ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Lạc trong mùa hồng chín xứ Trung Hoa
Saturday, October 22, 2011 6:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Một mùa hồng mới lại đến với làng Đại Vũ, làng trồng hồng gần Bắc Kinh và được xem là ngôi làng đầu tiên chuyên về hồng của Trung Quốc.

Cuối tháng 10, cả làng Đại Vũ nhộn nhịp người vào ra, khách đến tham quan, kẻ đến mua bán. Những vườn hồng đã lúc lỉu trái chín trên cành, đang chờ những tay hái sẵn sàng. Vườn hồng của ngôi làng này được coi là nơi có cho sản lượng lớn nhất trên toàn quốc. Trong làng, vẫn còn một cây hồng cổ thụ có tuổi đời trên 100. Trải qua những thăng trầm biến cố của lịch sử, vẫn đứng vững trong vườn.
Năm nay, mùa xuân lạnh hơn thường lệ, khiến hoa đậu trái bị muộn hơn một chút. Trái có vẻ nhỏ nhưng quả ăn lại rất ngọt. Mỗi mùa hồng đến lại thu hút đông đảo khách đến bán mua, cùng rất nhiều vị khách du lịch đến thăm vì vườn cách không xa thủ đô Bắc Kinh là mấy. Trái hồng, ngoài dùng để ăn như hoa quả, còn được dùng để làm mứt, chế biến các món ăn và ô mai.
Vườn hồng rực rỡ trong mùa thu hoạch mới:
Những trái hồng ngon tuyệt trên cành chờ tay hái.

Lúc lỉu.

Có nhiều trái chín sớm, bị chim tìm đến ăn trước.

Mùa hái hồng.

Chỉ có một cây quả hồng, không thấy lá.

Mùa thu hoạch nhộn nhịp.

Những trái hồng chín.

Các trái hồng được thu hoạch.

Đóng thùng

Được bày bán khắp nơi trên phố.

Cùng với các sản vật khác.

Khẳng định thương hiệu.

Những trái hồng tươi, ngọt lịm.

Mùa thu cũng là mùa của hồng chín.

 

 

(Theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.