ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: clbhongoccan2013
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bản tin 243/1339 – Ngày 31/8/13
Friday, August 30, 2013 15:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Logo ban tin
HNg Huynh V. Yen 3NHỮNG NGHI LỄ ĐƯỢC
YÊU THÍCH NHẤT THẾ GIỚI                         

Tham gia các nghi lễ truyền thống là cách tốt nhất để tìm hiểu văn hóa nơi bạn tới.

1/. Trà chiều, London, Anh : Nghi lễ được các du khách yêu thích nhất chính là tiệc trà chiều của người Anh. Tiệc trà thể hiện phong thái thanh lịch của người dân xứ sở sương mù từ thời kỳ quý tộc và tới nay vẫn được giữ gìn.

Tiệc trà nổi tiếng nhất được tổ chức tại khách sạn The Ritz, với các món bánh tươi, kem, cá hồi hun khói với dưa chuột ăn kèm với trà, thơm ngon khó cưỡng.

6 Nghi le 1

2/. Hút tẩu Hookah, Cairo, Ai Cập : Truyền thống lâu đời của người dân thủ đô Cairo, Ai Cập là hút những tẩu thuốc với hương vị quen thuộc như hương thuốc lá, vị ngọt của đường hay các hương vị mới như hương cà phê, bạc hà, dứa và kẹo… Ở nhiều nước, tẩu Hookah còn được gọi là hút shisa, cái tên này quen thuộc hơn nhiều với khách du lịch.

6 Nghi le 2

3/. Nghi thức trà đạo, Kyoto, Nhật Bản : Khi tham gia một tiệc trà của người Nhật ở Kyoto cổ kính, bạn phải chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều nghi lễ và nhiều lần cúi chào trước khi được uống chén trà đầu tiên. Nhiều nghi lễ thậm chí kéo dài tới 4 giờ.

Có những đạo lý thiền sâu sa ẩn sau mỗi chén trà mà bạn thưởng thức và bạn phải làm thật chậm, tuân thủ mọi nguyên tắc, cử chỉ được đưa ra.

Trà xanh (matcha) được chuẩn bị và có thể dùng kèm với mọi thứ, từ tenshin (đồ ăn vặt) tới kaiseki (món chính). Một số tiệc trà có thể đi cùng với các buổi biểu diễn múa, hát.

6 Nghi le 3

4/. Tắm sauna, Phần Lan : Hình thức tắm hơi khô này là một phần quan trọng trong đời sống của người dân Phần Lan. Căn phòng tắm sauna được làm nóng với lửa từ gỗ đốt, và thường ở bên cạnh một hồ nước để bạn có thể nhảy xuống bơi lội sau khi tắm hơi. Người Phần Lan thường bôi lên cơ thể một lớp vihta, hay chiết xuất từ cây bạch dương. Uống bia, gin hay nước nho khi tắm sauna cũng là một truyền thống của người Phần Lan.

56 Nghi le 4/. Lễ Kava, các đảo ở Thái Bình Dương : Dọc theo vùng biển Nam Thái Bình Dương, có rất nhiều bộ lạc theo truyền thống uống một loại nước chiết xuất từ rễ cây với niềm tin loại nước này có khả năng chữa bệnh và giải độc. Loại rễ cây này được gọi là kava và lễ hội uống rễ cây cũng có tên tương tự.

Lễ hội được tổ chức xoay quanh một chiếc bát kava được đặt ở chính giữa làm biểu tượng. Người dân các đảo Nam Thái Bình Dương cũng sử dụng kava để mời khách, để xây dựng nền hòa bình, hữu hảo giữa những dân tộc hay đơn giản là làm đầu câu chuyện như miếng trầu ở nước ta.

Ở một số đảo còn hoang sơ như Vanuatu, Tonga hay Fiji, chỉ có đàn ông được tham gia lễ kava nhưng rất nhiều cộng đồng khác đã cho phép du khách nữ tham gia.

