ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Australia: Triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức ở Adelaide
Tuesday, April 10, 2012 17:56
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức lần thứ ba ở Glenelg, một khu du lịch nổi tiếng ở Adelaide, miền Nam Australia. Thị trưởng thành phố, những người đại diện của địa phương, và giới nghệ sĩ đã đến dự lễ khai mạc triển lãm hôm 30 tháng 3 năm 2012.

>> Triển lãm nghệ thuật quốc tế “Chân-Thiện-Nhẫn” tạo tiếng vang lớn ở Ukraine

>> Triển lãm Nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức ở Kotlas, Nga (Ảnh)

>> Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề xuất “giải oan” cho Pháp Luân Công

Australia: Triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức ở Adelaide - Tin180.com (Ảnh 1)

Thị trưởng vịnh Holdfast, ông Ken Rolland, phát biểu tại lễ khai mạc

Australia: Triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức ở Adelaide - Tin180.com (Ảnh 2)

Thị trưởng Holdfast, ông Rolland, và vợ tại triển lãm

Australia: Triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức ở Adelaide - Tin180.com (Ảnh 3)

Australia: Triển lãm nghệ thuật Chân, Thiện, Nhẫn được tổ chức ở Adelaide - Tin180.com (Ảnh 4)
Tham quan và xem các tác phẩm nghệ thuật

Các tác phẩm nghệ thuật được sáng tác bởi các học viên Pháp Luân Công, miêu tả sự hồng truyền của Pháp Luân Công trên khắp thế giới và cuộc bức hại tàn bạo các học viên ở Trung Quốc.

Tại lễ khai mạc, Thị trưởng vịnh Holdfast, ông Ken Rolland, chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng họ bị bức hại ở Trung Quốc. Ông nói rằng trong khi người dân Australia đang được hưởng tự do, các học viên Pháp Luân Công lại đang bị tra tấn. Ngài thị trưởng kêu gọi công chúng chú ý hơn đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

Ông Werner Thiel, một nghệ sĩ địa phương, ấn tượng với các tác phẩm. Ông nói rằng văn hóa Trung Quốc vốn ăn sâu vào tâm hồn người dân và bây giờ đang được hồi sinh. Theo tôi, đảng Cộng Sản Trung Quốc lo sợ phong trào tinh thần này vì những người mà có tín ngưỡng có thể suy nghĩ một cách độc lập, và Đảng không thể điều khiển được những người này. Ông nói rằng cuộc bức hại thật kinh tởm và điên rồ. “Những kẻ bức hại trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng chúng thật yếu đuối. Tôi có một cảm giác rằng thế lực cũ đang biến mất, và một thế lực mới đang tiến đến“, ông nói.

Cô Mia Tam, một sinh viên luật ở địa phương, bị sốc bởi tội ác tàn bạo mổ cướp tạng của chế độ Trung Cộng được miêu tả trong một bức tranh. Cô hỏi liệu cô có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại và lấy một số tài liệu thông tin cho bạn bè của cô.

Ông Đinh đến từ Sơn Đông, Trung Quốc, cảm động trước tinh thần của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Giang Trạch Dân là một người xấu. Tôi hết sức ủng hộ Pháp Luân Công“. Ông cũng tuyên bố thoái đảng Cộng Sản Trung Quốc tại triển lãm.

Tại triển lãm, vài khách tham quan đã học các bài công pháp Pháp Luân Công.

(theo minhhue)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.