ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Thanh Thanh
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người mẹ 104 tuổi nuôi con
Thursday, June 21, 2012 20:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Theo lẽ thường, con cái phải phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Nhưng với bà Rosario Schielzeth, quy luật này bị đảo ngược khi ở tuổi 104, bà vẫn ngày đêm chăm sóc cho người con gái 87 tuổi vốn bị mất trí nhớ.

Bà Rosario Schielzeth (phải) và con gái Maria Garcia - Ảnh: Herald Tribune

Trải qua những năm tháng sống giàu có và viên mãn, bà Maria Garcia - con gái bà Rosario,  không may mắc bệnh mất trí nhớ lúc về già.

Tuy nhiên, số phận vẫn mỉm cười với Maria khi bà đã có được một người mẹ rất đỗi tuyệt vời.

Những người thường xuyên tới thăm trại dưỡng lão thành phố Sarasota, bang Florida (Mỹ) đã rất xúc động khi bắt gặp hình ảnh bà Rosario, dù đã 104 tuổi, vẫn ngày ngày chăm bón từng bữa ăn cho Maria Garcia, con gái mình.

Nhìn cảnh Maria được mẹ hướng dẫn chơi trò Bingo, được xem Happy Feet 2 hay American Idol cùng mẹ, được nghe mẹ đọc báo và kể những câu chuyện về thế giới xung quanh, ai cũng ngỡ người phụ nữ này vẫn đang tận hưởng hạnh phúc của một đứa trẻ, không phải cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt của một bà lão 87 tuổi.

Về phần mình, với sức khỏe phi thường và trí tuệ khá minh mẫn so với độ tuổi, bà Rosario cho hay nói chuyện là cách tốt nhất đối với những bệnh nhân mắc chứng Alzheimer như con gái bà, và bà không hề ngần ngại khi “ngồi nói chuyện với con cả ngày”.

Nụ cười rạng rỡ của bà Maria khi được chơi trò Bingo cùng mẹ - Ảnh: Herald Tribune

Nói về bà ngoại Rosario, ông Albert cho biết chăm sóc người khác đã là bản năng của người phụ nữ này. Sinh ra trong một gia đình có 10 anh chị em, ngay từ nhỏ Rosario đã quen với việc thay bố mẹ chăm lo cho các em. Đến khi lập gia đình, bà lại dành tình yêu thương và sự quan tâm cho các con rồi đến các cháu của mình.

“Bà có sự kiên nhẫn của một vị thánh” – ông Albert nói về bà ngoại và cho biết thêm bà Rosario chưa bao giờ có một cử chỉ nhíu mày khó chịu trước những câu hỏi ngây ngô, lặp đi lặp lại của cô con gái mắc bệnh Alzheimer.

Ảnh hai mẹ con Rosario (trái) và Maria chụp năm 1942 - Ảnh: Herald Tribune

Riêng Maria, mỗi ngày thức dậy hay trước khi đi ngủ, bà đều hỏi người y tá đúng một câu: “Mẹ tôi đâu?”.

Và bà Rosario vẫn luôn ở đó, mặc thời gian và tuổi tác thách thức, để yêu thương và chăm sóc con gái của mình.

NGUYÊN PHẠM

(Theo TTO)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.