ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tránh xa người đã có vợ 
Saturday, March 19, 2011 11:47
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tôi sinh ra trong một gia đình nền nếp, đông anh chị em, lại là con gái út nên được cả nhà nuông chiều.

img5

Cũng được đánh giá là khá xinh đẹp, học hành giỏi giang nên khi vào đại học, tôi có nhiều người theo đuổi nhưng tôi đều cho họ là non người trẻ dạ, quá tầm thường. Sau đó, tôi yêu phải một người đàn ông lịch lãm và xem đó là thần tượng của mình.

Tình yêu như một thứ ma lực khiến tôi gạt phăng mọi lời khuyên răn lẫn ngăn cản của gia đình, bạn bè. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, nhưng tôi cho đó là một khoảng cách đẹp để lúc nào mình cũng bé bỏng và được nâng niu. Tôi ngụp lặn trong tình yêu, trong những lời hứa hẹn ngọt ngào rằng khi tôi ra trường, đủ trưởng thành, anh sẽ thu xếp việc nhà và ly dị vợ để cưới tôi. Nhưng khi tôi ra trường, ba anh mất, nên anh bảo phải để tang ba năm rồi mới tính tiếp. Tôi trở thành người vợ hờ, quan hệ lén lút, tránh né vợ con anh và lầm lũi cô đơn vì một số bạn bè biết được đã xa lánh tôi.

Sau đó, tôi xin được vào làm cùng công ty anh, chúng tôi có nhiều cơ hội quan hệ hơn trước. Anh liên tục thăng tiến trong công việc mà trong đó có sự hy sinh không ít của tôi. Tuy càng ngày anh càng lạnh nhạt với tôi vì những mối quan hệ xung quanh nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe lời anh mà luôn an phận. Tôi không biết mình bị gì nữa, cái đầu muốn công khai mối quan hệ này nhưng trong lòng lại luôn sợ anh sẽ mất nhiều cơ hội tiến thân. Những lời hứa, cả những giọt nước mắt của anh cứ làm tôi mềm lòng để chấp nhận nghe theo anh.

Tuổi xuân trôi qua, tôi không có được sự yên ổn của một người đàn bà, cũng không còn sự tự do của cô gái như bạn bè độc thân của tôi. Nhìn những cặp tình nhân, thong dong dắt tay nhau trên phố, trong công viên hay trước mắt gia đình, bạn bè… tôi tiếc cho mình là chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Tất cả những gì tôi cho là lịch lãm, quyến rũ, những cách chiều chuộng điệu nghệ của anh ấy cũng chỉ vì anh là người quá hiểu phụ nữ.

Giờ, anh đã ở một chức vụ cao hơn nên tình yêu dành cho tôi cũng kín đáo, tiết kiệm và độc đoán hơn. Tôi như bị quản thúc, bị theo dõi nếu có một mối quan hệ nào đó bất thường dù trong hay ngoài công ty; còn anh thì biết bao cô gái vây quanh, biết bao mối tình vụng trộm đến sau tôi. Ngoài 30 tuổi, đến giờ tôi mới hiểu mình đang lạc vào một mê cung không lối thoát. Anh không bao giờ muốn ly dị vợ, bỏ con. Cũng như bao người đàn ông ngoại tình khác, anh ta chỉ muốn thêm mà không hề có ý bớt.

Tôi viết những dòng này như một lời sám hối muộn màng, mong được sự an ủi, động viên của mọi người để tôi có thể giải thoát cho mình. Tôi chưa biết phải làm thế nào để rời xa anh, một bóng ma đang ám ảnh cuộc đời tôi. Qua câu chuyện này, tôi cũng muốn nhắc các bạn gái trẻ hãy dè chừng mối quan hệ với những gã đàn ông đang có vợ mà luôn thốt lời ngọt ngào để chinh phục đối tượng.

Xuân Hằng
(theo phunuonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.