Yên Huỳnh post

ls-mai-tr-tin-3NHỮNG NGÔI MỘ
ĐỘC NHẤT THẾ GIỚI

1/- Hai ngôi mộ một cuộc tình : Có người đến lúc nằm dưới ba tấc đất vẫn muốn nhìn thấy mặt vợ mình. Đám cưới giữa một người phụ nữ Công giáo và một người đàn ông theo đạo Tin lành diễn ra vào năm 1842. Sau 38 năm chung sống, năm 1880, người vợ chết và thi thể của cô được chôn trong phần đất của những người theo đạo Công giáo.

Hai năm sau, người chồng cũng qua đời và được an táng trong nghĩa địa của những người theo đạo Tin lành. Mộ của họ bị ngăn cách bởi một bức tường. Chính vì thế, để thể hiện sự gắn kết của hai người, hai cánh tay nắm chặt bằng bê tông đã được xây dựng từ hai ngôi mộ.

6 Ngoi mo 12/- Khắc ảnh vào bia : Nghĩa trang Recoleta rất nổi tiếng ở Argentina, nó là nơi chôn cất những người nổi tiếng về nhiều lĩnh vực như quân sự, chính trị, khoa học… của đất nước. Vì lẽ đó nên David Alleno, một người Ý nhập cư, ước mơ được chôn cất ở đây, nơi anh đã làm việc từ năm 1881 đến năm 1910.

David để dành tiền để mua một khoản đất và tự xây dựng lăng một cho mình. Anh thậm chí còn đi du lịch khắp đất nước để tìm một người thợ điêu khắc lành nghề, khắc hình mình lên đá cẩm thạch

3/- Một cuộc tình cay đắng : Hai ngôi mộ đặc biệt này được đặt ở nghĩa trang Recoleta, Argentina. Một phần có tượng của một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa và nghiêm nghị nhìn về phía chân trời, 6 Ngoi mo 2phía sau ông là tượng của một người phụ nữ. Họ quay lưng vào nhau dù từng là vợ chồng trước đó.

Được biết, người đàn ông qua đời trước, một vài năm sau vợ ông cũng nhắm mắt xuôi tay. Chính bà là người yêu cầu điêu khắc tượng của mình và đặt quay lưng về chồng.

Người phụ nữ này cho biết, hình ảnh này sẽ phản ánh chính xác nhất mối quan hệ hôn nhân của họ. Trong 30 năm cuối cuộc đời, cả hai không bao giờ nói với nhau một từ nào.

4/- Tình yêu mang xuống tuyền đài chưa tan : Fernand Arbelot là một nhà soạn nhạc và là một diễn viên. Ông qua đời vào năm 1990 và được chôn cất ở nghĩa trang Lachaise. Mãi cho đến khi về bên kia thế giới, ông vẫn muốn nhìn thấy gương mặt của vợ mình. Đó là lý do trên bức tượng điêu khắc của Fernand, tay ông cầm đầu của một người phụ nữ.

5/- Giã từ xe lăn : Chiếc xe lăn đã theo một cậu bé Matthew Stanford Robison suốt cuộc đời, và chỉ khi chết, em mới thoát khỏi nó.

6 Ngoi mo 36/- Nỗi đau mất vợ : Père Lachaise ở Paris là nghĩa trang có lượng người viếng thăm lớn nhất thế giới vì nơi đây có mộ của rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong đó có mộ của Georges Rodenbach, một nhà văn rất nổi tiếng vào thế kỷ thứ 19.

Bruges-la-Morte là cuốn tiểu thuyết được Georges xuất bản vào năm 1892, đề cập đến nỗi đau của một người đàn ông sau khi vợ anh ta chết. Và nỗi đau đó được Georges đưa vào lăng mộ của mìnhvới hình ảnh một người đàn ông đang cố phá ngôi mộ bằng một bông hồng trên tay.

7/- Mộ kẹp áo quần : Jack Crowell là người sở hữu nhà máy sản xuất kẹp gỗ cuối cùng ở Mỹ. Đó là lý do ngôi mộ của ông có hình dáng như trên.

