ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nơi bình yên tìm về…
Sunday, December 25, 2011 9:06
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sau gần 40 năm xa cách, cuối cùng Jack và Marilynn – một đôi tình nhân đang ở tuổi xế chiều – đã tìm về với nhau, bên nhau cùng tình yêu…

Ông Jack Bernard và bà Marilynn Westermann bên bờ sông Sài Gòn – Ảnh: Vincent Phạm

Họ quen nhau khi gia đình Marilynn dọn đến gần nhà Jack, lúc đó cả hai chỉ mới lên 10. Đôi bạn học chung trường suốt từ thời tiểu học đến đại học tại thành phố Seattle (Hoa Kỳ). Cả hai đều biết tình cảm dành cho nhau lớn dần theo thời gian. Nhưng sau ngày tốt nghiệp, họ lại chia tay nhau bởi Jack muốn theo đuổi nghiệp phi công, trong khi Marilynn lại mong đợi một cuộc sống yên phận tại quê nhà. Tin rằng định mệnh đã an bài mỗi người một hướng, họ lặng lẽ lập gia đình và chỉ liên hệ với nhau qua những cú điện thoại xã giao đường dài.

15 năm trước, mẹ của Jack bất chợt ngã bệnh vì tuổi già và Marilynn đã tình nguyện chăm sóc bà khi Jack chưa kịp quay về. Chứng kiến sự chăm sóc tận tình của Marilynn dành cho mẹ mình, Jack – lúc này gần 60 tuổi và đã ly dị – xúc động dữ dội…

Không lâu sau đó, ông sửng sốt khi biết bà cũng đã ly dị và đang một mình chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Ông chăm chỉ đến thăm và động viên bà mỗi ngày với câu nói thường trực: “Em vẫn đẹp như xưa!”. Biết ông nói dối bởi tóc bà giờ đã rụng gần hết, chỉ còn chút da thịt… bà vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc.

Như được Jack tiếp thêm sức mạnh, Marilynn đã vượt qua quá trình xạ trị đầy đau đớn. Hết bệnh, bà được ông đưa đến những vùng đất mà trước giờ bà chỉ biết đến qua truyền hình, sách vở… Cả hai dành phần lớn thời gian rong ruổi trên xe đạp, vừa để luyện sức khỏe, vừa có cơ hội cùng nhau thưởng thức những nét đẹp thiên nhiên nơi họ đi qua.

Không chỉ ở Mỹ, họ còn khám phá châu Âu và châu Á. Ở VN, cả hai đã tham gia chuyến du lịch bằng xe đạp từ Nam ra Bắc vào năm 2007. Chuyến đi dài hàng chục ngày với rất nhiều kỷ niệm sâu đậm về văn hóa, con người VN đã khiến Jack và Marilynn ấn tượng đến mức cả hai quyết định sẽ quay lại VN sinh sống.

“Chúng tôi đã đem chiến tranh, mất mát đến đất nước các bạn, nhưng giờ đây người Mỹ vẫn được các bạn chào đón, bao dung. Đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng được thấy!” – ông Jack, người từng đi khắp năm châu, xúc động nói.

Năm 2009, khi ông nhận được lời mời làm tư vấn chiến lược cho một tổ chức nước ngoài tại VN với hợp đồng “sáu tháng ở Mỹ – sáu tháng ở VN”, bà đã đồng ý ngay. Thời gian biểu của hai người ở TP.HCM hầu như không khác ở Mỹ là mấy. Thức dậy lúc 5g sáng, đi tập thể dục tới 7g, sau đó tìm đến một quán cà phê ở khu trung tâm thành phố.

“Chúng tôi thường chọn những quán nước gần nhà thờ Đức Bà để có thể ngắm được nhịp sống sôi động của thành phố này”, ông cho biết.

Còn đối với bà thì niềm vui lại rất đơn giản: “Tôi thích nhất được ngồi vừa nhấm nháp tách cà phê vừa ngắm các đôi uyên ương trẻ xúng xính trong những bộ đồ cưới chụp ở công viên, nhà thờ khu trung tâm thành phố. Ngày nào chúng tôi cũng ngồi ngắm phố phường, người trẻ và hồi tưởng về quá khứ của chúng tôi mà không biết chán…”.

Nói xong họ lại nhìn nhau, tay trong tay và mỉm cười. 74 tuổi, ánh mắt họ không còn tinh anh như ngày xưa, nhưng giờ đây trong hai đôi mắt ấy lại lấp lánh một ánh sáng khác, là hạnh phúc, là bình yên sau những sóng gió của cuộc đời…

CÔNG NHẬT ghi theo lời kể của ông Jack Bernard và bà Marilynn Westermann

(Theo TTO)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.