ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hot girl Quỳnh Chi thừa nhận “gia đình người yêu rất khá giả”
Sunday, December 4, 2011 7:40
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Quỳnh Chi cũng giải thích về lí do tại sao thời gian qua mình “im thin thít và lặn mất tăm”.

Chào Quỳnh Chi, dạo này chẳng thấy “tăm hơi” của Chi đâu hết?
Không đâu, ai mà muốn mình bị mọi người quên chứ! Nhưng mà công việc dạo này của Chi rất dày đặc, nên mọi thứ cứ cuốn mình đi đấy.  Hiện giờ, ngoài việc Chi dẫn các chương trình của kênh MTV ra thì còn có rất nhiều event khác sắp sửa lên sóng. Với lại, Chi cũng đã trở thành gương mặt đại diện của một nhãn hàng mỹ phẩm, đi kèm với 1 tháng quay liên tục. Cứ đi đi rồi về về, thành ra dạo này Chi quên mất phải “chăm chút” cho bản thân mình. Bạn nào nghĩ Chi “mất tích” luôn thì không có đâu nhé. Thời gian tới mọi người sẽ thấy Chi “công phá” nhiều lắm đấy (cười).
Một thời gian không gặp, trông chị Quỳnh Chi xinh đẹp hơn, đúng không nào?
Hỏi thật Chi một câu nhé: cho đến thời điểm bây giờ, Chi nghĩ mình đã có được những thành quả đáng mong muốn chưa?
Các bạn hỏi thật thì Chi cũng xin trả lời thật lòng. Bản thân Chi nghĩ mình đã tạo được một dấu ấn nhất định với vai trò của một MC, ngoài ra còn có một phần nhỏ của một diễn viên qua bộ phim “Chàng ngố” vừa trình chiếu xong. Đó là về mặt công việc. Còn về cuộc sống, Chi cảm nhận mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ khi bản thân biết tự đi làm kiếm tiền, đủ để sống tự lập. Quan trọng là sau 3 năm làm việc trong môi trường nghệ thuật, Chi đã quen được rất nhiều bạn bè mới và được đồng nghiệp tôn trọng. Những điều này đối với Chi là rất quan trọng, vì nó làm cho cuộc sống của mình thêm phần thú vị, không cô đơn bởi có mọi người xung quanh. Nên Chi tạm gọi đó là hài lòng, dẫu biết bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn rất nhiều.
Liệu thành quả này có quá khiêm tốn so với những bạn bè đồng lứa cùng tham gia nghệ thuật khác không?
(Cười) Không đâu! Đối với Chi thì mục tiêu cuối cùng sẽ có một gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan cơ! Nghe có vẻ hơi ngộ đúng không? Nhưng Chi nghĩ mọi người đều có một hướng đi, một mục đích riêng, chẳng ai giống ai hết. Có hài lòng với những gì mình đạt được hay không còn tùy vào hướng nhìn trong cuộc sống của mỗi người. Chi không hề ganh tị, hay nhìn vào người khác rồi tự so sánh bản thân mình, vốn Chi biết con đường mà mình chọn không hề sai lầm.
Chi luôn hài lòng và chấp nhận với con đường mình đã chọn.
Nhưng nhiều người nói là cuộc sống của Chi quá… nhạt! Bản thân Chi nghĩ sao?
Lúc trước Chi từng nghĩ mình không phù hợp với showbiz, bởi bản tính Chi là ghét bon chen, không thích bị săm soi chỉ vì vẻ ngoài hay những phát ngôn “là lạ”. Chi vẫn thích các bạn nhìn nhận và dõi theo những gì mình làm được, chứ còn chưa làm được gì thì thà là ít xuất hiện hơn cho chắc ăn.
Chi có vẻ thận trọng trong công việc và hình ảnh của mình, nhưng trong chuyện tình yêu thì lại khác. Nếu thường xuyên theo dõi trên Facebook sẽ dễ dàng biết được Chi vừa chia tay người yêu lâu năm thì đã có ngay người yêu mới. Chị giải thích điều này ra sao?
Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó giải thích mà. Trên đường đời gặp được ai, Chi cũng nghĩ đó là cái duyên hết! Duyên tới thì mọi người nên đến với nhau thôi.
Có phải hot girl thì “thay người yêu như thay áo”?
Chi không đồng ý cách nghĩ này đâu. Chuyện tình cảm của ai thì chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được. Huống hồ khi chia tay một ai đó là chuyện không hề dễ dàng gì, quan trọng là cách mình đối diện với nó như thế nào thôi. Có bạn khóc lóc, buồn bã thì bị cho là nhu nhược, có bạn luôn cố gắng cười chỉ mong cuộc sống của mình được tốt hơn thì lại bị cho là vô tâm. Chi nghĩ mình có quyền lựa chọn hạnh phúc cho bản thân trong mọi thời điểm. Cũng chẳng ai quan tâm khi chia tay họ như thế nào, mà quan trọng là họ sẽ như thế nào sau khi chia tay.
Hình như người yêu mới này của Chi khá giàu có. Chi dám thừa nhận mình chỉ yêu người giàu?
Chi mới yêu 2 người và đúng là gia đình của cả 2 đều rất khá giả, nhưng chuyện đó thật sự không tác động đến mình đâu đấy (cười). Chi có thể kiếm được tiền nên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai đó vì tiền. Càng không thích dựa dẫm, vì mình dựa dẫm tức là mình phải lệ thuộc và nghe lời, 2 từ đó không có trong từ điển của Chi đâu. Với Chi, yêu là tôn trọng lẫn nhau, thay đổi vì nhau và chia sẻ cho nhau từ 2 phía.
Chị Chi muốn có một người chồng thật hài hước đó nha.

Các bạn hãy chờ chị Chi tổng “tấn công” vào dịp cuối năm nhá!

(Nami; Ảnh Lê Trung – Theo PLXH)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.