Mai Trung Tín post

Logo Phong su

6 Lau dai 1LÂU ĐÀI TÌNH ÁI
Ở HUẾ

Thời gian gần đây, cà phê tình mọc như nấm sau mưa tại Huế, đặc biệt là ở trên tuyến phố Ngự Bình… Tại đây, khách sẽ được “chăm sóc” từ A đến Z nếu có nhu cầu. Những cuộc mua vui ở cà phê tình rất rẻ. Muốn thư giãn nhẹ nhàng, mây mưa ít phút chỉ có giá 50.000 đồng…

Cà phê tình 

Sau một cuộc nhậu, tôi đi cùng người bạn đến quán cà phê L.L., trên đường Ngự Bình. Bước vào quán, đập vào mắt tôi là những gian phòng rộng chừng vài m2, chiếc bàn và một cái ghế dài trông nhớp nháp. Phía góc có để một chiếc xô đựng rác. Nhìn lướt qua chiếc xô bẩn thỉu đó, tôi cũng kịp nhận ra một số bao cao su đã qua sử dụng.

Thấy khách lạ vào, chủ quán có vẻ nghi ngờ, nhưng sau một hồi ngồi uống cà phê và hút thuốc lá, thấy khách không có vẻ gì là… công an, bà chủ cho các em chân dài ra tiếp. Cô gái chừng 25 tuổi hỏi khách : “Mới đến đây lần đầu à?  Thư giãn nhé ? Muốn “nặng” có “nặng”, muốn “nhẹ” có “nhẹ””. Rồi em đon đả: “Gọi con M., con K. vào đi, khách đang đợi…”.

Chừng 5 phút sau, có 2 em chân dài mặc váy ngắn, áo hở ngực tới bên khách, sau đó rủ vào chòi để “chăm sóc”. Quán có chừng 10 chòi tiếp khách, được gọi là “lâu đài tình ái”.

Tr tra cafeCác “lâu đài tình ái” này được xây rất giống nhau. M. dẫn tôi vào một trong những căn chòi đó. Trong chốn “thiên đường sung sướng” ấy, có nhiều tiếng động “lạ” của những đôi trai gái đang hú hí với nhau. Trong mỗi “lâu đài tình ái”, ngoài chiếc ghế dành cho 2 người và một bàn nhựa thì không còn gì khác. Mục đích của các chòi này là để khách thư giãn ban đầu (gái bán dâm thường gọi là hiệp 1) và khách có thể ngủ qua đêm. Những cuộc mua vui ở cà phê tình rất rẻ.

Điều đó được chứng minh khi M. bảo muốn thư giãn nhẹ nhàng, mây mưa ít phút thì 50.000 đồng, nếu muốn đi “hiệp 2” thì 3 xị (300.000 đồng). Tôi nói : “Anh chọn cả hai”. Cô gái mỉm cười rồi nói : “Em pha cà phê anh nhé”. Tôi hỏi 2 ly cà phê là bao nhiêu? Cô gái bảo: “70.000 đồng. Ngoài hai khoản đó ra, anh boa bao nhiêu cũng được”, cô này nói.

Sau khi qua loa “hiệp 1” để lấy tư liệu, M. nhanh miệng nói : “Rủ bạn anh cùng đi “hiệp 2” với con K. luôn”. M. leo lên chiếc xe máy của tôi rồi chỉ lối để tôi chạy đến nhà nghỉ đường Nguyễn Thị Liên, gần chợ Trường An, P.Phước Vĩnh, TP.Huế. Sau một hồi trả giá, M. gật đầu giảm 100.000 đồng, còn 500.000 cho “hiệp hai hai lượt”, thời gian không hạn chế.

Cô M. giới thiệu: “Ở đây thư giãn kiểu gì cũng có, anh thích chơi kiểu gì thì cứ nói, bọn em chiều”. Tôi ậm ờ thì M. nói tiếp : “Anh yên tâm đi, ở đây đã có “má” lo rồi, 6 Lau dai 2không sợ công an bắt bớ gì cả. Xong “hiệp 2” thì về lại quán cà phê, nếu sợ thì ta đi qua đêm, có ai biết đâu mà lo”.

