ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Leo lên cầu thang thẳng dài nhất thế giới
Friday, December 23, 2011 16:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Từ dưới nhìn lên, cầu thang thẳng Jacob’s Ladder trông như nấc thang lên thiên đường.

Nằm ở thị trấn Jamestown trên đảo St. Helena, Jacob’s Ladder là cầu thang thẳng dài nhất thế giới với 699 bậc và là một điểm du lịch hấp dẫn.
 

Jacob’s Ladder được mệnh danh là bậc thang lên thiên đường.
 
Vào năm 1829, Công ty Đường sắt Saint Helena đã xây dựng một mặt phẳng nghiêng trên đảo St. Halena. Mục đích của nó là để vận chuyển hàng hóa từ cảng và trung tâm thị trấn Jamestown lên Pháo đài Ladder Hill. Các sản phẩm cần thiết được đặt vào trong hai chiếc xe trượt và kéo lên bằng dây cáp. Nông sản từ các khu trang trại cũng được vận chuyển xuống khu buôn bán bên dưới bằng con đường này.
 


Cầu thang này ban đầu được thiết kế để làm mặt phẳng nghiêng cho xe trượt.

 
Công trình này sau đó được công ty Royal Engineers xây dựng lại thành một cầu thang thẳng, dốc đứng vào năm 1871 và đặt tên là Jacob’s Ladder. Theo như các tích truyện tôn giáo, Jacob’s ladder là bậc thang dẫn tới thiên đường.
 

Nhìn từ điểm cao nhất, cầu thang Jacob’s Ladder sâu hut hút một cách đáng sợ.
 
Leo hết cầu thang, khách du lịch sẽ lên đến đỉnh đồi Ladder Hill. Mặc dù là một điểm tham quan nổi tiếng của Jamestown và được chiếu sáng vào buổi tối, không phải du khách nào cũng có thể leo hết 699 bậc. Các bậc thang không quá cao, tuy nhiên một số chỗ đã bị mất phần rào chắn và khá nguy hiểm.
 
 
Jacob’s Ladder là địa điểm ưa thích mà trẻ con trên đảo dùng để chơi trượt cầu. Người ta cũng tổ chức các cuộc thi leo nhanh thường niên trên cầu thang này.
 

 
Đảo St. Helena là một trong số những hòn đảo cô lập nhất thế giới. Nằm giữa Đại Tây Dương, St. Helena được nhiều người biết đến bởi đây là nơi lưu đày cuối cùng của Napoleon Bonaparte. Sau trận thất bại ở Waterloo vào năm 1815, vị hoàng đế bị cầm tù và đày ải lên đảo St. Helena. Ông chết vào năm 1821 và được chôn ở đây.
 

(Theo timnhanh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.