ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hành trình đi tìm… nỗi cô đơn
Saturday, June 11, 2011 9:34
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mê mải với nỗi cô đơn trên quần đảo Faroe (Đan Mạch) thưa vắng, xa xăm và lộng gió.

Cây bút Jolyon Attwooll của tờTelegraph, sau chuyến viếng thăm Faroe đã viết rằng: “Với đa phần mọi người người, đi du lịch đơn giản là khoảng thời gian quên hết mọi vướng bận, thả mình vào cảm giác vui vẻ, thoải mái tại một miền đất không quen thuộc. Nhưng tại quần đảo Faroe thần tiên này, du khách sẽ còn mông lung về sự trốn chạy, về nỗi cô đơn bởi nó quá tĩnh tại và yên bình”.

Quần đảo Faroe là một khu vực tự trị của đất nước Đan Mạch, nằm giữa bắc Đại Tây Dương, bao gồm 18 đảo nhỏ, trong đó đa phần là đảo còn hoang sơ. Quả đúng như lời Jolyon Attwooll, thiên nhiên và con người nơi đây vẫn giữ nguyên nét tinh nguyên vốn có, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ngày càng sôi động, đang dần dà bao trùm cả thế gian.

Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 1)

Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 2)

Quần đảo Faroe đẹp mơ màng.

Được xếp hạng đầu trong danh sách 111 điểm tham quan trên biển tuyệt vời nhất thế giới, do hơn 522 chuyên gia du lịch quốc tế của National Geographic bầu chọn, quần đảo Faroe chứng tỏ được sức hấp dẫn vô cùng lớn bởi chốn “bồng lai tiên cảnh” của mây trời, núi và biển giao hòa.

Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 3)
Chiều miên man…
Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 4)
Mây kéo về dăng dăng trên chỏm núi.

“Đặc sản” thiên nhiên mà quần đảo Faroe được ưu ái ban tặng còn phải kể đến khí hậu nơi đây. Sương, gió, mưa và nắng giống như một bản tình ca vô cùng ngẫu hứng, nó ngọt ngào nhưng rất khó để đoán trước. Rồi cả những vách đá cao chót vót chơi vơi lấn sâu ra biển, trên các hòn đảo phía bắc của quần đảo. Các hòn đảo phía nam hiền lành hơn với rất nhiều thác nước nho nhỏ, mát rượi.

Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 5)

Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 6)

Trong tiếng địa phương Faroe có nghĩa là “đảo cửu”. Cảnh đẹp dung dị dễ dàng làm say lòng những du khách tới Faroe chính là những đàn cừu lang thang trên các con đường mòn xanh mướt cỏ dại.

Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 7)

Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 8)

Hành trình đi tìm... nỗi cô đơn - Tin180.com (Ảnh 9)

Nếu có ý định ghé thăm quần đảo Faroe, bạn nên khởi hành vào tháng 7 hàng năm, để trải nghiệm đầy đủ sự thú vị của thiên đường trên biển này. Trong hai ngày 28.7 và 29.7, quần đảo Faroe có rất nhiều lễ hội truyền thống: chèo thuyền, đánh cá, đặc sắc nhất là hội săn cá voi.

Thanh Hải
(Theo MaskOnline, afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.