Cà phê tình đang thu hút khách hàng trẻ tuổi. Giá đồ uống rẻ, không gian kín đáo, riêng tư là những “ưu điểm” của các quán này. Thâm nhập vào “thiên đường tình ái siêu rẻ” ấy, chúng tôi thấy quá nhiều cảnh “chướng tai gai mắt”. M. cho biết hàng tháng đều đi thử thai và khám chữa bệnh về phụ khoa, bởi rất sợ có thai ngoài ý muốn. Ở đây, đã có rất cô phải phá thai vì quan hệ tình dục với khách không mang bao cao su.

“Cà phê tình” còn là điểm hẹn hò của các học sinh trốn học, dối cha mẹ để vào đây “ăn trái cấm”. Càng gần đến mùa Noel, tết thì thời gian lên giảng đường càng ít cũng là lúc các đôi tình nhân vào đây “tâm sự” nhiều hơn. (theo VTC)

Yên Huỳnh post

Logo vannghe

SG Kieu Dac Them 2GỌI TÊN EM

Gọi tên EM khi mặt trời chưa dậy

Lúc  EM nệm êm chăn ấm mơ màng

Cả vũ trụ bỗng bàng hoàng run rẩy

Kìa tim ai  đang thất thểu lang thang

Gọi  tên EM buổi trưa nồng trăn trở

Cõi nhân sinh, ôi, hoang vắng tiêu xơ

Tr con gaiGọi tên EM như gọi mưa nắng hạn

Cho mùa lên xanh thắm  cõi trần gian

Gọi tên EM  cho hoà bình hoàn vũ

Không đạn bom, không khủng bố hận thù

Khắp nơi nơi vang tiếng cười  đoàn tụ

Cho trẻ thơ  vui sáo diều vi vu

Gọi tên EM  suốt bốn mùa hoan hỷ

Cho Ngưu Lang-Chức Nữ hết phân ly

Cho nhân loại không còn chút vị kỷ

Và người người không nước mắt hoen mi

Gọi mãi tên EM. Tên EM diệu kỳ

Kiều Uyên Du

Logo canh giac

6 Bep gas 1BẾP GAS NỔ CHẾT NGƯỜI

Chuyển đến những bạn bè thân quen để tránh tai nạn, vì người Việt chúng ta hay xử dụng loại lò như thế này. Hôm 18/8/13, đám tang một cậu trẻ 21 tuổi, cháu của người bạn chết tại San Jose do tai nạn lò gas để bàn nổ.

Cẩn thận khi dùng lò gas nấu tại bàn

Bây giờ, tôi xin lưu ý với các bạn bằng những tấm hình chụp sau đây, với hy vọng giúp cho các bạn hoặc những ai bạn biết để phòng hờ, tránh gặp phải những điều bất trắc gây thương tích như đã xảy ra :

- Đó là một ngày cuối của Kaori với gia đình của cô ta ở Vancouver, Canada trước khi trở về Nhật. Cũng giống như những buổi tiệc mà người Nhật chúng tôi tổ chức thường gồm có rất nhiều thức ăn, có yankiniku, có thịt, có rau cải. Chúng tôi đốt lò gas trên bàn, loại lò mà mình thường thấy trong những nhà hàng cũng như tại tư gia ở Đại Hàn và Nhật Bản tầm ảnh hưởng của nó khá rộng rãi trên thế giới

Chúng tôi đã từng sử dụng nó cả hàng trăm lần trước kia để nấu yakiniku, sukiyaki, shyabu shyabu hay là trong những bửa tiệc nabe. Chúng tôi hợp lại quây quấn với nhau và nấu thực phẩm bằng cái lò gas nầy đưọc đặt ở ngay giữa bàn. Thịt ướp sẳn , và rất nhiều dĩa thức ăn khác, Kimchi, Chapchea (mì xào) Namul (dền ướp gia vị), chúng tôi mua ở chợ Đại Hàn gần nhà, những loại thực phẩm nầy rất là ngon. Sau khi nấu một lúc, trong nhà bị khói, chúng tôi mở cửa sổ cho thoáng. Không khí bên ngoài thật là mát, trong lành và khói cũng mau thoát hết ra ngoài.

