ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mua nông sản bị “xã hội đen” đánh dằn mặt
Wednesday, March 6, 2013 8:57
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong lúc đang lái xe chở mì khô về làng, anh Tây bị một nhóm 4 người đàn ông giấu ống sắt, mã tấu… sau lưng đánh thẳng vào đầu khiến anh ngã ngay xuống đường khi đang điều khiển xe…

Được trả giá 3.600 đồng/kg mì khô, cao hơn giá mà vợ chồng ông Hà, bà Đào 300 đồng/kg nên chị Rơlan Mí, làng Plơi Prêu 2, xã Chư Mố đồng ý bán 30 bao mì khô, tổng trọng lượng 1.864kg cho anh Nguyễn Hữu Tây, ở buôn Bầu, xã Ia KDăm, huyện Ia Pa.

Hơn 15 giờ chiều ngày 1.3, anh Tây lái xe đến rẫy của chị Rơlan Mí chở mì khô như đã thoả thuận. Nhưng khi vừa chất lên xe, ông Hà, người đàn ông cùng xã định mua mì của chị Mí với giá thấp hơn đã lao tới chửi rủa, đánh đấm túi bụi và lấy đất đá ném anh Tây. Trước lúc quay xe máy ra khỏi rẫy, ông Hà còn doạ dạy cho anh Tây một bài học vì dám dành mua mì trên địa bàn của ông.

Mua nông sản bị ’xã hội đen’ đánh dằn mặt - Tin180.com (Ảnh 1)

Chị Siu Buôn bên căn nhà sàn bị nghiêng đổ vì chiếc xe không người lái đâm phải.

Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nên sau khi ông Hà đi khỏi, anh Tây chất mì khô lên xe và chở về nhà tại buôn Bầu, xã Ia KDăm cách đó khoảng 3km. Nhưng trong lúc anh đang lái trên đường về đến làng Plơi KDăm, xã Ia KDăm, huyện Ia Pa đã bị một nhóm 4 người đàn ông (trong đó có 3 thanh niên lạ mặt và ông Hà) giấu ống sắt, mã tấu… sau lưng đánh thẳng vào đầu khiến anh ngã ngay xuống đường khi đang điều khiển xe.

Nhóm người này tiếp tục lao vào đánh anh Tây ngã xuống đường bỏ mặc chiếc xe không người lái chở 30 bao mì khô cứ thế chạy tiếp hơn 100m trên đường và đâm thẳng vào ngôi nhà sàn của anh Rmah Pêu, chị Siu Buôn làm sập trụ chính, nghiêng mái xuống và sập ván sàn. Rất may, hôm đó những đứa trẻ nhà anh Pêu, chị Buôn không ngồi chơi ở đó như thường lệ nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Làm việc với chúng tôi, ông Kpăh Lá – Chủ tịch UBND xã Ia KDăm bức xúc: “Ở xã Ia KDăm chúng tôi chưa bao giờ có chuyện tranh mua nông sản, đánh nhau để dằn mặt, dành địa bàn như xã hội đen vậy bao giờ. Trước sự việc xảy ra, tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã tiến hành điều tra, xác minh để giữ bình yên cho buôn làng”.

Trao đổi với chúng tôi ngay trên giường bệnh, anh Nguyễn Hữu Tây cho biết: “Tôi đâu có biết chuyện gì. Vào mùa thu mua, biết chị Rơlan Mí còn mì khô nên tôi đến thu mua và lấy giá hợp lý để cả nông dân bán nông sản lẫn người mua đều lợi. Nhưng ông Hà tranh mua không được nên đã chửi, đánh tôi trong rẫy chị Mí, còn tổ chức chặn đường đánh khi tôi đang chở nông sản về nhà. Nếu ai cũng dùng luật rừng để mua mì của nông dân huyện Ia Pa như thế này thì loạn mất”

(theo danviet)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.