ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cậu bé mất nửa hộp sọ vẫn đi học nhờ mũ bảo hiểm
Tuesday, August 27, 2013 6:12
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Oliver Kirk, cậu bé 9 tuổi ở Oxfordshire, Anh bị xoang lây lan đến não và đã được các bác sĩ phẫu thuật cắt một nửa hộp sọ.

Một nửa bộ não chỉ được bao phủ bởi một lớp da mỏng. Vì thế cậu bé phải đeo mũ bảo hiểm trong suốt 5 tháng để tránh tổn thương. Được biết, sau đó, các bác sĩ sẽ ghép cho cậu bé một hộp sọ nhân tạo mới để đảm bảo an toàn.

Oliver Kirk đã phải đội mũ bảo hiểm xe đạp đi học để bảo vệ não tránh chấn thương.

Lây nhiễm ban đầu của Oliver khá đơn giản với các triệu chứng xoang thông thường như mũi bị sưng tấy và đau. Nó thường khiến người bệnh sốt cao, đau và khó chịu ở vùng mặt, và nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.

Dùng kháng sinh thường giúp kiểm soát sự lây lan sang các vùng khác. Trong một số trường hợp hiếm gặp, 1 trong 10.000 trường hợp bệnh có thể lây lan sang các vùng lân cận như: khu vực xung quanh mắt, xương, máu và não.

Hộp sọ “gốm” nhân tạo của cậu bé.

Biểu hiện bất thường đầu tiên của Oliver là đôi mắt bị khô và đau đầu. Tình trạng của cậu xấu đi nhanh chóng và buộc bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ một nửa hộp sọ.

Được biết hộp sọ mới của cậu bé sẽ được làm bằng “gốm”. Tiến sĩ giải phẫu thần kinh Shailendra Magdum cho biết: “Tôi nghĩ rằng, trường hợp này đầu tiên ở Anh sử dụng vật liệu này”.

Linh Ngân (Theo Daily Mail)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.