6 Bep gas 2Chúng tôi cũng vừa dọn dẹp sơ sơ. Bọn trẻ đã ăn xong và đùa giởn ở góc phòng đằng kia. Còn nhóm người lớn chúng tôi thì nướng những miếng thịt còn lại, uống bia và trò chuyện với nhau… vừa lúc đó chuyện không may xảy ra.

Một đám sáng phát lóe lên theo sau là một tiếng nổ điếc tai. Bình gas của cái lò trên bàn bị nổ. Phía bên kia bàn, Kaori, mẹ và chị (hay em gái) cô ta đang ngồi, bị lửa táp dử dội. Họ vùng vẫy trong đám lửa gas đang cháy bao phủ quanh họ như một trái cầu lửa thật ghê sợ, sau đó lửa bốc cao lên tận trần nhà và lan qua cửa sổ. Vì khi nổ, gas trong bình văng vào người họ nên gặp lửa họ bị bốc cháy.

Cả ba người họ đều ở trong lửa. Tất cả chúng tôi thật kinh hoàng, khiếp sợ, vừa gào thét, vừa la khóc. Mùi khét của da cháy và tóc cháy bốc lên nồng nặc.

6 Bep gas 3Sako, thân phụ của Karori phải lo cho đám trẻ an toàn. Sau đó chúng tôi dùng khăn ướt để làm nguội vết phỏng. Chúng tôi gọi 911, sau một hồi khá lâu gần như bặc vô âm tính, xe cứu thương và xe chữa lửa đến. Cả ba người họ được khẩn cấp chở vào nhà thương và được chữa trị với vết phỏng khá nặng.

Sau đây là những tấm hình của Kaori ngay sau khi tai nạn xảy ra :

Như bạn thấy, toàn bộ thân thể của Kaori như bị than nướng. Tôi không thể tưởng tượng làm sao cô ta có thể chịu đựng trãi qua cơn đau đớn của thể xác lẫn tinh thần. Một bên mặt của cô ta bị phỏng nhưng mắt không bị ảnh hưởng – rất may là mắt cô ta vẫn còn thấy rỏ (H1).

Những tấm hình nầy được chụp trước khi cô ta bị lột da. Cô ta sẽ bị thẹo nghiêm trọng trên tay và sau lưng. Cô ta không thể tắm biển hay tắm nắng được nữa. Nếu cô ta ra nắng cho dù một chút thôi cô ta phải thoa thuốc chống nắng loại mạnh nhất, SPF-85 sunblock. Da cô ta bị thẹo trầm trọng như vậy, khi cô ta gặp phải ánh nắng sẽ làm cho vết thẹo trầm trọng hơn (H2).

Ngọn lửa bao phủ người của cô ta và đốt lưng và vai cô ta . Cô ta mặc áo sát nách cho nên lúc xảy ra tai nạn nó không có giúp bảo vệ cô ta. Bạn có thể tưởng tượng thể nào nếu mình tắm vòi sen sau khi bị phỏng như vậy không ? Nhìn những tấm hình nầy mà tưởng tượng thật khiếp sợ.

6 Bep gas 4Cái lò gas nấu trên bàn bị nổ, hãng bảo hiểm xác nhận rằng lỗi tại cái lò. Cái bình gas quá gần ngọn lửa của lò, nên làm cho gas nóng lên và phát nổ. Hãng sản xuất và người Canada bán lò gas nầy cả (hai từ) bên Đại Hàn, đã trốn thoát không tìm được.

Không cần phải nói, chúng tôi sẽ không đến những nhà hàng mà có sử dụng những loại lò gas nấu tại bàn như thế nầy. Gia đình chúng tôi và tất cả những bạn bè đã quăng bỏ những lò gas nầy và sử dụng lò nướng bằng điện an toàn hơn nhiều. 

Mỹ Nhàn post (DN xin tạm dịch)

Logo am thuc

Anh My Nhan 3THẾ GIỚI ĂN GÌ
VÀO BUỔI SÁNG ?

Nếu như người dân Italia có một bữa sáng siêu nhẹ thì Peru lại có cả một đại tiệc hải sản để nạp năng lượng cho ngày mới đấy teen ạ!

