ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Phát khóc vì mẹ chồng quá quan tâm
Monday, March 21, 2011 14:31
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Lắm hôm hai vợ chồng muốn đi dạo lang thang phố đêm Hà Nội để ôn lại chuyện cũ thì mẹ chồng tôi vội vàng ngăn cản: “Khuya rồi còn đi đâu, đã yếu lại còn vẽ vời lắm chuyện…”

Lúc mới yêu anh, mỗi lần đến nhà anh chơi, tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm thấy thoải mái vì mẹ anh luôn quan tâm và chăm sóc tôi, nhiều khi còn hơn cả anh.

Đến nhà chơi, bà không cho làm việc gì mà cứ đẩy tôi ra ngoài để tôi loanh quanh chơi và nói chuyện với bác trai, còn công việc bếp núc bà làm hết. Đến bữa ăn, bà chọn những miếng ngon nhất gắp cho tôi và luôn miệng nói: “Cháu ăn nhiều vào cho khỏe để còn làm việc”. Thấy tôi chỉ cần hơi sụt sịt là ngay lập tức bà chạy đi mua thuốc bắt tôi uống cho bằng được. Ngày ấy, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tôi không còn bất kì băn khoăn gì khi quyết định lấy anh.

Cho đến khi tôi là con dâu thật sự của bà thì bà còn quan tâm đến tôi hơn gấp nhiều lần. Bà quan tâm đến vợ chồng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ. Tôi biết bà có ý tốt, muốn chúng tôi được khỏe mạnh mà làm ăn, nhưng có điều mà bà không thể nào hiểu được đó là sự quan tâm mà thái quá thì sẽ trở thành tọc mạch mà sẽ khiến người khác vô cùng khó chịu.

Biết tôi tan làm lúc 5 giờ rưỡi chiều, đi về nhà mất khoảng 30 phút, nên hôm nào 6 giờ mà chưa thấy tôi về bà lại gọi điện hỏi đủ chuyện nào là “sao con chưa về?”,“có chuyện gì à”, “con không được khỏe nên đi làm về thì về nhà ngay chứ đừng đi ăn ngoài hay đi đâu chơi. Về nhà mà ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe”. Có những hôm vì công việc công ty bận hoặc đi ăn tiệc sinh nhật bạn về muộn là y như rằng bà phải hỏi đi hỏi lại đến hàng chục lần rằng: “Con đi đâu, đi với ai?”, chưa yên tâm, bà còn tiếp thêm vài câu nữa: “Chắc chỗ đó đắt tiền lắm nhỉ? Công ty con thu nhập cũng cao đấy”. Những lúc như thế này, tôi chỉ cười rồi xin phép đi lên phòng ngủ.

 Phát khóc vì mẹ chồng quá quan tâm - Tin180.com (Ảnh 1)

Có nhiều hôm tôi và chồng nhớ những kỉ niệm ngày xưa, hai đứa muốn lang thang phố đêm Hà Nội một chút cho đỡ nhớ thì bà khăng khăng không cho đi vì: “Tối sương lạnh, hai đứa đã yếu mà còn cứ đòi chơi bời nhiều, đến lúc ốm ra đấy thì ai lo được!”. Bà nói rồi đưa mắt lườm tôi, như muốn nói “chắc là cô lại rủ nói đi chứ gì”. Bao nhiêu lần như thế, tôi hậm hực, vì mẹ chồng khắt khe quá, nhưng chỉ dám cười gượng và lại đi ngủ như lời bà nói “ngủ sớm cho khỏe”. 11 giờ mà chưa tắt đèn kiểu gì bà cũng đứng ngoài cửa phòng nhắc: “Ngủ sớm đi mai mới có sức khỏe đi làm chứ”. Nhiều hôm công việc phải làm đêm, tôi tắt điện đợi bà ngủ rồi mới dậy làm việc.

Cuối tuần, tôi và anh đi siêu thị. Đồ mua chung cho gia đình tôi để hết trong tủ lạnh và dưới bếp, còn một ít đồ dùng mua riêng cho hai vợ chồng, tôi xách túi lên phòng mà bà cứ nhìn theo. Tôi biết thế nào bà cũng gọi chồng tôi lại và hỏi “Hai đứa mới có tiền à mà sao mua nhiều thứ thế? Mua những gì mà nhiều vậy? Chúng mày đang còn trẻ thì phải biết tiết kiệm, biết để giành cho sau này còn ốm đau rồi con cái nữa chứ”… Tôi lủi thủi sách túi đồ lên phòng, mặc cho chồng tôi đứng “thủ thỉ” trả lời những câu hỏi của bà. Đang sắp xếp đồ trên nhà thì bà rón rén lên “nói chuyện” với tôi, đại ý là: “Con là phụ nữ, là người tay hòm chìa khóa, lo chi tiêu trong nhà, con phải liệu mà chi tiêu thế nào cho hợp lý chứ. Đây này, (Bà chỉ vào bó hoa tôi vừa mua), con mua hoa làm gì cho lãng phí. Lại còn mua một đống thạch để dưới nhà làm gì, ăn có béo bở gì đâu. Để tiền mà ăn thêm cho người nó khỏe có phải tốt không?”…

Lắm khi thấy mẹ chồng tôi vì quá quan tâm đến cuộc sống riêng của hai vợ chồng mà than phiền, chồng tôi lại nhăn mặt méo mó khổ sở nhìn tôi vẻ lo ngại rồi quay sang nhìn mẹ, lắc đầu dường như ngao ngán lắm.

Thụy Anh
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.