ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: langtu0000
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Con mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ dùng tiền ủng hộ mua Iphone
Thursday, August 22, 2013 0:48
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Những ngày gần đây, cư dân mạng đang hết sức phẫn nộ trước hành động của một người mẹ vô nhân tính có nick facebook là Mẹ Coca, đã lợi dụng bệnh hiểm nghèo của chính con mình để trục lợi từ các nhà hảo tâm.

Con bị bệnh nặng, mẹ điềm nhiên lướt facebook

Hơn 1 tháng trước, trên các diễn đàn mạng, đặc biệt là các group “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Hội các mẹ thích phương pháp ăn dặm kiểu Nhật” trong facebook xuất hiện những dòng tâm sự đầy nước mắt của một người mẹ trẻ có con bị bệnh tim bẩm sinh, tính mạng đang bị đe dọa nhưng lại không có tiền chữa trị cho con.

Người mẹ trẻ lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người, và những dòng tâm sự của người mẹ ấy đã lấy được sự thương cảm của rất đông cư dân mạng. Họ hô hào nhau đến thăm bé Coca đáng thương của người mẹ ấy, và còn đứng ra lập hội kêu gọi sự ủng hộ của mọi người.

Sự thật thì người mẹ ấy tên là Nguyễn Trần Hoài Thắm (Đà Nẵng), còn con trai Thắm là bé Coca (tên thật là Hồ Nam), hiện được 7 tháng tuổi, nặng hơn 5kg và bị bệnh tim bẩm sinh thể tứ chứng Fallot. Hiện Coca đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và được chỉ định mổ tim với chi phí khoảng 55 triệu đồng.

Con mắc bệnh hiểm nghèo – Mẹ dùng tiền ủng hộ mua Iphone
Hình ảnh bé Coca ở trang facebook cá nhân của mẹ bé

Trước hoàn cảnh đáng thương của bé Coca, rất nhiều mẹ trong group Nuôi con bằng sữa mẹ trên facebook nhiệt tình quyên góp ủng hộ, mong giành lại được cuộc sống cho em. Trong đó, mẹ Nguyễn Ngọc Trinh, nick facebook là Mariam Trinh là người đã đứng lên dùng các mối quan hệ của mình để kêu gọi tiền ủng hộ. Nhờ sức mạnh lan truyền của cộng đồng mạng, chỉ sau vài ngày, số tiền mà các nhà hảo tâm chuyển vào tài khoản của mẹ Coca đã lên tới hơn 200 triệu đồng, gấp 4 lần so với chi phí cần cho ca mổ của Coca.

Chị Trinh là người được tin tưởng giao cho trách nhiệm giám sát tài khoản của mẹ bé Coca, và khi thấy số tiền ủng hộ đã quá lớn, vượt xa với tiêu chuẩn cần để phẫu thuật cho Coca thì chị đã yêu cầu Thắm ngưng nhận tiền ủng hộ để nhường cơ hội cho những hoàn cảnh đáng thương khác. Đến lúc này, chị Thắm mới hiện nguyên hình là một người có lòng tham vô đáy, chị ta phủi đi tất cả sự giúp đỡ của các mẹ đã từng ủng hộ mình và tiếp tục nhận tiền ủng hộ, rồi liên tiếp lên mạng kêu gọi sự giúp đỡ.

Điều khó hiểu hơn nữa là trong khi bệnh tình của Coca rất nặng, con phải giành giật với sự sống trong từng giây phút, thì người mẹ ấy vẫn điềm nhiên ngồi lướt facebook cập nhật tình hình bệnh của con với những từ ngữ hết sức chỉn chu và không kém phần sướt mướt.

Theo chị Trinh, người đã đứng lên kêu gọi ủng hộ cho bé Coca thì  số tiền ủng hộ đã được chuyển vào tài khoản của mẹ Coca là hơn 203.9 triêu đồng, đến nay sau khi trừ chi phí mổ đã đóng là 55 triệu đồng, thì số tiền còn lại chính thức được biết là 60 triệu (thậm chí có thông tin chỉ còn 40 triệu) dù ca mổ chưa tiến hành. Có nhiều thông tin xác nhận từ các người nhà bệnh nhân chung phòng cho thấy, mẹ bé đã mua sắm khá nhiều thứ, trong đó có iphone 5, ipad mà chúng tôi có dịp nhìn thấy trong 1 đoạn clip do một thành viên của Group Sự thật về Thắm quay được. 

Cư dân mạng phẫn nộ vì người mẹ vô lương tâm

Thương bé Coca bao nhiêu, cư dân mạng lại căm phẫn người mẹ vô lương tâm bấy nhiêu. Theo nhiều người cho biết, mẹ Coca còn cố tính xin hoãn lịch mổ của con để kêu gọi thêm tài trợ, phục vụ cho lợi ích chi tiêu cá nhân.

Trên facebook, các thành viên trong group đã từng giúp đỡ mẹ Coca đều tỏ ra rất bức xúc về hành động vô nhân tính này. 
Một thành viên có nick Pé Chanel tỏ ra phẫn nộ: “Mẹ gì mà ác hơn thú dữ. Hổ còn không ăn thịt con, mà người mẹ này lại nỡ đem tính mạng con mình ra để kiếm tiền”.

Bạn nguyenhuyendiep chia sẻ:“Mình theo dõi vụ này từ đầu, mỗi khi đọc những dòng mà mẹ Coca viết, mình vừa thương Coca, vừa rất ghét người mẹ đó. Tại sao trong lúc con mình đau ốm thế mà không chăm sóc, vỗ về con, lại đi ngồi nặn từng câu chữ để post lên facebook hòng lấy được tiền ủng hộ từ bệnh tật của con mình”.

Thành viên Moli Moli còn bức xúc nhận xét về người mẹ này: “Mồm nói thương con mà tâm địa độc ác. Thương con đã không mang hình thằng bé ốm yếu, còi cọc ra rồi đăng lên khóc lóc thảm thiết vậy đâu. Mẹ thương con là thương trong lòng, đau trong ruột chứ không phải cứ rống lên để đánh vào lòng thương người của các mẹ có con nhỏ rồi moi tiền đâu. Xét về bản chất thì chả khác gì cái bọn dã man chăn dắt trẻ con ăn xin, có chăng khác là khác về cách thức thể hiện, mưu cao, trình cao cộng thêm sử dụng mạng xã hội triệt để”. 

Vụ việc này đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ, phản đối hành vi vô nhân tính, đem chính tính mạng của con mình để đánh đổi lấy tiền ăn chơi. Nó cũng làm không ít người chạnh lòng, nhất là các bà mẹ có con nhỏ, khi họ còn phải sống trong cảnh nhà trọ mà họ vẫn sẵn sàng bớt tiền sữa của con mình để ủng hộ cho Coca. Bệnh của Coaca là có thật, nỗi đau mà Coca mang cũng là có thật, có điều, mọi người thương em nhất khi em có một người mẹ như thế.

Tiền đã đủ để mổ, nhưng vì người mẹ ấy mà Coca vẫn chưa được mổ, tính mạng em vẫn nguy hiểm từng ngày vì thói tham lam vô độ của mẹ em. Trường hợp của mẹ Coca chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng nó cũng ít nhiều làm mất đi lòng tin của mọi người trong xã hội khi họ biết, lòng thương người và niềm tin của họ đang bị đặt nhầm chỗ.

 

Theo Nguoiduatin.vn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.