ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thiết kế một chuyến dạo đêm Hà Nội
Thursday, August 25, 2011 11:45
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cảm giác đi giữa những con phố vắng người, vắng xe dưới ánh đèn đường vàng vọt thật sự rất khác lạ.

Đã quen với khói bụi, đã quen với tắc đường hàng giờ liền thì cái cảm giác đi giữa một Hà Nội vắng vẻ, một Hà Nội thênh thang về đêm sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị. Đi dạo đêm không chỉ được các bạn trẻ lựa chọn mà sẽ là một gia vị lãng mạn cho những cặp vợ chồng muốn tận hưởng cảm giác mới mẻ.

Những con đường vắng vẻ về đêm.
 
Chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt.

Lọ mọ đêm Hà Nội khi tiếng còi xe inh ỏi đã lùi xa, không còn cái cái ồn ã tấp nập, không còn những dòng người đua chen để đến công sở cho kịp giờ làm. Hà nội đẹp, lặng lẽ, yên ả, con người cũng được tự do mà tận hưởng, chẳng còn những lo toan tất bật xô bồ. Thong thả chạy xe, thong thả nhìn ngắm đường phố, thong thả nhâm nhi một ly trà đá. Một cảm giác yên bình đến kỳ lạ…

Ngõ sâu hun hút…
 
Lung linh dưới ánh đèn.

Hà Nội đêm với ánh đèn đường vàng vọt, mặt đường lóng lánh nước của cơn mưa cuối chiều. Hà nội của những đêm đêm nằm mơ phố… Những con ngõ nhỏ, phố nhỏ chằng chịt, ngoắt ngoéo của khu Đào Tấn hay những con ngõ nhỏ phố Hàng Chuối thật đẹp mà ban ngày ta dửng dưng lướt qua.

Cổng vào đền Ngọc Sơn thâm nghiêm hơn bao giờ hết.
 
Cầu Thê Húc về đêm.
 
Người bán xôi đêm tần tảo.
 
Đệm bụng bằng những hàng quán mở muộn.

Những khu bạn có thể ghé thăm là: đường Lò Đúc, Hàn Thuyên, Lê Văn Hưu, đường Điện Biên Phủ (bao gồm cả Lăng Bác, Hoàng Diệu), phố cổ, các con ngõ khu Vạn Bảo Kim Mã, và quanh khu Đào Tấn…. đường quanh hồ Thiền Quang, hồ Tây và tất nhiên không thể bỏ một vòng quanh hồ Gươm. Bạn có thể loanh quanh các con phố mà không cần tính toán trước, ngẫu hứng tạt vào một con phố nào đấy lại mang đến những cảm giác khác lạ.

Nhà thờ lớn thâm u.
 

Sau một hồi loanh quanh xem Tháp Rùa, Nhà hát lớn, Lăng Bác về đêm tới khoảng 3-4h, bạn hãy ghé chợ hoa Quảng Bá. Không chỉ được ngắm hoa thoải mái mà chắc chắn các chàng không thể bỏ qua cơ hội tặng loài hoa yêu thích cho nàng. Cuối cùng, hãy tận hưởng cảm giác ngắm bình minh trên cầu Long Biên hay khu đường Hàn Quốc, Nhật Bản và nhâm nhi một tách cafe chào buổi sáng.

Nhà hát lớn vẫn lộng lẫy giữa màn đêm.
 
Quảng trường cách mạng tháng Tám vắng bóng người qua lại.
 

Đi dạo đêm nên bắt đầu từ 11 – 12h, lúc ấy đường phố đã vắng bớt, trước khi đi bạn nên ngủ ít nhất  1h-2h để đêm không buồn ngủ. Vẻ đẹp của dạo đêm cần phải cảm nhận, vì vậy không nên đi quá 4 người, phụ nữ chỉ cần ăn mặc kín đáo, đi giày bệt và có một bạn nam đi kèm là có thể yên tâm.

Dạo chợ hoa Quảng Bá.
 
Các chàng có thể “tranh thủ” tặng hoa nàng.
 
Khi đi cần mang theo nhiều nước, một ít đồ ăn. Các thành viên trong đoàn nên mang theo số Taxi Mai Linh hoặc ABC để gọi nêu có gì bất trắc. Trong trường hợp cả đoàn mệt mỏi cần chỗ nghỉ, bạn có thể đưa mọi người qua Puku Café ở Tống Duy Tân – quán café mở thâu đêm ở Hà Nội.

(Giang Hoàng, nguồn ảnh aFamily.vn – Theo MaskOnline)

(Theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.