ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thảo My – ‘chim họa mi’ đi thi Miss Teen
Tuesday, October 25, 2011 14:49
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Ở lứa tuổi của My hiện nay thì định nghĩa “đại gia” cũng chưa được rõ ràng lắm. Nhưng giờ đây My sẽ không quan tâm nhiều tới việc có người ngỏ lời với mình vì tình yêu lớn nhất của My bây giờ đó chính là âm nhạc.

Thảo My - ’chim họa mi’ đi thi Miss Teen - Tin180.com (Ảnh 1)

- Chào Thảo My, là 1 trong 20 cô gái xuất sắc nhất của Miss Teen năm nay, cảm giác của bạn lúc này thế nào?

- Được là 1 trong 20 gương mặt xuất sắc nhất của Miss Teen 2011 với My là một niềm vinh hạnh rất lớn. Theo dõi cuộc thi những năm trước, My thấy các bạn thí sinh năm nay không những xinh đẹp mà còn rất tài năng. Có thể tiêu chí tìm kiếm tài năng showbiz đã tạo được điều kiện cho các bạn thể hiện hết những tài năng cũng như các khía cạnh nổi trội của mình.

Được sánh vai cùng các bạn vào top 20 là một điều rất may mắn đối với My và My sẽ cố gắng để không phụ sự kỳ vọng của gia đình cũng như những người luôn dõi theo và ủng hộ My trong suốt thời gian qua.

Thảo My - ’chim họa mi’ đi thi Miss Teen - Tin180.com (Ảnh 2)
Thảo My - ’chim họa mi’ đi thi Miss Teen - Tin180.com (Ảnh 3)

- Bạn đã chuẩn bị cho mình những hành trang gì để bước vào 2 tuần lễ đầy hấp dẫn phía trước?

- Lúc này đây My đang rất háo hức cho tuần lễ chung kết sắp tới được tổ chức tại Tuần Châu, Hạ Long, nơi đang được bầu chọn là kỳ quan thế giới mới. Và My đang chuẩn bị rất nhiều cho tuần lễ này. Nhưng với My điều quan trọng nhất My cần phải chuẩn bị đó chính là khiến tâm hồn của mình luôn vững vàng, trau dồi tri thức và sự tự tin vì tri thức là sức mạnh và không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại.

- Trong 20 gương mặt lần này, có những cái tên được cộng đồng teen rất quan tâm như Hà Lade, “quỷ sứ” Thạch Thu Huyền… My có thấy mình bị lép vế hay chịu áp lực?

- Trước những cái tên đang được cộng đồng teen rất quan tâm như vậy thì với My một chút áp lực cũng không có. Vì My và các bạn ấy là những con người khác nhau, My là My và My có cá tính, niềm đam mê, sự lựa chọn và định hướng khác với các bạn. Nhưng không vì vậy mà My không quan sát và dõi theo những gì mà các bạn đã đạt được để từ đó rút ra cho mình những bài học bổ ích vì đam mê học hỏi là niềm đam mê không bao giờ phản bội ta.

Cũng như với tất cả các thí sinh khác, mỗi bạn có một khía cạnh, nét quyến rũ riêng và từ đó My sẽ dần rút ra cho mình những kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

- My có xem cuộc thi Miss Teen như một “bệ phóng” đưa mình đến gần khán giả hơn, và cũng là bước đệm cho con đường nghệ thuật sau này?

- Đến với Miss Teen, My mang trong mình một tư tưởng thoải mái không chút áp lực hay ganh đua nào hết. My chỉ muốn được tham gia vào một cộng đồng để thử biết sức mình đến đâu, để thỏa mãn niềm đam mê của mình và để mở rộng thêm nhiều mối quan hệ xã hội.

Vào cái ngày My quyết định tham dự cuộc thi Miss Teen, My thấy My đã chiến thắng bản thân mình và chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất. Và My cảm thấy không một chút hối hận khi đã tham dự cuộc thi này vì nhờ Miss Teen, My được làm quen với rất nhiều bạn mới, học hỏi được điều từ những anh chị đi trước và đặc biệt hạnh phúc vì My đã tiến thêm được một bước tới gần khán giả hơn.

