cứ mỗi dịp hè về, chị Chi lại đi khắp các cánh đồng, vùng chân núi trên địa bàn thành phố để nhặt cỏ, về nhà phơi khô, tẩm màu… Tất cả đều được chị làm thủ công.

Trong dịp Festival Nghề truyền thống Huế năm 2009, chị đã đưa 30 tác phẩm tranh cỏ tham gia triển lãm. Thật bất ngờ khi du khách nước ngoài rất thích thú và mua hết số tranh làm quà lưu niệm. “Đó chính là niềm vui và động lực để mình tiếp tục gắn bó với nghề làm tranh cỏ”, chị nói.

Người ’hóa phép’ cây cỏ thành tranh - Tin180.com (Ảnh 2)

Một tác phẩm tranh cỏ của chị Chi. Ảnh: Văn Nguyễn.

Để bức tranh sinh động và có hồn, người làm tranh phải có sức tưởng tượng phong phú, sử dụng linh hoạt các chất liệu và quan trọng là sự tỉ mỉ trong từng họa tiết. Những bức tranh cỏ của chị không theo bất cứ mẫu mã nào, cũng không phải theo một ý tưởng rập khuôn.

“Làm tranh theo hứng, có những bức tranh mất cả ngày trời mới hoàn thành nhưng không đạt được độ thẩm mỹ cao, tôi chỉ chọn treo trong nhà như để tự rút kinh nghiệm, tuyệt đối không bán cho khách”, chị Chi nói.

Gần 6 năm gắn bó với nghề tranh cỏ, kỷ niệm mà chị Chi nhớ nhất đó là dịp tham dự triển lãm tranh do tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, tác phẩm tranh cỏ của chị được chọn để trưng bày trong gian hàng chính. Một vị khách Thái Lan đứng tần ngần trước bức Đôi cò của chị và đòi mua bằng được. Mua được tranh rồi, vị khách ngắm nghía rất thích thú.

Chị bảo, làm tranh theo sở thích và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm đại trà để kiếm lợi nhuận (mỗi bức tranh giá khá mềm, khoảng 100-300 nghìn đồng). “Mỗi bức tranh là một hình ảnh về thôn quê Việt Nam. Mong muốn của mình là làm thật nhiều tranh có hồn để du khách có thể dừng chân ngắm. Như thế cũng là một cách để mình quảng bá thêm hình ảnh của đất nước”, chị Chi tâm sự.

Văn Nguyễn
(theo vnexpress)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.