ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thành phố đá của người khổng lồ
Wednesday, September 21, 2011 12:41
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Theo dân gian, đá bazan do người khổng lồ trên đảo vác về hoặc được phù phép “bay” về đây.

Rộng 32 ha với 90 đảo nhân tạo, Nan Madol được dựng từ 25 triệu tấn đá bazan xếp đan chéo nhau tạo thành những bức tường cao 5,49 – 7,62 m, dày khoảng 5,18 m.
 
Nếu những thành phố như Atlantis và El Dorado cuốn hút chỉ bởi sự mất tích kỳ bí, TP Nan Madol ngoài khơi bờ biển phía đông bang Pohnpei, Micronesia (Tây Thái Bình Dương) độc đáo và bí ẩn từ tên gọi cho tới quá trình xây cất.

Rộng 32 ha với 90 đảo nhân tạo, Nan Madol được dựng từ 25 triệu tấn đá bazan xếp đan chéo nhau tạo thành những bức tường cao 5,49 – 7,62m, dày khoảng 5,18m. Phía trong thành được bao phủ bởi sỏi san hô tạo nên mặt đê cao ngăn thủy triều. Cách vận chuyển các phiến đá bazan nặng tới 50 tấn rất huyền bí do không có dấu vết hỗ trợ của máy móc cổ.

Theo dân gian, đá bazan do người khổng lồ trên đảo vác về hoặc được phù phép “bay” về đây. Có giả thuyết cho rằng thợ xây dùng bè vận chuyển, nhưng theo thí nghiệm, đá bazan bị chìm ngay do quá nặng. Tương tự câu chuyện về các phiến đá bazan, đường hầm nhân tạo dưới nước kéo dài từ trung tâm thành phố ra đại dương cũng đang là một bí ẩn cần khám phá. Nan Madol từng do triều đại Saudeleur cai trị.

Hiện thành phố còn nhiều tòa nhà lớn lưu giữ xác của các Saudeleur. Về sau, người Nahnmwarki lật đổ Saudeleurs nhưng ở lại không lâu do việc vận chuyển nước ngọt, đồ ăn từ bên ngoài thành phố khó khăn.

(Theo timnhanh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.