Thảo My - ’chim họa mi’ đi thi Miss Teen - Tin180.com (Ảnh 4)

Thảo My - ’chim họa mi’ đi thi Miss Teen - Tin180.com (Ảnh 5)

Thảo My - ’chim họa mi’ đi thi Miss Teen - Tin180.com (Ảnh 6)

- Nếu như tìm kiếm cái tên Cao Thanh Thảo My trên mạng thì sẽ khá bất ngờ vì những clip bạn tham gia biểu diễn được ghi hình lại từ ngày còn bé xíu. Bạn nghĩ gì khi mình không nổi tiếng sớm như những ngôi sao nhí khác?

- Hồi bé My khá nhút nhát nên ba mẹ đã đưa My đến CLB Họa Mi Hà Nội để sinh hoạt với hi vọng con gái mình sẽ sớm hòa đồng với các bạn hơn. Và tư tưởng của gia đình lúc đó thì việc sinh hoạt tại CLB và các buổi biểu diễn chỉ là sân chơi cho con mình sau giờ học chính quy.

Vì mẹ là nhà báo nên mẹ hiểu rõ về những mặt trái, những khó khăn, sự khắc nghiệt trong giới showbiz hơn ai hết và không cha mẹ nào muốn con cái phải chịu những áp lực từ sớm như thế. Vì vậy suốt mười mấy năm sinh hoạt và biểu diễn cùng CLB Họa Mi, My không tiếp xúc nhiều với báo chí, các công nghệ lăng xê và cũng chưa phát hành bất cứ đĩa đơn nào. Nhưng sự lựa chọn của ba mẹ luôn đúng và cho tới bây giờ, My đã có một tuổi thơ rất đẹp, rất trong sáng. Dần dần không biết niềm đam mê nghệ thuật từ lúc nào đã gắn chặt vào trái tim và tâm hồn của My. Đến khi có thể tự quyết định My đã quyết định chọn và đi theo con đường này và gia đình đã thấy rằng My đã sẵn sàng cho những gì mình đã lựa chọn. Vì vậy trong tương lai, My sẽ cố gắng và nỗ lực thật nhiều để đạt được thành công. Hi vọng mọi người sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ My.

- Mẹ đối với My có vai trò thế nào?

- Với My, mẹ không chỉ là người sinh thành và nuôi dưỡng My mà mẹ còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Mẹ dẫn dắt, chỉ bảo từng đường đi nước bước của My và để có được My ngày hôm nay thì tốn không biết ba công sức và tình thương của ba mẹ. Và đó là điều My sẽ trân trọng nhất trong suốt cuộc đời này.

- My quan niệm thế nào về tình yêu tuổi học trò vậy?

- Tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng và đẹp đẽ. Đặc biệt là tình yêu học trò, sẽ rất trong sáng, hồn nhiên như lứa tuổi đó vậy. Vì My chưa yêu ai nên không biết được cảm giác lúc đó như thế nào và cô giáo dạy thanh nhạc cũng rất hay mắng My là vì My không yêu nên hát không có cảm xúc gì cả. Nhưng theo My thì vào lứa tuổi học trò còn có tình bạn cũng là điều đáng quý và nên trân trọng.

- Nếu có một chàng đại gia “ngỏ lời” thì My sẽ phản ứng sao?

- Ở lứa tuổi của My hiện nay thì định nghĩa “đại gia” cũng chưa được rõ ràng lắm. Nhưng giờ đây My sẽ không quan tâm nhiều tới việc có người ngỏ lời với mình vì tình yêu lớn nhất của My bây giờ đó chính là âm nhạc. Và My sẽ nỗ lực đễ luôn giữ được ngon lửa trong mình như bây giờ. Chỉ cần mọi người yêu quý và ủng hộ My thì đó chính là phần thưởng lớn nhất mà My đã đạt được.

- Cảm ơn My và chúc bạn sẽ thành công trong cuộc thi lần này!

Vic

Ảnh: Jack Nguyen, Masterlazy

Theo Bưu Điện Việt Nam

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.