1/. Anh : Người dân xứ sương mù nổi tiếng với bữa điểm tâm vô cùng đa dạng và bổ dưỡng. Đối với họ, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất để khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đĩa sáng thịnh soạn này gồm đậu, xúc xích, thịt xông khói, trứng ốp-la, nấm, cà chua, bánh mì nướng và khoai tây chiên thường được họ uống kèm với một tách cà phê nóng hổi.

2/. Iran : Người dân Iran thường khởi động một ngày mới của mình bằng việc thưởng thức bánh mì naan (một loại bánh mì nướng phổ biến ở vùng tây và nam Á) với bơ và mứt. Nhưng nếu muốn đổi món, họ sẽ chuyển sang dùng món Halim. Halim là hỗn hợp được dùng khi nóng hoặc lạnh, 6 Am thuc 1bao gồm lúa mì, quế, bơ, đường nấu lên cùng thịt băm nhỏ cho tới khi chín nhừ, sền sệt.

3/. Italia : Phải chăng xứ sở của những chàng trai Ý ngọt ngào và lãng mạn này đang “để bụng” cho bữa trưa với món bánh pizza cỡ bự hay bữa tối với đĩa mì ống spaghetti nổi tiếng, để thưởng thức bữa sáng siêu nhẹ. Đơn giản, chỉ với một ly cappuccino thượng hạng, thơm lừng cùng chiếc bánh mì sừng bò dải sô cô la vô cùng tuyệt vời, bạn sẽ hiểu vì sao đây là sự lựa chọn hoàn hảo để bắt đầu ngày mới của người dân nơi đây.

4/. Ma-rốc : Nhìn bữa sáng đáng yêu và hấp dẫn thế này, ít thực khách nào có thể chối từ cơ hội được một lần thưởng thức đĩa bánh mì được chế biến theo nhiều hình dáng và hương vị khác nhau với bơ, mứt, phô mai hoặc tương ớt. Chưa hết, người dân vương quốc vùng Bắc Phi này còn có món bánh mì Baghir (gần giống với bánh kếp) rất tuyệt hảo.

6 Am thuc 2

5/. Việt Nam : Thay vì những đĩa bánh mì ngọt như phương Tây, người dân Việt Nam thường thưởng thức bữa sáng bằng một tô phở, bún, cháo hoặc chút sôi nóng hổi.

Có lẽ, chính điều này đã tạo nên style ăn uống riêng và được các nước khác cho vào danh sách ẩm thực đặc biệt. Còn gì tuyệt hơn khi bạn bắt đầu một ngày mới với những món ăn đậm vùng sông nước như thế này.

6/. Peru : Bữa đại tiệc hải sản chế biến từ các loại cá tươi ướp ngập trong nước cốt chanh rồi rưới đều lên bằng lớp nước ớt sốt cay nóng này hẳn là một bữa sáng khổng lồ, ngon lành và cực kỳ bổ dưỡng, made in Peru này sẽ làm thỏa lòng6 Am thuc 3 những vị thực khách đang đói meo bụng sau một đêm dài say giấc nồng.

7/. Nhật Bản : Người dân đất nước mặt trời mọc có một bữa sáng cực kỳ “lạ lẫm” và độc đáo để nạp năng lượng cho ngày mới. Đó là món đậu nành lên men ăn cùng tô cơm dẻo thơm, bên cạnh là ít đậu phụ cùng bát súp miso và cốc trà xanh nóng hổi. Bật mí cho teen biết nhé, bữa ăn này rất thích hợp cho người đang ăn kiêng và muốn giảm cân đấy.

8/. Philippines : Bữa sáng với tất cả các hương vị đậm chất vùng nhiệt đới gió mùa của đĩa xoài chín vàng, cùng đĩa cơm rang với muối và tỏi, quấn trong lớp lá chuối tươi cho tăng thêm mùi vị ăn kèm cùng trứng rán, đậu và thịt này luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở nơi đây để “nạp năng lượng” cho một ngày mới suôn sẻ của đất nước vùng Đông Nam Á này.

9. Mexico : Được xem là “bữa sáng tình yêu” của người dân đất nước vùng Trung Mỹ, có nguồn gốc từ bán đảo Yucatán (phía đông nam Mexico), Huevos Motulenos là tên của món ăn nhìn vô cùng thích mắt với thành phần gồm 2 quả trứng ốpla, giăm bông, đậu Hà Lan, vài lát chuối chín chiên, bơ, đậu đen, tất cả ngập trong bát nước sốt cà chua thanh ngọt. Món ăn này rất ngon, đáng để bạn nếm thử một lần.

6 Am thuc 4

10.. Hawaii : Nhìn bữa sáng với đủ sắc màu tươi tắn và dồi dào lượng vitamin của các loại hoa quả tươi như cam, nho, dâu tây, đu đủ, táo kèm theo đôi lát bánh mì nướng ở quần đảo Hawaii phía xa vùng Thái Bình Dương này, thực khách dễ dàng liên tưởng đến những biển xanh, nắng vàng và cát trắng. Hãy du lịch đến Hawaii để có dịp thưởng thức bữa sáng “cây nhà lá vườn” tuyệt cú mèo này nhé.

Mỹ Nhàn post (còn 1 kỳ nữa)

Logo su kien

NHỮNG BIỂN BÁO TIẾNG ANH
“TỤC TĨU” Ở TRUNG QUỐC (2)

- Tiếp theo bản tin số : 242

14/- “I like your smile, but unlike you put your shoes on my face”: Tôi thích nụ cười của bạn, nhưng không thích bạn đặt giầy của bạn lên mặt tôi. Họ muốn nói : Vui lòng không giẫm lên cỏ. 5 Su kien 515/- Ethnican flavor : Hương vị dân tộc. Họ muốn nói : Hương vị lạ (Exotic flavor)

16/- Saving water you are the best… : Tiết kiệm nước,  bạn là nhất – Urinating into the pool you are the best…: Đi tiểu xuống hồ bơi, bạn là nhất – Flushing timely you are the best…: Xả nước đúng lúc, bạn là nhất - Protecting public property you are the best…: Bảo vệ tài sản công, bạn là nhất. Họ muốn nói : Xin vui lòng tiết kiệm nước. Xin vui lòng đi tiểu trong bồn cầu. Xin vui lòng xả nước. Xin vui lòng bảo vệ tài sản nơi công cộng. 5 Su kien 617/- “Gelatinous coconut candy” : Kẹo dừa dẻo đột biến. Họ muốn nói tới : Kẹo thạch dừa.

18/- “All is not what a real value, you cannot through hard work and hard to get”: Tất cả đều không phải những gì có giá trị thực, bạn không thể đạt được thông qua làm việc chăm chỉ. Ý nghĩa của câu : Không thể đạt được điều gì giá trị nếu không nỗ lực. 19/- Chiếc lò cũng có thể phát nổ “Fuck the duck until exploded” : Hãy “chơi” con vịt cho tới khi nó phát nổ. Họ muốn nói tới : món Vịt chiên. 20/- “Wang-seasoned seaweed” : Rong biển khô “cậu nhỏ” (Wang, tiếng lóng nghĩa là “cậu nhỏ”). Họ muốn nói : Rong biển Hàn Quốc.

5 Su kien 7

21/- Món mỳ nhanh, rẻ & thuận tiện “Soup for sluts”: Mỳ cho người dâm đãng. Họ muốn nói : (Ai mà biết được…)

Logo thu gian

Y Van 4DÒNG NHẠC Y VÂN (Asia 72)

Đĩa 1 https://www.youtube.com/watch?v=dRjtQbZMtiU

Đĩa 2 https://www.youtube.com/watch?v=yhiF4u4U8tc

Lo xa

Người chồng hấp hối trên giường bệnh dặn dò vợ :

- Bây giờ anh đang gần đất xa trời, em có thể thú nhận về mối quan hệ với tay hàng xóm được không ? Lúc này mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Cô vợ ngần ngừ một lúc rồi hỏi lại :

- Thế nhỡ anh không chết thì sao ?

Yên Nhàn post

Filed under: BẢN TIN Tagged: Tin tức

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.